1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ ai chẳng bít là như xế dưng mà phấn đầu để được như thế cũng là điều hông phải khó đúng hông ạ?
    Hông được lên đài truyền hình thì cũng phải được lên báo địa phương hay là đài tiếng nói chứ nhề
  2. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Be _heo và các bạn thân mến cuộc sống với bmc tôi nghĩ không đơn giản như các bạn nghĩ đâu ,mà sống với bmc là cả một nghệ thuật tớ nói có vẻ hơi quá nhưng cũng không ngoa. Tớ đây cũng đã lấy chồng 8 năm và cũng ở với bmc 3 năm, nếu bạn nào may mắn mà được bmc tốt biết thông cảm đấy mới chỉ là một nửa còn bản thân mình phải biết cư sử làm sao cho hợp lẽ . Tớ nghĩ thế này nếu chẳng may bạn nà có được bmc không yêu quý mình cho lắm thì cũng đừng nên oán trách họ làm gì tôi nghĩ đó là lẽ đương nhiên còn tại sao ?thì các bạn tự mình sẽ tìm ra câu trả lời .không biết tớ nói thế có bi quan quá không nhỉ nếu có gì không đúng mong các bạn bỏ quá cho nhé
  3. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã cảnh báo, em vẫn đã, đang và sẽ cố gắng để cư xử cho hợp lẽ và có tình đây.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chết, nhầm nick!
  5. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    e thì fải 4-5 năm nữa mới đến tuổi lấy chồng nhưng mẹ e hay dạy dỗ cái này lắm!
    mẹ em bảo chẳng có mẹ chồng nào là ghê gớm cả(đấy là ý của mẹ e thui chứ e thấy nhìu bà mẹ chồng ghê gớm bỏ xừ)!mình đối xử với người ta ntn thì người ta sẽ đối xử với mình như thế!
    e thấy cái này mẹ e nói rất đúng!như mẹ e ở cùng bố mẹ chồng đến tận 20 năm nay cũng chưa có vấn đề j cả!mà bà nội em còn thân và quý mẹ e hơn cả các cô ý chứ!
  6. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với ý kiến này.Trừ khi BMC tốt là do ông bà ấy rất rất hiền từ nên mới thế, còn bằng ko thì đừng mơ.
    ở với bố mẹ đẻ nhiều khi còn giận dỗi huống chi với BMC, còn kinh hơn.
    Hãy sống đủ 5 năm để biết ai là ai.
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Vợ của bạn thân chồng tớ, cưới nhau hơn 3 năm, nói chung bố mẹ chồng quý con dâu hơn cả con đẻ. Hồi nó mới về nó còn nói thẳng tưng với mẹ chồng nó: mẹ chồng nếu đối xử tốt với con dâu, tất nhiên con dâu cũng sẽ đối xử tốt với mẹ chồng , nghe thì hơi láo nhưng chính mẹ chồng nó cũng gật gù khen nó nói đúng.
    Còn tớ mới cưới được 1 tuần, chả dám nói gì không mọi người lại bảo mới cưới về ai chả thế, có ở lâu mới hiểu được, nên có lẽ 1 năm sau or 3 năm sau tớ sẽ quay lại chia sẻ tại topic này. (Nhưng chồng tớ có chị dâu, bố mẹ chồng tớ yêu quý chị dâu hơn cả con đẻ ).
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Topic này dài thế nhỉ
    Ba chồng tớ từ khi hai đứa còn chưa cưới đi đâu cũng giới thiệu:"đây là con gái tôi". Đi đâu về cũng mua cho rõ nhiều thứ để ăn cho đỡ buồn. Còn mẹ chồng thì chưa gặp mặt đã mua đồ cho bạn gái của con đi chơi thể thao vì nghe nói 2 đứa chơi cầu lông.
    Bố mẹ chồng tớ thì lo kiếm chỗ cho chúng tớ ở riêng, còn tớ thì xin để được ở cùng bố mẹ chồng. Tóm lại là sao mà thấy bố mẹ chồng còn cưng chiều mình và chăm mình còn hơn cả bố mẹ đẻ nữa.
  9. tieuman

    tieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết thế nào nhỉ?
    hai vc ở nhà thuê trên HN. nhà bố mẹ tớ ở HN, rộng rãi nhưng mẹ tớ khó tính nên chồng tớ không thích mà tớ cũng không thích, tớ không hợp với mẹ tớ lắm. nhà bố mẹ chồng thì ở Quảng Ninh.
    vừa rồi tớ bị sảy thai, đúng hơn là bị thai lưu phải hút, đang nghỉ ở nhà. mẹ chồng bảo tớ về quê nghỉ. Tớ chẳng biết nên thế nào. Thực ra thì mới cưới 7 tháng, ở với mẹ chồng nhiều lắm mới 2 tuần thấy mẹ chồng là người tâm lý, hiểu biết, dễ nói chuyện (mẹ chồng là giáo viên mà) nhưng không biết sau này thì thế nào. Về với bố mẹ chồng chẳng lẽ lại không làm gì, mà làm thì mệt, người còn yếu mà. Nhưng mẹ chồng bảo về thì chẳng biết kiếm lí do gì cả.
  10. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Lý do chính đáng nhất là MẸ NÀO CŨNG LÀ MẸ. Cuộc sống bận rộn và vất vả, rất ít khi có cơ hội để gây dựng tình cảm gia đình và làm cho mọi người trong gia đình càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Thay vì nghĩ đến cái mệt của bản thân bạn có thể coi đó là chút hy sinh để làm gia đình của mình gần gũi và có ý nghĩa hơn.
    Ngày xưa rất vất vả, điều kiện ăn ở ,y tế, sức khoẻ kém hơn rất nhiều, nhưng có nhiều cặp vợ chồng đã làm được. Nếu mẹ chồng là người như bạn đã cảm nhận thì lo gì bà không biết bạn bị mệt. Mời về để dưỡng sức và để mẹ con có cơ hội hiểu nhau, gần nhau hơn chứ có phải về để dạy con dâu đâu. Mạnh dạn lên đi bạn!

Chia sẻ trang này