1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất muốn khuyên bạn như vậy .Các mẹ đều đã trải qua và hiểu 1 con sa bằng 3 con đẻ nên chắc chắn khi về quê bà sẽ hok trách cứ và bắtbạn làm gì đâu .
    Nhưng nếu lúc nào cảm thấy có chút bất đồng và ko vừa ý thì tốt nhất nên tìm cớ rút lui, kẻo phá hỏng mất tình cảm 2 Mc .Khi đó rút cũng dễ hơn là từ chối bây giờ, gìơ từ chối có khi còn làm chồng bùn nữa ý .
    Nhưng nếu là mình...........cólẽ mình sẽ hok về vì nhiều lý do lắm.May là chưa rơi vào tình huống khó cử này
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Lý thuyết quá bạn ạ.
    Nếu mà thực tế cũng sống được như lý thuyết thì tốt quá, nhưng thực tế thì không có phải là màu hồng suốt được.
    Tớ sống cùng với mẹ chồng và quan hệ cũng rất tốt, bản thân tớ thì thấy không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên trong cuộc sống tớ luôn cố gắng để không nhờ mẹ chồng dù tớ đi làm về rất muộn, như vậy để có thể tránh các va chạm không cần thiết.
    Nếu mình đau ốm thì mẹ đẻ mình chăm sóc mình thì không sao, nhưng mẹ chồng chăm sóc thì không thể tránh khỏi điều này điều kia. Nên tớ mà là bạn gì đó tớ sẽ không về nhà mẹ chồng. Mẹ đẻ mình có khắc nhau tí nhưng mà khắc xong thì thôi, không để bụng lâu.
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nó chỉ lý thuyết khi bạn chỉ nghĩ đến mình. Gia đình không có nghĩa là mỗi người nên sống một nơi để làm khỏi làm phiền nhau. Gia đình bao giờ cũng là một tổ hợp. Nếu nó chưa tốt thì là do chính những thành viên chưa ổn. Bạn ấy chỉ về với mẹ chồng có một dịp chứ đâu phải về ở cả đời. Nếu bạn là mẹ chồng bạn sẽ nghĩ sao nếu con dâu của bạn từ chối và chỉ thích về nhà mẹ đẻ. Cho dù xã hội có phát triển đến đâu đi nữa, tình người không thực hiện bằng những hành động thực sự mà chỉ e dè né nhau để tránh xung đột thì không bao giờ có tình người.
    MỘT ĐIỀU SẼ LÀ LÝ THUYẾT SUÔNG KHI NGƯỜI TA KHÔNG DÁM THỰC HIỆN NÓ. ĐÂY LÀ MỘT LÝ THUYẾT CÓ THỂ THỰC THI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ LÝ THUYẾT SIÊU TƯỞNG. Ngay cả siêu tưởng thì rất nhiều lý thuyết siêu tưởng con người đến nay đã thực hiện được và nhiều người đang hưởng lợi từ nó. Vấn đề là sự nhận thức đến đâu thôi.
  4. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai giống mình khi phải ở cùng Dì ghẻ của chồng không nhỉ ? Mà người này thì khẩu phật tâm xà và Bố chồng thì cực nghe lời Bà ấy. Mình tử tế thì Bà ấy bảo mình thảo mai, mà k nói gì thì bảo k quan tâm, thật sự chẳng biết sao nữa....
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tớ không biết bạn Chiêu Quân lấy chồng chưa và có ở cùng với mẹ chồng không, nếu có mà bạn sống được như lý thuyết này và những thành viên trong gia đình đều ổn (khái niệm ổn như bạn nói ở trên), thì hẳn chắc bạn và gia đình chồng đều hạnh phúc vui vẻ lắm.
    Lúc chưa lấy chồng tớ cũng nghĩ như bạn đang nghĩ ấy, vì tớ cũng thuộc kiểu người lạc quan chủ nghĩa lấy tình thương làm gốc cho mọi quan hệ. Nhưng lúc lấy chồng và về ở nhà chồng thì ngày càng thấy thực tế khác hơn là lý thuyết. Và nếu để cuộc sống không gặp phải vấn đề gì thì như anh chị nào đã nói trên box HPGD (ở topic khác tớ quên mất) mà tớ thấy rất đúng, là con dâu và mẹ chồng phải biết điều biết sống.
    E dè né tránh nhau không biết ý bạn thế nào, nhưng tớ nghĩ nếu mẹ chồng con dâu đều biết tránh những va chạm không cần thiết trong cuộc sống thì sẽ tốt hơn, vì bạn có thể va chạm với bố mẹ đẻ xong xuôi rồi quên luôn, nhưng với bố mẹ chồng thì sẽ khác đấy, bạn cứ thử mà xem . Tớ thì chịu, dĩ hoà vi quý, cho đến thời điểm này tớ lúc nào cũng cố gắng nhiệt tình lịch sự ngoan ngoãn với bố mẹ chồng, còn nếu có ấm ức gì thì cố gắng bỏ qua không nghĩ đến.
    Bạn gì đó đang tính về nghỉ ở nhà mẹ chồng, tớ nghĩ thời điểm này bạn ấy đang rất cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để hồi phục sức khoẻ và tinh thần, thì nên ở đâu cảm thấy thoải mái có người chăm sóc thủ thỉ ân cần chia sẻ là tốt nhất. Quan điểm của tớ là nếu đang ở riêng và muốn về nhà chồng thì cố gắng chỉ về những lúc mình khoẻ mạnh vui vẻ hoạt bát sống động thôi.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đồng quan điểm với chieu_quan về tình yêu thương trong gia đình chồng.
    Nhưng trong trường hợp này tớ đồng ý với cái vàng vàng. Thực ra trong cuộc sống hàng ngày với nhà chồng, tớ có thể giận dỗi chồng chứ ko bao giờ giận dỗi bố mẹ, lúc nào cũng tươi cười để mọi ng đều thấy thỏai mái (được cái cười là sở trường của tớ). Nhưng khi đang mệt như bạn này, thì thực sự cũng có thể từ chối và nói rằng: "Con không sao, nghỉ ngơi vài bữa con lại đi làm trở lại, lúc nào có thời gian chúng con sẽ về thăm bố mẹ sau".
    Nhưng quả thực là nếu ko về nhà BMC thì cũng ko nên về nhà mẹ đẻ, trừ trường hợp 2 khoảng cách khác hẳn nhau và nhà mẹ đẻ quá gần!
  7. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn link này nhé, trong đó có cả ý kiến của chị em phụ nữ lẫn các đấng mày râu cho thêm khách quan.
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=45969
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng cho e hỏi là nếu chỉ như cái dòng đỏ em đánh dấu bên trên thì nên mừng hay nên buồn ạ ?MC với anh xã hoặc với cô con gái nói chuyện rất thoải mái trước mặt mình có nghĩa là mọi ng coi mình như ng trong nhà hay là không thèm quan tâm đến sự có mặt của mình ? (khi vai trò là mình không tham gia gì vào câu chuyện,cứ ngồi im cho mọi ng nc thôi)
  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết bạn Chiêu Quân lấy chồng chưa và có ở cùng với mẹ chồng không, nếu có mà bạn sống được như lý thuyết này và những thành viên trong gia đình đều ổn (khái niệm ổn như bạn nói ở trên), thì hẳn chắc bạn và gia đình chồng đều hạnh phúc vui vẻ lắm.
    Lúc chưa lấy chồng tớ cũng nghĩ như bạn đang nghĩ ấy, vì tớ cũng thuộc kiểu người lạc quan chủ nghĩa lấy tình thương làm gốc cho mọi quan hệ. Nhưng lúc lấy chồng và về ở nhà chồng thì ngày càng thấy thực tế khác hơn là lý thuyết. Và nếu để cuộc sống không gặp phải vấn đề gì thì như anh chị nào đã nói trên box HPGD (ở topic khác tớ quên mất) mà tớ thấy rất đúng, là con dâu và mẹ chồng phải biết điều biết sống.
    E dè né tránh nhau không biết ý bạn thế nào, nhưng tớ nghĩ nếu mẹ chồng con dâu đều biết tránh những va chạm không cần thiết trong cuộc sống thì sẽ tốt hơn, vì bạn có thể va chạm với bố mẹ đẻ xong xuôi rồi quên luôn, nhưng với bố mẹ chồng thì sẽ khác đấy, bạn cứ thử mà xem . Tớ thì chịu, dĩ hoà vi quý, cho đến thời điểm này tớ lúc nào cũng cố gắng nhiệt tình lịch sự ngoan ngoãn với bố mẹ chồng, còn nếu có ấm ức gì thì cố gắng bỏ qua không nghĩ đến.
    Bạn gì đó đang tính về nghỉ ở nhà mẹ chồng, tớ nghĩ thời điểm này bạn ấy đang rất cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để hồi phục sức khoẻ và tinh thần, thì nên ở đâu cảm thấy thoải mái có người chăm sóc thủ thỉ ân cần chia sẻ là tốt nhất. Quan điểm của tớ là nếu đang ở riêng và muốn về nhà chồng thì cố gắng chỉ về những lúc mình khoẻ mạnh vui vẻ hoạt bát sống động thôi.
    [/quote]
    Bạn thân mến,
    Tớ mới lập gia đình và đang ở cùng bố mẹ chồng. Không phải vài ngày mà đã cả năm rồi (nghe buồn cười vì tớ mới kết hôn nhưng hoàn cảnh của tớ thực là như vậy).
    Tớ đã sống rất độc lập từ bé và không ai nghĩ rằng tớ có thể sống hoà hợp được với 1 gia đình nào đó (kể cả bố mẹ tớ cũng nói điều e ngại này với ba mẹ chồng tớ).
    Tớ đã cân nhắc rất nhiều về hai chữ "Gia đình" trong nhiều năm. Nhiều lúc tớ sợ tớ không đảm bảo được rằng tớ phù hợp với CS gia đình. Nhưng khi hiểu rằng cái gì là mấu chốt của gia đình thì tớ thấy hoàn toàn nhẹ nhõm và tin tưởng. Gia đình chồng tớ không phải là không phức tạp đâu. Cũng như mọi gia đình, các thành viên không ai hoàn hảo. Nhưng mỗi người trong gia đình tớ đều nhắc nhau để ý thức được cái gì là sự gắn kết gia đình. Và mỗi người đều tôn trọng, không vi phạm vào tiêu chí đó.
    Nếu bạn cố gắng lịch sự, ngoan ngoãn hay cố gắng vui vẻ để làm hài lòng mọi người thì chính bạn rất mệt mỏi và ức chế. Và rất có thể bạn không làm điều đó được lâu vì nó không xuất phát từ nội tâm của bạn. Tớ thường tìm lý do chính đáng khi cần làm một việc gì đó. Khi có nó, dù cần hy sinh tớ cũng thấy thanh thản.
    Gia đình sẽ là gì khi mà lúc mệt mỏi, đau ốm lại không thể đến với nhau?? Tớ nghĩ rằng đó là do chính mình chưa nghĩ rằng gia đình chồng mình chính là gia đình mình. Tớ có vẻ hơi buồn cười nhưng nếu gia đình chồng tớ nhận tớ về với gia tộc mà lại không coi tớ như là 1 người con trong gia đình thì tớ sẽ giải quyết việc đó đến cùng. Có thể rất khó khăn nhưng với tớ đó là điều cần thiết. Nếu không việc tớ bái tổ gia tiên để gia nhập vào một dòng tộc, cùng góp phần vào việc phát triển dòng tộc ấy mà lại không thừa nhận nhận tớ thì thật vô lý.
    Bởi vì khi tớ yêu thì không chỉ yêu chồng tớ mà yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy. Tớ với anh ấy chẳng có gì để phân biệt cả.
    Tớ đồng ý là không nên gây những chuyện va chạm không cần thiết. Nhưng trong trường hợp của bạn kia thì chẳng liên quan gì. Bạn ấy chẳng nên bày tỏ thái độ thiếu thiện chí (hoặc có thể làm mẹ chồng hiểu là như vậy) với mẹ chồng trong lúc tình hình nhạy cảm.
    Không có gì là lý thuyết, chỉ có điều là bạn có thấy cần làm và thực sự muốn làm không? CS của tớ chẳng có gì là lý thuyết cả. Nếu tớ ko làm được thì có nói cũng chẳng ai muốn nghe.
    Rất vui được trao đổi với bạn! Chúc bạn luôn vui!
  10. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chị chiêu quân có bài viết hay quá

Chia sẻ trang này