1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn!
    Em be trong hinh dang yeu qua! Co phai baby cua ban khong?
    (Font cua minh dang loi khong go duoc dau, thong cam nhe!)
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dạ phải, dưng mà tương lai chị ạ
    Nó chuyên đi kinh doanh trẻ con đới ạ -----> ác như con tê giác
  3. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Spam tí, nói chung là tớ cũng yêu quí mẹ chồng nhắm, hic dụ mãi anh xã về nói ngọt với bà để bà ra HN ở với 2 vợ chồng mà anh xã chả chịu, kêu là "em khôn bỏ xừ" hehe thôi thì sau này tớ đành cho con tớ chơi với bà ngoại ở HN thôi vậy, mỗi tội cứ phải đi xe máy 10p mới qua ông bà ngoại được
  4. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận chị ứng xử với gia đình nhà chồng thật tuyệt , chắc còn phải nhờ chị tư vấn nhiều nhiều (em nói thật ý ạh)
    Ảnh đó là con gái tên Lola Tú Linh , con chị bạn em đang ở Pháp ,xem ảnh bé thích lắm , đáng yêu và trộm vía rất bụ bẫm
    Chúc anh chị hạnh phúc (ảnh cưới của chị chụp ko biết trang điểm có phải nịnh mặt ko nhưng em thấy có nét tây tây )
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Oài bạn Chiêu Quân viết hay quá. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc như bây giờ nhé. Nếu bạn nào cũng sống được như bạn Chiêu Quân với gia đình thì tốt quá.
    Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tớ thì cũng không cần phải cố gắng để vui vẻ gì đâu, vì bản chất từ xưa tớ sống rất vui vẻ rồi, và tớ vẫn luôn tâm niệm là sống trong gia đình chồng thì nên sống lịch sự được với nhau là tốt nhất. Tớ vẫn thường tranh luận gay gắt với bố đẻ (nhà tớ bố mẹ đối xử với con cái như bạn bè, tất nhiên cuối cùng bố tớ luôn là người quyết định roài), nhưng tớ lúc nào cũng nói chuyện lịch sự với bố chồng.
  6. vtlanh

    vtlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có nhà tớ đây naỳ
    Bố chồng tớ tuyệt vơì luôn
    Mẹ chồng thì tuyệt ở mức 1
    bố chồng mức 2
    nghiá là tớ ở nhà tớ o đc chiều bằng ở nhà chông
    tớ lấy chồng 5 năm nay
    2 con
    1 trai 4 tuôỉ
    1 gái 2 tuôỉ
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Oài bạn Chiêu Quân viết hay quá. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc như bây giờ nhé. Nếu bạn nào cũng sống được như bạn Chiêu Quân với gia đình thì tốt quá.
    Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tớ thì cũng không cần phải cố gắng để vui vẻ gì đâu, vì bản chất từ xưa tớ sống rất vui vẻ rồi, và tớ vẫn luôn tâm niệm là sống trong gia đình chồng thì nên sống lịch sự được với nhau là tốt nhất. Tớ vẫn thường tranh luận gay gắt với bố đẻ (nhà tớ bố mẹ đối xử với con cái như bạn bè, tất nhiên cuối cùng bố tớ luôn là người quyết định roài), nhưng tớ lúc nào cũng nói chuyện lịch sự với bố chồng.
    [/quote]
    Rất cảm ơn các bạn đã đồng cảm và động viên. Mình cố gắng tìm một mấu chốt gì đó để xây dựng và củng cố sự gắn kết gia đình chính vì mình đã không cảm nhận được điều đó từ khi còn nhỏ (mình sống xa bố mẹ từ nhỏ vì lúc đó bố mẹ rất vất vả). Lớn lên cảm thấy thiếu những điều mình cần nhưng mình hiểu căn nguyên và không trách cứ nhưng mình muốn khắc phục. Chính ba mẹ chồng đã làm cho mình vững tin hơn là mình đã đúng. Vì thế, mỗi ngày mình múôn cố gắng hơn chứ thực tế chẳng đơn giản đâu. Nếu bạn nào mỗi tối có thể ngồi từ một tới vài tiếng để nghe những điều mà ba chồng chia sẻ đều đặn hàng ngày thì chắc chắn cũng có ngày thấy oải. Phải nói thực là mình cũng oải . Vì cứ nghe đi nghe lại đã thấy áp lực rồi, lại còn phải giữ một thái độ tôn trọng cần thiết khi lắng nghe nữa (vì dù sao cũng là nhà chồng mà).
    Nhưng mình hiểu lý do của sự việc ấy. hiểu rằng ngoài mình ra thì ba chồng không thể san sẻ với ai những điều mà ba chồng mình trăn trở, suy nghĩ hay gặp mỗi ngày. Ít nhất là có thể ngồi nghe ông để ông thấy được có người sẵn lòng chia sẻ với mình,. (không phải mọi người trong gia đình không quan tâm đến ba chồng mình đâu. Trái lại ba chồng mình là trung tâm mà cả nhà quan tâm nhất. Nhưng không phải sự quan tâm của ai cũng giống nhau và quan tâm đúng cái ba chồng mình cần thôi). Mình cảm thấy đó không chỉ là nghĩa vụ hay trách nhiệm mà nếu thực sự yêu thương những người trong gia đình mình thì phải gắng chia sẻ và đồng cảm được. Một mái nhà không phải có bao nhiêu nhiêu người và bao nhiêu phòng mà là những người trong nhà ấy có cảm thấy hạnh phúc khi về nhà không. Nếu mình không thấy dễ chịu, thực sự mình chẳng muốn về nhà (có chăng chỉ là nghĩa vụ thôi).
    Đây là một ví dụ trong rất nhiều ví dụ về những khó khăn trong CS gia đình của mình. Nhưng khi mình không coi đó là khó khăn thì cũng không khó chịu lắm. Dù sao cũng phải cố gắng vì mình muốn sau này con cái và các cháu trong gia đình cảm nhận được Gia đình thực sự là như thế nào trong suốt thời gian các bé trưởng thành. Như thế hy vọng chúng sẽ biết làm mình hạnh phúc. Tâm nguyện của tớ chỉ đơn giản thế thôi.
    Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chia sẻ cùng CQ. Mong rằng bạn nào cũng thấy CS của mình hạnh phúc và có ý nghĩa!
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ui nàng này lấy chồng rồi á, chúc mừng hạnh phúc nhé
  9. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng chỉ cần mình sống biết điều và khéo léo một chút là ok thôi mà
  10. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thì lấy cùng với nàng cơ mà nhỉ? Chúc mừng nàng luôn nhé Chả hiểu nick trên TTVN vừa rồi làm sao, hộp thư chả còn cái nào, cả thư đến và thư đi

Chia sẻ trang này