1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ đc bạn bè chồng tương lai cực quí vì tính vui vẻ, dễ gần, nhanh nhẹn hiểu biết (!!!), tớ tự bản thân k dám nhận khéo léo, nhưng biết rằng mình rất biết điều, thế nhưng tớ hiểu rằng mọi niềm vui phải xuất phát từ hai phía, chứ còn chỉ một mình mình cố gắng thôi là k đủ đâu bạn ạ.
  2. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Oài, lâu lắm rồi bây giờ mới vào lại topic này, hoá ra đã mọc đc 10 trang rồi đấy, sau 9 tháng ở cùng với BMC mình thấy vẫn ok lắm, keke, cứ mỗi lần ông bà về quê 2 vợ chồng ở nhà là lại thấy vắng, chán chả biết làm gì? Thế mới sợ chứ? Tớ lại đang có bầu đc 7 tháng rồi, sắp sinh rồi nên cảm thấy thật may vì mình ở cùng với BMC, được ông bà chăm cháu cho thì còn gì bằng, làlála.
  3. mylinh911

    mylinh911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, còn khoảng 3 tháng nữa là mình cũng về làm dâu. Thấy các chị có nhiều bài viết hay quá. Em cũng lo lắng không biết làm dâu thế nào. BMC em rất hiền nhưng tính cực kì bảo thủ. Em thì còn quá vô tư, em sợ làm phật lòng các cụ wé. Huhu
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ko bít nói tn nhưng thực sự mình rất thích ở cùng BMC. Nhà thêm 2 thằng em trai nữa tha hồ mà vui. Nói chung mình yêu BMC...gần bằng BM mình.
  5. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có ai như mình không, vừa cưới xong chồng đã đi xa, một mình sống với bố mẹ chồng. Mà trước đấy cũng chẳng năng lui tới làm quen với cuộc sống nhà chồng đâu, vì anh xã ở xa, mình lại quá bận nên thỉnh thoảng tạt qua thăm hỏi thôi. Nghĩa là lúc mình dọn về nhà chồng mọi thứ vẫn còn xa lạ. Mình cũng chả ngại, chỉ sợ có thêm mình bố mẹ mất tự nhiên, nhưng bố chồng cứ khăng khăng bảo mình về ở chung với bố mẹ. Sức khoẻ mình không tốt nên được bố mẹ chồng chăm lắm cơ. Nói chung, buồn vì không được khoẻ làm cho bố mẹ buồn, con trai bố mẹ mà cưới người khoẻ mạnh hơn thì tốt biết bao.
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    BMC mình cuối tháng mới lên chơi khoảng một tuần mà mình đã mong từ bây giờ rồi.
    Hai ông bà tế nhị kín đáo, lên chơi cho quà cáp rồi còn trông cháu, chợ búa cơm nước cho vợ chồng mình. Dễ thương lắm, trước khi về còn mua sẵn đồ hộp đồ khô đò ăn sẵn để dự trữ cho vợ chồng mình.
    MC mình tâm lí lắm, nhắc nhở góp ý gì với con dâu cũng biết chọn lời và nhất là chọn lúc nên hai mẹ con rất dễ nói chuyện
    Mình mà cũng được như BMC thì sau này con dâu mình nó cũng được nhờ
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Mọi mối quan hệ được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau đều bền vững. Vì vậy, là một người cầu thị, chúng ta cứ tôn trọng BMC/V trước, nếu họ ... không thể nào chấp nhận được thì ... tránh voi chả xấu mặt nào

  8. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    tớ thì chẳng biết yêu hay k yêu bmc tớ nữa hix . bc thì bình thường còn mẹ chồng tớ buồn cười lắm vụng về chẳng biết làm j cả hix cái đấy thì tớ k nói đến làm j nhưng mà chẳng hiểu sao mc tớ lúc nào cũng muốn lấy tiền của vợ chồng tớ ý hix . lúc đầu thì tớ cũng k để ý lắm nhưng càng sau càng khó chịu suốt ngày bảo bố mẹ đang định làm cái này cái kia mà thiếu tiền thế là vợ chồng tớ lại phải chi ra rồi còn gọi điện bảo cho bà chị chồng vay tiền rùi sau mẹ trả - cũng mất hút luôn . có hôm còn bảo với chồng tớ là vợ chồng mày có thì cho chị ít tiền chị mua nhà ( bà ý lấy chồng chưa có nhà hn ) mà trong khi đó vợ chồng tớ cũng k có nhà , nhà hn là bố mẹ đẻ tớ cho , bà chị chồng làm ngân hàng lương cũng khá , thưởng nhiều lại còn làm thêm nếm nhưng lúc nào cũng về nhà mẹ đẻ kêu khổ . cũng may là chồng tớ cũng làm ra tiền nên tớ cũng k mấy quan tâm lắm nhưng nhiều khi cũng thấy tủi thân ghê
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hic tớ có con bạn cũng ca cẩm thế này. Nó ở riêng nhưng cũng chỉ là thuê nhà thôi. BMC ở quê nên 2 vợ chồng mỗi lần về quê biếu cũng kha khá tiền vì lo các cụ thiếu thốn. Nhưng mà các cụ thấy vậy tưởng vợ chồng nó khá giả nên cũng hay định thế nọ thế kia, mỗi lần mua gì là gọi cho vợ chồng nó. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là các cụ chả mua sắm gì cả. Lần thì bảo mua máy giặt, tủ lạnh cho tiện... nhưng vợ chồng nó về nhà chả thấy cái gì. Hỏi ra thì BMC nói nghĩ lại rồi không mua, phí tiền. Các cụ cho tiền cho cháu nội khác ( cháu đích tôn, con của ông anh). 2 vc bực lắm nhưng đành chịu
    Còn MC tớ thì tết vừa rồi, 2 vợ chồng tớ có gửi cụ ít tiền để cụ sắm tết. Bọn tớ cũgn lĩnh tiền tết rải rác, chứ không thành 1 cục nên đưa tiền cho MC cũng rải rác. Vậy mà MC tớ nhất quyết không lấy, chỉ lấy đúng lần đầu bọn tớ đưa. Còn lần sau MC tớ cứ bảo là bọn tớ còn nhiều khoản phải chi, cứ giữ lấy ....MC tớ hiền và dễ tính, tớ mới ở nhà chồng có 3 tháng thôi, không biết thế đã là quen chưa nhỉ
  10. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng là bà này sướng như tiên nhé.

Chia sẻ trang này