1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng vào các toppic nói xấu mẹ chồng hóng hớt xem thiên hạ làm gì nhưng chưa từng nói xấu gì bà cả, vì đơn giản là thấy chẳng có gì để nói. Mọi chuyện đều có thể giải quyết được nếu người chồng hiểu và yêu thương mình là quá đủ, và hãy yêu bố mẹ của anh ý trước khi đòi hỏi họ phải yêu thương mình.
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em này phải có con rồi chứ nhỉ ??? change chữ ký đi chứ.

  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, bạn này biết là hôm qua mình vote cho bạn ý hay sao mà hôm nay trả lời khen mình, hihihi.
    Có con rồi BMC sẽ càng chiều mình hơn đấy.
    Mình sinh cháu được 2 hôm BMC vội vàng mò lên ngay, ra viện về nhà, thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ lại còn có hoa hoét nữa chứ. BC thì hỏi nó thích ăn gì, ăn gì cho nhiều sữa để còn mua cho nó. Hai ông bà dễ thương lắm lắm.
    Quần áo, đồ chơi, đồ dùng của thằng cu nhà mình phân nửa là của ông bà mua cho. Mình bảo thôi BM tốn kém làm gì thì BM nói "tao mua cho cháu tao chứ có phải cho vợ chồng nhà mày đâu mà mày cản".
    Chẳng biết làm gì vì mình nhiều lúc cũng hơi vụng, lúc nào ông bà lên chơi thì cố gắng tiếp đón vui vẻ và bụng bảo dạ sau này ông bà già yếu thì phải có hiếu với ông bà.
    Được lanata sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 14/02/2008
  4. xanhamap

    xanhamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ chồng mình tâm lý thương con thương cháu ,và tế nhị lắm . Mình hợp cả bố mẹ chồng, cả em chồng . Mình ở nhà chồng sướng như ở nhà vậy, mỗi tối đi làm về cơm nước dọn dẹp xong mình đều dành khoảng 45 phút để trò chuyện với mẹ chồng và em chồng . Mình thấy yêu quí bố mẹ chồng như bố mẹ mình vậy.MC mình tế nhị lắm, muốn góp ý Mc mình nói nhẹ nhàng và đưa ra ý kiến nhu kiểu tham khảo thôi, để cho mình tự quyết định . Mình thích sau này được giống MC . 2 mẹ con suốt ngày tâm sự với nhau , mình cũng hay ôm MC mình lắm ..Yêu MC lắm !
    Cả 2 bên bố mẹ của mình đều rất tuyệt . Nhiều lúc cũng thấy lạ là sao lại yêu GD chồng đến thế .

Chia sẻ trang này