1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe nói BMC tương lai của tui ... hông mún con trai lấy vợ vì sợ lấy xong nó nghe vợ hơn nghe BM
  2. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko rõ, nhưng chỉ thấy chị dâu mình ít nói. Lúc đầu mẹ cũng hay để ý, nhưng về sau chị ấy vẫn giữu đúng phong cách, rồi không quên làm việc nhà giúp mẹ, rồi thỉnh thoảng mua quà. Thế rồi bây giờ cũng ổn. Gì chứ bà trông cháu, cho ăn, tắm rửa, đưa đón tự nguyện luôn, thấy cũng thích! Còn với bố thì bố luôn thoải mái, không để ý gì nên chả thấy có chuyện gì liên quan cả!
  3. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko rõ, nhưng chỉ thấy chị dâu mình ít nói. Lúc đầu mẹ cũng hay để ý, nhưng về sau chị ấy vẫn giữu đúng phong cách, rồi không quên làm việc nhà giúp mẹ, rồi thỉnh thoảng mua quà. Thế rồi bây giờ cũng ổn. Gì chứ bà trông cháu, cho ăn, tắm rửa, đưa đón tự nguyện luôn, thấy cũng thích! Còn với bố thì bố luôn thoải mái, không để ý gì nên chả thấy có chuyện gì liên quan cả!
  4. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em có góp vài cái kinh nghiệm thế này:
    bác nào mà bảo là quý mẹ chồng với mẹ chồng yêu thì hầu hết toàn ở xa, he he he
    XA THƯƠNG GẦN THƯỜNG mà
    còn bác nào giữ đc quan hệ khá tốt với mẹ chồng thì chứng tỏ cả 2 đều biết điều, biết sống
    bác nào có quan hệ bình thường (chả tốt chả xấu) với mẹ chồng thì cái này là .....quá bình thường
  5. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em có góp vài cái kinh nghiệm thế này:
    bác nào mà bảo là quý mẹ chồng với mẹ chồng yêu thì hầu hết toàn ở xa, he he he
    XA THƯƠNG GẦN THƯỜNG mà
    còn bác nào giữ đc quan hệ khá tốt với mẹ chồng thì chứng tỏ cả 2 đều biết điều, biết sống
    bác nào có quan hệ bình thường (chả tốt chả xấu) với mẹ chồng thì cái này là .....quá bình thường
  6. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng.
    phần em sắp cưới mà nghe toàn topic kể về mối qua hệ ko tốt với nhà chồng cũng thấy sợ thiệt. em thì phải ở với nhà chồng 3 tháng mới được về nhà riêng. chán. mà nhiều lúc cũng muốn ở chung lắm,(2 vợ chồng thì buồn) nhưng sợ xích mích. tính em lại vô tư và trẻ con wá.
    em nghe nói hình như trước khi làm con dâu thì mẹ chồng nào cũng thương mình hết đúng ko. mẹ chồng em khéo lắm và giờ thì cảm thấy bà cũng thương em lắm, bà cứ nói coi như con, nên "bác muốn con được mọi người yêu mến". từ lúc wa tới giờ, chẳng bao giờ mua wà cáp gì, và cũg chẳng phải xuống bếp, em chồng và người làm làm hết. hic. mua đồ thì lại "con mua thêm đi vậy sao đủ, có nhiều đồ mặc cho người ta nhìn chứ nè". giờ thì cảm thấy vui.ko biết lấy về rồi có còn được vậy ko nhỉ.
  7. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng.
    phần em sắp cưới mà nghe toàn topic kể về mối qua hệ ko tốt với nhà chồng cũng thấy sợ thiệt. em thì phải ở với nhà chồng 3 tháng mới được về nhà riêng. chán. mà nhiều lúc cũng muốn ở chung lắm,(2 vợ chồng thì buồn) nhưng sợ xích mích. tính em lại vô tư và trẻ con wá.
    em nghe nói hình như trước khi làm con dâu thì mẹ chồng nào cũng thương mình hết đúng ko. mẹ chồng em khéo lắm và giờ thì cảm thấy bà cũng thương em lắm, bà cứ nói coi như con, nên "bác muốn con được mọi người yêu mến". từ lúc wa tới giờ, chẳng bao giờ mua wà cáp gì, và cũg chẳng phải xuống bếp, em chồng và người làm làm hết. hic. mua đồ thì lại "con mua thêm đi vậy sao đủ, có nhiều đồ mặc cho người ta nhìn chứ nè". giờ thì cảm thấy vui.ko biết lấy về rồi có còn được vậy ko nhỉ.
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy cho BMC hiểu từ này ko chỉ có mỗi con trai của BM yêu mẹ mà còn có thêm cô con dâu này nữa nè!
    Hãy tự trả lời những câu hỏi sau thì em sẽ tìm được câu trả lời Mini à!
    1, Ai sinh ra chồng mình?
    2, Ai nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc chồng mình để hôm nay mình có anh ấy trong cuộc đời?
    3, Chồng mình yêu ai nhất?
    4, Giữa mình và mẹ nếu phải chọn 1 thì anh ấy sẽ chọn ai? tại sao?
    Chúc em hạnh phúc!
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy cho BMC hiểu từ này ko chỉ có mỗi con trai của BM yêu mẹ mà còn có thêm cô con dâu này nữa nè!
    Hãy tự trả lời những câu hỏi sau thì em sẽ tìm được câu trả lời Mini à!
    1, Ai sinh ra chồng mình?
    2, Ai nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc chồng mình để hôm nay mình có anh ấy trong cuộc đời?
    3, Chồng mình yêu ai nhất?
    4, Giữa mình và mẹ nếu phải chọn 1 thì anh ấy sẽ chọn ai? tại sao?
    Chúc em hạnh phúc!
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rất vui cho bố mẹ vì có được một cô con dâu hiền lành, biết cư xử, lể phép và hiếu thảo như thế. Bố mẹ mình yêu quý con dâu còn hơn cả các cô con gái ruột của mình nữa đấy, hihihi, vì các cô con gái quá cá tính và bướng bĩnh, ko nghe mẹ nói chuyện, còn chị dâu có khả năng nghe mẹ rất tốt. Vì ko muốn chị dâu vất vả khi về làm dâu nên cả bố mẹ và các cô em gái đều ủng hộ và giúp đỡ anh trai xây nhà riêng trước khi kết hôn, tất cả chỉ vì nghĩ cho chị dâu. Ai cũng vui vẻ giúp đỡ anh hai và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón chị dâu về. Ngày tân gia, chúng mình làm hết mọi việc, chị dâu đến khá muộn và mình chỉ giao cho chị dâu một số việc nhỏ dù đây là nhà của chị dâu (vì còn 2 tuần nữa mới kết hôn mà nên chị dâu chưa đến đấy ở), khi chị dâu đến nhà bố mẹ chơi, chúng mình hầu như ko để chị dâu phải làm việc gì, có lẽ vì chị dâu biết điều, có ý thức, biết hoà đồng nên ai cũng hiểu và quý chị ấy

Chia sẻ trang này