1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rất vui cho bố mẹ vì có được một cô con dâu hiền lành, biết cư xử, lể phép và hiếu thảo như thế. Bố mẹ mình yêu quý con dâu còn hơn cả các cô con gái ruột của mình nữa đấy, hihihi, vì các cô con gái quá cá tính và bướng bĩnh, ko nghe mẹ nói chuyện, còn chị dâu có khả năng nghe mẹ rất tốt. Vì ko muốn chị dâu vất vả khi về làm dâu nên cả bố mẹ và các cô em gái đều ủng hộ và giúp đỡ anh trai xây nhà riêng trước khi kết hôn, tất cả chỉ vì nghĩ cho chị dâu. Ai cũng vui vẻ giúp đỡ anh hai và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón chị dâu về. Ngày tân gia, chúng mình làm hết mọi việc, chị dâu đến khá muộn và mình chỉ giao cho chị dâu một số việc nhỏ dù đây là nhà của chị dâu (vì còn 2 tuần nữa mới kết hôn mà nên chị dâu chưa đến đấy ở), khi chị dâu đến nhà bố mẹ chơi, chúng mình hầu như ko để chị dâu phải làm việc gì, có lẽ vì chị dâu biết điều, có ý thức, biết hoà đồng nên ai cũng hiểu và quý chị ấy
  2. tuan_de2005

    tuan_de2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứng tỏ là bạn đâu có ở gần BMC mà lâu lâu mới tiếp xúc 1 lần đúng ko? Có 1 điều mà bạn nên biết là BMC lâu lâu tiếp xúc một lần thì rất yêu quý con dâu, nhưng về sống chung thì mới sinh ra nhiều chuyện bất đồng nho nhỏ, nhất là giữa mẹ chồng và con dâu, họ sẽ đễ dành và gom những cái nho nhỏ ấy lại thành cái lơn lớn rồi đến một ngày mọi chuyện sẽ bùng nổ, nếu chú con trai nào khôn khéo 1 tí thì gom hai nòng súng về mình, đừng để mẹ chồng và nàng dâu choảng nhau. Cuối cùng người khổ nhất trong chuyện này là anh chồng(Người mà cả hai điều yêu quý), còn nếu mà để hai bả choảng nhau thì khổ hơn gấp trăm lần
    "Mình biết có nhiều bạn gặp phải bố mẹ chồng khó tính khiến các bạn về làm dâu buồn nhưng hãy đối xử tốt với họ, chồng bạn sẽ cảm thấy biết ơn lắm đấy." Câu này cực kì chí lí, ít nhất là đối với tui
  3. tuan_de2005

    tuan_de2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứng tỏ là bạn đâu có ở gần BMC mà lâu lâu mới tiếp xúc 1 lần đúng ko? Có 1 điều mà bạn nên biết là BMC lâu lâu tiếp xúc một lần thì rất yêu quý con dâu, nhưng về sống chung thì mới sinh ra nhiều chuyện bất đồng nho nhỏ, nhất là giữa mẹ chồng và con dâu, họ sẽ đễ dành và gom những cái nho nhỏ ấy lại thành cái lơn lớn rồi đến một ngày mọi chuyện sẽ bùng nổ, nếu chú con trai nào khôn khéo 1 tí thì gom hai nòng súng về mình, đừng để mẹ chồng và nàng dâu choảng nhau. Cuối cùng người khổ nhất trong chuyện này là anh chồng(Người mà cả hai điều yêu quý), còn nếu mà để hai bả choảng nhau thì khổ hơn gấp trăm lần
    "Mình biết có nhiều bạn gặp phải bố mẹ chồng khó tính khiến các bạn về làm dâu buồn nhưng hãy đối xử tốt với họ, chồng bạn sẽ cảm thấy biết ơn lắm đấy." Câu này cực kì chí lí, ít nhất là đối với tui
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Em cũng sợ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu xích mích lắm. Gia đình có yên ấm thì chồng và mình mới tập trung cho công việc, sự nghiệp đc. Nên ngay từ lần đầu tiên đến nhà anh ấy, em fải lân la hỏi bạn bè xem BM anh ấy như thế nào. Hì hì, em thấy mình đúng là quá may mắn, BMC tương lai của em không những hiền mà lại còn tâm lý, mỗi tội 2 cụ lại không hợp nhau lắm, nhiều lúc chỉ là một câu chuyện về một bác nào đó trong nhà máy bị làm sao mà 2 cụ 2 quan điểm khác nhau, nhiều lần em đứng ở giữa (vì các cụ hỏi theo ý em thì thế nào)... làm em chỉ biết cười trừ, kô biết là theo bên BC hay bên MC nữa. Nói thế thôi, chứ BMC em còn trẻ nên còn tình cảm và còn mặn nồng lắm
    Bác mymyty hỏi "hình như trước khi làm con dâu thì mẹ chồng nào cũng thương mình hết đúng ko" làm em cũng hơi hơi lo, mẹ chồng em thì sạch sẽ lắm, dù cụ đang ốm, vừa mổ ruột thừa xong, đi lại còn khó mà cụ vẫn cầm chổi lau nhà. Còn em thì luộm thuộm, đến MC cũng nhận xét với chồng em là " Nó kô đc gọn gàng , ngăn nắp lắm nhưng đc cái hiền lành, ngoan ngoãn" rồi cụ chốt một câu là: chủ yếu ở chồng em, sống cả đời với nhau mà chứ bố mẹ thì sống với con dâu được mấy.
    Em thấy quí BMC em vô cùng, chỉ muốn cưới xong sẽ được ở chung với 2 cụ mãi mãi, nhưng dưới chồng em còn có 1 em trai nữa nên chúng em chỉ sống chung với BMC khoảng 3 năm rồi chuyển ra ở riêng, 2 đứa bắt tay xây tổ ấm của riêng mình, nghĩ đến chuyện ở riêng mà em thấy hơi lo lo Kô biết ra ở riêng có sống đc kô, ở với BMC thì còn đc BM chỉ bảo cho chứ ra ở riêng thì biết đường nào mà lần Hix nhưng dù sao thì cũng fải tự lập thôi, các bác nhỉ.
    Ui em thấy bài viết của em miên man quá, hì lâu kô viết bài nên các bác thông cảm, em muốn tâm sự ghê gớm
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Em cũng sợ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu xích mích lắm. Gia đình có yên ấm thì chồng và mình mới tập trung cho công việc, sự nghiệp đc. Nên ngay từ lần đầu tiên đến nhà anh ấy, em fải lân la hỏi bạn bè xem BM anh ấy như thế nào. Hì hì, em thấy mình đúng là quá may mắn, BMC tương lai của em không những hiền mà lại còn tâm lý, mỗi tội 2 cụ lại không hợp nhau lắm, nhiều lúc chỉ là một câu chuyện về một bác nào đó trong nhà máy bị làm sao mà 2 cụ 2 quan điểm khác nhau, nhiều lần em đứng ở giữa (vì các cụ hỏi theo ý em thì thế nào)... làm em chỉ biết cười trừ, kô biết là theo bên BC hay bên MC nữa. Nói thế thôi, chứ BMC em còn trẻ nên còn tình cảm và còn mặn nồng lắm
    Bác mymyty hỏi "hình như trước khi làm con dâu thì mẹ chồng nào cũng thương mình hết đúng ko" làm em cũng hơi hơi lo, mẹ chồng em thì sạch sẽ lắm, dù cụ đang ốm, vừa mổ ruột thừa xong, đi lại còn khó mà cụ vẫn cầm chổi lau nhà. Còn em thì luộm thuộm, đến MC cũng nhận xét với chồng em là " Nó kô đc gọn gàng , ngăn nắp lắm nhưng đc cái hiền lành, ngoan ngoãn" rồi cụ chốt một câu là: chủ yếu ở chồng em, sống cả đời với nhau mà chứ bố mẹ thì sống với con dâu được mấy.
    Em thấy quí BMC em vô cùng, chỉ muốn cưới xong sẽ được ở chung với 2 cụ mãi mãi, nhưng dưới chồng em còn có 1 em trai nữa nên chúng em chỉ sống chung với BMC khoảng 3 năm rồi chuyển ra ở riêng, 2 đứa bắt tay xây tổ ấm của riêng mình, nghĩ đến chuyện ở riêng mà em thấy hơi lo lo Kô biết ra ở riêng có sống đc kô, ở với BMC thì còn đc BM chỉ bảo cho chứ ra ở riêng thì biết đường nào mà lần Hix nhưng dù sao thì cũng fải tự lập thôi, các bác nhỉ.
    Ui em thấy bài viết của em miên man quá, hì lâu kô viết bài nên các bác thông cảm, em muốn tâm sự ghê gớm
  6. Foolish_beat

    Foolish_beat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người đã và sắp yêu mẹ chồng
    Mẹ Của Anh

    Xuân Quỳnh

    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    Được foolish_beat sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 03/06/2007
  7. Foolish_beat

    Foolish_beat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người đã và sắp yêu mẹ chồng
    Mẹ Của Anh

    Xuân Quỳnh

    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    Được foolish_beat sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 03/06/2007
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy vậy.
    Chắc mình và bmc mình ở xa, lâu lâu lên thăm nhau hay lễ tết họp mặt GĐ, đi chơi đi du lịch chung nên thấy quan tâm, yêu quý, quấn quýt nhau lắm, ở gần chắc gì đã được như vậy.
    Mình cũng có thời gian sống chung với GĐ nhà chồng 2-3 tháng phải nói là nhà người ta cũng tốt đi, cộng thêm cái khoản bây giờ ở xa nên cũng thấy quý nhau hơn.
  9. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy vậy.
    Chắc mình và bmc mình ở xa, lâu lâu lên thăm nhau hay lễ tết họp mặt GĐ, đi chơi đi du lịch chung nên thấy quan tâm, yêu quý, quấn quýt nhau lắm, ở gần chắc gì đã được như vậy.
    Mình cũng có thời gian sống chung với GĐ nhà chồng 2-3 tháng phải nói là nhà người ta cũng tốt đi, cộng thêm cái khoản bây giờ ở xa nên cũng thấy quý nhau hơn.
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 bà mẹ chồng khó tính và xét nét, nhưng chỉ với cô con dâu nào vụng về thôi, công nhận là có chỉ bảo hơi nhiều lời chút, âu cũng là muốn tốt cho con dâu, còn thực ra con dâu cũng như con mình thôi , có thể không phải do mình sinh ra thật nhưng thương con mình, chăm con mình cháu mình, gánh vác bao chuyện với con mình, có chăng nhắc nhở hay nói nặng lời gì đó cũng là vì muốn đường ăn ý ở tốt lên. Gạt bỏ mấy cái gọi là lối sống hay lối nghĩ khác nhau đi, thì mẹ chồng nàng dâu, chỉ cần xem nhẹ chút cái đó, là ấm êm thôi mà. Tất nhiên là từ 2 phía, là mẹ chồng mình cần phải có cái nhìn nhân nhượng và vị tha, yêu thương thật lòng, về phần con dâu, cũng nên biết nghe lời, và đối nhân xử thế cho đúng mực, những lúc mẹ chồng nóng giận thì nên dạ vâng chớ cãi, tới khi mẹ chồng hạ hoả rồi, thì khó gì cơ hội thút thít giãi bày, có khi lúc đó, mẹ chồng lại thương mà bỏ qua những lỗi lầm sau đó. Nhẹ nhàng ỉ eo với chồng, cũng được, nhưng đừng làm chồng rơi vào tình huống khó xử, thì đó mới là người con dâu biết cách làm dâu.

Chia sẻ trang này