1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 bà mẹ chồng khó tính và xét nét, nhưng chỉ với cô con dâu nào vụng về thôi, công nhận là có chỉ bảo hơi nhiều lời chút, âu cũng là muốn tốt cho con dâu, còn thực ra con dâu cũng như con mình thôi , có thể không phải do mình sinh ra thật nhưng thương con mình, chăm con mình cháu mình, gánh vác bao chuyện với con mình, có chăng nhắc nhở hay nói nặng lời gì đó cũng là vì muốn đường ăn ý ở tốt lên. Gạt bỏ mấy cái gọi là lối sống hay lối nghĩ khác nhau đi, thì mẹ chồng nàng dâu, chỉ cần xem nhẹ chút cái đó, là ấm êm thôi mà. Tất nhiên là từ 2 phía, là mẹ chồng mình cần phải có cái nhìn nhân nhượng và vị tha, yêu thương thật lòng, về phần con dâu, cũng nên biết nghe lời, và đối nhân xử thế cho đúng mực, những lúc mẹ chồng nóng giận thì nên dạ vâng chớ cãi, tới khi mẹ chồng hạ hoả rồi, thì khó gì cơ hội thút thít giãi bày, có khi lúc đó, mẹ chồng lại thương mà bỏ qua những lỗi lầm sau đó. Nhẹ nhàng ỉ eo với chồng, cũng được, nhưng đừng làm chồng rơi vào tình huống khó xử, thì đó mới là người con dâu biết cách làm dâu.
  2. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ối cho mình tham gia với. BMC mình tuyệt lắm nhé! Các cụ hiền lành và thương các con hết mực, đối xử công bằng với các con (các cụ đông con nên cũng lắm dâu). Mình chỉ ở cùng BMC 6 tháng thôi rồi ở riêng nhưng cũng ở gần nên qua nhà các cụ luôn vì sang bên đó vui hơn, đông người và lắm trẻ con. Để các bạn khỏi phải ghép mình vào trường hợp xa BMC nên mới thấy quý, mình kể về vợ chồng nhà chú út. Chúng nó cưới xong thì ở riêng luôn vì có nhà riêng, nhưng ở riêng mà cũng toàn ở nhà ông bà vì ở nhà riêng thì buồn quá, chỉ tối cơm nước xong xuôi mới kéo nhau về nhà để ngủ! Đến khi có con thì thôi rồi, chúng nó kéo nhau về định cư ở nhà ông bà nội luôn vì bà nội có kinh nghiệm trông cháu! (Đẻ xong ở bệnh viện về cũng về nhà ngoại đấy ạ, nhưng được có hai hôm thì lại phải kéo nhau về nhà nội vì không thì bắt tội bà nội ngày nào cũng phải sang tắm cho cháu, tối sang dỗ nó ngủ vì ai bế nó cũng khóc, chỉ có bà nội là bế là nín). Đến khi con bé lớn 4 tuổi thì có đứa thứ hai, lần này đẻ xong ở Bệnh viện là về thẳng ngay nhà nội vì thấy ở đây là thoải mái nhất! Con em dâu mình ( à em dâu chồng mình - gọi thế nào cho đúng nhi?) bảo bố mẹ nó còn khó tính hơn BMC!
    Tất nhiên các cụ già cũng có một số điểm khác cách sống của mình, nhưng mình biết cái chính là các cụ yêu quý con cháu nên cũng khắc phục hay giải thích để hai bên hiểu nhau được hết! Các dịp lễ Tết và cả các dịp... chẳng nhân dịp gì, mình đều mua quà biếu các cụ. Ngược lại các cụ thấy có gì ngon lại mua cho các cháu. Anh chị em trong nhà cũng theo bố mẹ mà quý mến nhau. Ôi đúng là may mắn! Mình quý BMC mình, đối xử tốt chăm sóc các cụ thì OX mình cũng chăm sóc bố mẹ mình không kém!
    Cám ơn chủ topic đã làm mình có dịp "khoe" BMC mình nhé! Đọc các topic không dám xen vào sợ mọi người lại mắng cho!
  3. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ối cho mình tham gia với. BMC mình tuyệt lắm nhé! Các cụ hiền lành và thương các con hết mực, đối xử công bằng với các con (các cụ đông con nên cũng lắm dâu). Mình chỉ ở cùng BMC 6 tháng thôi rồi ở riêng nhưng cũng ở gần nên qua nhà các cụ luôn vì sang bên đó vui hơn, đông người và lắm trẻ con. Để các bạn khỏi phải ghép mình vào trường hợp xa BMC nên mới thấy quý, mình kể về vợ chồng nhà chú út. Chúng nó cưới xong thì ở riêng luôn vì có nhà riêng, nhưng ở riêng mà cũng toàn ở nhà ông bà vì ở nhà riêng thì buồn quá, chỉ tối cơm nước xong xuôi mới kéo nhau về nhà để ngủ! Đến khi có con thì thôi rồi, chúng nó kéo nhau về định cư ở nhà ông bà nội luôn vì bà nội có kinh nghiệm trông cháu! (Đẻ xong ở bệnh viện về cũng về nhà ngoại đấy ạ, nhưng được có hai hôm thì lại phải kéo nhau về nhà nội vì không thì bắt tội bà nội ngày nào cũng phải sang tắm cho cháu, tối sang dỗ nó ngủ vì ai bế nó cũng khóc, chỉ có bà nội là bế là nín). Đến khi con bé lớn 4 tuổi thì có đứa thứ hai, lần này đẻ xong ở Bệnh viện là về thẳng ngay nhà nội vì thấy ở đây là thoải mái nhất! Con em dâu mình ( à em dâu chồng mình - gọi thế nào cho đúng nhi?) bảo bố mẹ nó còn khó tính hơn BMC!
    Tất nhiên các cụ già cũng có một số điểm khác cách sống của mình, nhưng mình biết cái chính là các cụ yêu quý con cháu nên cũng khắc phục hay giải thích để hai bên hiểu nhau được hết! Các dịp lễ Tết và cả các dịp... chẳng nhân dịp gì, mình đều mua quà biếu các cụ. Ngược lại các cụ thấy có gì ngon lại mua cho các cháu. Anh chị em trong nhà cũng theo bố mẹ mà quý mến nhau. Ôi đúng là may mắn! Mình quý BMC mình, đối xử tốt chăm sóc các cụ thì OX mình cũng chăm sóc bố mẹ mình không kém!
    Cám ơn chủ topic đã làm mình có dịp "khoe" BMC mình nhé! Đọc các topic không dám xen vào sợ mọi người lại mắng cho!
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình cũng là người rất yêu quý bố mẹ chồng vì bố mẹ chồng mình rất tốt, nhiều khi cảm giác như là con gái trong nhà chứ ko phải con dâu nữa. Từ hồi có em bé thì thỉnh thoảng 2 mẹ con cũng bất đồng quan điểm 1 tý nhưng mọi chuyện vẫn ổn, chưa bao giờ có vụ gì to cả.
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình cũng là người rất yêu quý bố mẹ chồng vì bố mẹ chồng mình rất tốt, nhiều khi cảm giác như là con gái trong nhà chứ ko phải con dâu nữa. Từ hồi có em bé thì thỉnh thoảng 2 mẹ con cũng bất đồng quan điểm 1 tý nhưng mọi chuyện vẫn ổn, chưa bao giờ có vụ gì to cả.
  6. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  7. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  8. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Được chứ, người già thường sợ cô đơn và sống rất tình cảm nên nếu biết điều này thì làm cô con dâu hiếu thảo cũng ko fải quá khó đâu. Chỉ cần mình làm gì cũng có tâm là ok hết.
  9. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Được chứ, người già thường sợ cô đơn và sống rất tình cảm nên nếu biết điều này thì làm cô con dâu hiếu thảo cũng ko fải quá khó đâu. Chỉ cần mình làm gì cũng có tâm là ok hết.
  10. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Giá như tớ cũng có BMC như bọn ấy nhỉ. Để có cuộc sống tuyệt vời như thế, một là sống xa nhau, hai là cả BMC và Con dâu đều là những người biết điều. hic, khó lắm. BMC tớ thì suốt ngày chỉ tiền, tiền là trên hết, sống thì chả biết nói thế nào, xuề xoà chắp vá, nịnh bợ, cái gì kho được ý mình là chửi mắng. Tớ hoảng nhất là tình trạng "nói đệm" ở cả nhà chồng tớ, kể cả các cậu em MC tớ, dân buôn bán mà. Gia đình mình thì là cán bộ, hic chả nghe chửi bậy bao h. Hồi cưa nhau ít tiếp xúc gia đình chồng, gặp BMC cũng có khó chịu nhưng yêu nhau thì còn nhìn thấy gì nữa. Bây h cưới rồi, hối chả kịp. Tớ đang rơi vào tình trạng chả hoà đồng được, khác nhau cả cách ssống.

Chia sẻ trang này