1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Giá như tớ cũng có BMC như bọn ấy nhỉ. Để có cuộc sống tuyệt vời như thế, một là sống xa nhau, hai là cả BMC và Con dâu đều là những người biết điều. hic, khó lắm. BMC tớ thì suốt ngày chỉ tiền, tiền là trên hết, sống thì chả biết nói thế nào, xuề xoà chắp vá, nịnh bợ, cái gì kho được ý mình là chửi mắng. Tớ hoảng nhất là tình trạng "nói đệm" ở cả nhà chồng tớ, kể cả các cậu em MC tớ, dân buôn bán mà. Gia đình mình thì là cán bộ, hic chả nghe chửi bậy bao h. Hồi cưa nhau ít tiếp xúc gia đình chồng, gặp BMC cũng có khó chịu nhưng yêu nhau thì còn nhìn thấy gì nữa. Bây h cưới rồi, hối chả kịp. Tớ đang rơi vào tình trạng chả hoà đồng được, khác nhau cả cách ssống.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị về nhà chồng, nhưng thực sự chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về bố mẹ chồng tương lai của mình cả. Tính họ rất thoải mái, lại thương yêu mình ( có lẽ vậy) . Mình biết 2 bác từ lâu lắm rồi, vì bọn mình là hàng xóm của nhau mà. Nên cuộc sống với BMC như nào sau này mình thấy khá ok
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị về nhà chồng, nhưng thực sự chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về bố mẹ chồng tương lai của mình cả. Tính họ rất thoải mái, lại thương yêu mình ( có lẽ vậy) . Mình biết 2 bác từ lâu lắm rồi, vì bọn mình là hàng xóm của nhau mà. Nên cuộc sống với BMC như nào sau này mình thấy khá ok
  4. Astrid

    Astrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  5. Astrid

    Astrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nghe cậu kể hơi giống... mẹ tớ, dù mẹ tớ kô đến mức ấy. Mẹ tớ ngày xưa ở huyện, xa thành phố, ông ngoại tớ cũng làm cán bộ to ở tỉnh nhưng cán bộ ngày xưa thì làm sao có vật chất. Vì thế giờ mẹ tớ bảo nếu họ quý tiền, của hơn người thì chạy, rồi lúc nào mẹ tớ cũng nói câu "Thế gian chuộng của, chuộng công. Chẳng ai chuộng kẻ ở người không bao giờ" Vì vậy giờ chúng tớ muốn cưới nhưng bố mẹ tớ muốn là tớ fải học xong ít nhất là cao học+ biên chế, có thế bố mẹ mới yên tâm.
    Tớ nghĩ tốt nhất là nói ít thui nhỉ, ngoài những câu chào hỏi... hix nhưng như thế sợ lại bảo là ít mồm, ít miệng . Nói chung là cũng khó. Thôi vì chồng, vì con nên cố gắng chịu đựng bạn ạ
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nghe cậu kể hơi giống... mẹ tớ, dù mẹ tớ kô đến mức ấy. Mẹ tớ ngày xưa ở huyện, xa thành phố, ông ngoại tớ cũng làm cán bộ to ở tỉnh nhưng cán bộ ngày xưa thì làm sao có vật chất. Vì thế giờ mẹ tớ bảo nếu họ quý tiền, của hơn người thì chạy, rồi lúc nào mẹ tớ cũng nói câu "Thế gian chuộng của, chuộng công. Chẳng ai chuộng kẻ ở người không bao giờ" Vì vậy giờ chúng tớ muốn cưới nhưng bố mẹ tớ muốn là tớ fải học xong ít nhất là cao học+ biên chế, có thế bố mẹ mới yên tâm.
    Tớ nghĩ tốt nhất là nói ít thui nhỉ, ngoài những câu chào hỏi... hix nhưng như thế sợ lại bảo là ít mồm, ít miệng . Nói chung là cũng khó. Thôi vì chồng, vì con nên cố gắng chịu đựng bạn ạ
  8. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic, chia sẻ với cậu, đúng là hồi mới yêu nhau các cô gái hay mắc sai lầm là tiếp xúc với gđ chồng tương lai ít qúa nên lúc cưới có phần thất vọng. Cũng may là mình được chồng chưa cưới đưa về nhà chơi và ăn cơm luôn luôn nên đến lúc cưới thì đã quen lắm rùi. Với trường hợp của cậu có khi ở riêng lại hay.
  9. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic, chia sẻ với cậu, đúng là hồi mới yêu nhau các cô gái hay mắc sai lầm là tiếp xúc với gđ chồng tương lai ít qúa nên lúc cưới có phần thất vọng. Cũng may là mình được chồng chưa cưới đưa về nhà chơi và ăn cơm luôn luôn nên đến lúc cưới thì đã quen lắm rùi. Với trường hợp của cậu có khi ở riêng lại hay.
  10. uocgi08

    uocgi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có em đây. Vợ chồng em sồng cùng BMC, ăn chung một mâm, sống cùng một nhà, mẹ chồng em yêu và chiều con dâu lắm, bọn em đi làm xuốt ngày ko phải nâu cơm, sáng nào đi chợ mẹ cũng hỏi hôm nay vợ chồng con thích ăn gì...? BMC em đã nghỉ hưu, chỉ mỗi tội bọn em cưới nhau đưọc 7t tồi mà vẫn chưa có em bé, nhiều lúc thấy mẹ chồng vất vả vì con cái như thế em lại cảm thấy có lỗi.

Chia sẻ trang này