1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocgi08

    uocgi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có em đây. Vợ chồng em sồng cùng BMC, ăn chung một mâm, sống cùng một nhà, mẹ chồng em yêu và chiều con dâu lắm, bọn em đi làm xuốt ngày ko phải nâu cơm, sáng nào đi chợ mẹ cũng hỏi hôm nay vợ chồng con thích ăn gì...? BMC em đã nghỉ hưu, chỉ mỗi tội bọn em cưới nhau đưọc 7t tồi mà vẫn chưa có em bé, nhiều lúc thấy mẹ chồng vất vả vì con cái như thế em lại cảm thấy có lỗi.
  2. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình, chồng và BMC đi xem bóng đá VN và Indo ở sân Mỹ đình, đang đầu hiệp 1 thì trời mưa to quá, fải di chuyển lên fía gần chỗ có mái che, mà chỗ đó lúc đấy đông người đứng lắm rồi, mình k thể chen lên được, thế là BC mình bèn nghĩ ra 1 cách: "cháu nó đang ốm, mọi người nhường cho cháu nó đứng lên trên này với". Hihi, và thế là có mấy anh xung phong nhường chỗ cho mình liền. Yêu BMC quá cơ.
  3. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng tớ là Đại tá công an...Lúc còn đang tìm hiểu nhau,biết được cái "tin" này,tớ sợ lắm.Tính tớ thì trẻ con,vô tâm,lại còn được cả khoản vụng về...Về nhà chồng mà chả tự tin tẹo nào cả..
    1,5 năm rồi....Tớ bây giờ không còn phân biệt đâu là mẹ chồng ,đâu là mẹ đẻ nữa... Tớ có 2 bà mẹ tuyệt vời.. (mà có khi mẹ chồng tớ còn hiền hơn mẹ đẻ của tớ ý chứ,nhớ ngày xưa a'', hồi còn ở nhà,tớ bị mẹ tớ mắng chan chát,đến nỗi ngày nào ko được ăn mắng là còn cảm thấy...nhớ nhớ...
    Chồng tớ mà làm sai cái rì,là tớ mách ..mẹ chồng tớ luôn.Có hôm,tớ còn hét toáng lên " mẹ ơi anh Minh ngồi trên giường bóc mít nàyyyyyy"
    Mẹ chồng bây giờ ko còn như trong sách vở viết nữa rồi..Chỉ cần mình biết ý một chút thôi...Tự nhiên có 2 bà mẹ để yêu thương và được yêu thương mà chả sướng hơn ah..
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mối quan hệ mẹ con em thì bình thường. Ko dám nói là tốt lắm nhưng cũng ổn, hầu như ko có xích mích gì, nếu có cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhanh qua. Tuy vậy em cũng hết sức biết ơn và yêu quý bố mẹ chồng em vì em nhận thức được bố mẹ chồng em đã rất tốt với em. Nó chung chả có gì để phàn nàn
  5. xucxichmeo

    xucxichmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    BMC tớ tốt lắm,dù ko hiền tí nào mà còn ghê gớm nữa,dân buôn bán ý,điên lên thì chửi xơi xơi nhưng 7,8 năm rồi kể từ hồi yêu nhau chả bao h nặng lời với tớ 1 câu nào.Ăn cơm ko ăn đc thịt mỡ,nhét cho chồng chồng ko ăn hộ,thế mà MC tớ bảo để mẹ ăn hộ cho - choáng luôn.Đi làm về tối muộn chưa muốn ăn cơm,ngồi xem TV tự nhiên thấy MC đứng dậy,tưỏng đi chơi hoá ra lụi cụi đi hâm lại cơm với nấu thêm đồ cho mình ăn,thấy cảm động kinh khủng Tối đến mà chồng đi ctác vắng hai mẹ con nằm tâm sự nói xấu chồng.Kệ BC.Hi hi.
    Em nghĩ gặp fải BMC ko tốt thì thôi,chứ bình thường thì chỉ cần sống thật với tình cảm là đc,dù ko bằng mẹ ruột mình nhưng có j khó khăn hay khúc mắc thủ thỉ tâm sự với cụ.chịu khó để ý mua quà nhỏ nhỏ thôi,đôi khi cũng ko giá trị lắm nhưng các cụ biết là mình có quan tâm .Nếu ko đc khéo léo đảm đang lắm thì cứ hỏi ,ng ta biết mình ngố còn biết đưòng hướng dẫn chứ ko ác cảm ,lễ tết có bận ko làm đc nhưng chịu khó về sớm 1 chút chạy lăng xăng là các cụ vui rồi
  6. shikoku82

    shikoku82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ thì phải 6,7thang nữa mới cưới, nhưng mà 2VC sẽ ở riêng lun.Nhưng mà tớ thấy BMC có vẻ hơi khó gần vì tớ đến nhà chơi mà chẳng bít nói gì với 2 cụ cả.MÀ tính tớ thì nói chuyện với bạn bè thì dễ, chứ gặp người lớn lại cóng, chẳng bít nên nói gì thế mí chít chứ.
    Giờ chẳng bít nên làm như thế nào nữa, nhà a í lại đông anh chị e.Tớ cảm thấy cũng khó hòa đồng quá.
    Các bạn đi trc, share cho tớ ít kinh nghiệm mí
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    mai thì chính thức gọi là BMC, cũng thấy là lạ, chẳng quen thân họ hàng giờ làm BM, cũng phải chăm lo, lễ độ. Hy vọng cũng có cảm giác tốt như mấy bạn này
  8. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cách lấy lòng bố mẹ chồng cũng đơn giản thoai.bố mẹ luôn luôn đúng nếu sai nhìn lại điều trên
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    cái này mới gọi là khó nhất đấy
    MC tương lai của tớ thì khá dễ tính ( theo tớ nhận xét và mọi người xugn quanh cũng bảo thế) nhưng BC tương lai thì hơi khó 1 tý nhưng yên tâm mình vẫn có thể chiều được, cùng lắm sẽ là '' im lặng llà vàng''
  10. puppy_piggy_sbs

    puppy_piggy_sbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em và BMC thì như bạn bè. Lúc chưa cưới, bạn trai hay đưa về nhà chơi sáng nào em cũng đi tập thể dục với MC. BC thì hay nhắn tin, gọi điện hỏi thăm con dâu tương lai. Có lúc ốm BC gọi từ sáng tới tối, lúc thì ốm làm sao, lúc thì giục uống thuốc, lúc lại hỏi đỡ chưa, còn quan tâm hơn cả bố em. Em bị tai nạn, MC đưa đi khám rồi về bóp thuốc cho cả đêm.
    Em thì ăn nói ko khéo, nấu nướng càng không chỉ được cái ngoan ngoãn, thật thà.

Chia sẻ trang này