1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    He he, sướng thế á? Thảo nào cứ đòi về quê ở!
    BMC tương lai của mình ai cũng bảo khó tính! . Hiện giờ mình chưa thấy thế, vì mới sắp cưới thôi! Thực ra mình đang quán triệt "BMC luôn đúng" và có điều gì chưa đúng thì ko phản ứng gì, bảo chồng!
  2. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Huhu! SƯÓNG THẾ!
  3. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có gia đình, nên không có thực tế gì về chuyện cư xử với mẹ chồng, nhưng em trong suốt 5 năm yêu nhau ( thời sinh viên) thì mẹ chồng tương lai luôn gần gũi em, bảo ban ( và cả chăm sóc cho em nữa).
    Mà bác ý cũng là mẫu người rất khó tính nhé, nên em nghiệm ra là:
    1. Đừng bao giờ đặt chồng vào thế phải lựa chọn giữa mình với mẹ anh ý.
    2. Đối xử với mẹ chồng như với mẹ mình, đừng chưa gì đã tính thiệt hơn.
    3. Mẹ chồng có khó tính quá thì chắc mình nên né đi thôi, chứ tuyệt đối đừng tranh cãi gì.
    mà em nhìn quanh thấy, đa số mẹ chồng bây giờ cũng yêu quí con dâu lắm, không đến nỗi đâu. Mà theo mấy bà chị em nói lại, thì ở với bố mẹ chồng thì chồng ngoan hơn, hihi, không bíêt đúng không nữa?
  4. puppy_piggy_sbs

    puppy_piggy_sbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    MC em cũng ko dễ tính. Nhưng em nghĩ là cũng như ở nhà mình làm gì sai thì mẹ mình cũng nhắc nên em chả thấy khó chịu gì cả. MC em cũng hay nói thẳng nữa. Được cái MC hay chiều con dâu ăn quà vặt. MC toàn làm sữa chua cho em ăn và đi chợ còn mua hoa quả theo ý em nữa. Ui càng nói càng thấy quý MC quá cơ.
  5. nhimcoi2007

    nhimcoi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    BMC tớ cũng không ở cùng với VC tớ, có lẽ mọi người cũng nghĩ là tớ quý BMC là chuyện bình thường thôi, nhưng theo tớ thì có thể bây giờ ở riêng nhưng lúc các cụ già, yếu, mình phải có bổn phận chăm sóc. Nếu ai cũng có vấn đề với con dâu chắc tớ chẳng dám có con trai mất.
    BMC tớ là nông dân thôi nhưng các cụ rất tâm lý, không bao giờ xét nét, nhà tớ lấy nhau xong thì phải trả nợ làm nhà, các cụ không bao giờ hỏi han chuyện tiền nong lúc nào cũng chỉ lo bán con lợn, con gà giúp bọn tớ trả nợ. Nhiều lúc nghĩ cũng thương các cụ, ở nhà chỉ trông vào đấy mà chi chứ có lương như mình đâu. Bọn tớ sống cùng với em trai của chồng, từ lúc lấy nhau đến giờ tớ chưa có điều gì chê trách chú ý cũng như các chị chồng (3 người chị gái) ai cũng rất quan tâm và giúp đỡ 2 VC tớ. Lúc đầu, mới cưới chồng ở ngoại tỉnh, ai cũng lo cho tớ lắm, nhưng iu thì bít làm sao. Giờ thì thấy lấy anh ý , tớ có thêm bố mẹ và anh chị, các cháu trai, gái. Tớ chỉ khuyên các bạn sắp cưới là hãy tôn trọng và quan tâm tới những người thân của chồng rồi bạn cũng sẽ thấy chồng bạn thể hiện tình cảm với bố mẹ mình. Qua lại mà.
    Anh thỏ ơi yêu anh quá
  6. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    y chang mình hic hic vào bếp ko biết nấu nướng MC toàn làm tất mình phụ thêm vài việc vặt nhiều lúc thấy ngại
  7. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này bố mẹ chồng nhất là mẹ chồng ko còn gay gắt và khó tính như trước nữa .Và đso là 1 thực tế ccủa 1 xã hội văn minh
  8. litter_learn

    litter_learn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình sống cùng các cụ vì mình là trưởng. Cả nhà tính xuề xoà, rất thương con dâu. Khổ cái là vợ mình quá kĩ tính và thuộc dạng siêu sạch :( . Cái gì cũng phải thật hoàn hảo, thật sạch sẽ. Nên nếu không đúng ý là khó chịu. Mà cả hai đi suốt ngày, tối mới về nhà. Các cụ nấu nướng cho hết rồi, có cả chị osin nữa, nên vợ mình cũng không phải làm gì nhiều đâu. Nhưng vợ mình cứ chê cái này bẩn, cái kia không sạch, chê mẹ mình làm món này bẩn, chê mẹ mình dùng đồ này không sạch rồi khó chịu, rồi gây sự với mình. Nhiều khi nghĩ cũng buồn. Lấy vợ về căng thẳng thêm :(
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    úi, vợ bạn này vô tư nhỉ
    quan điểm của tớ ko làm ko chê, có người nấu cho, làm cho là tốt rồi, muốn tự sạch thì tự tay mình làm lấy, nấu lấy
    bản thân tớ ở nhà với bm có 1 số món mẹ k quen làm (mỳ Ý, mỳ xào..) nhiều lần tớ lười như hủi, ở trên nhà "mẹ ơi mẹ luộc 10'' nhá" "mẹ ơi mẹ cho muối nhá" xuống nhà ăn ko vừa miệng vẫn cười toe toét như thường he he
    tớ rất hợp mẹ chồng tương lai các món kho
  10. litter_learn

    litter_learn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi cũng rộng rãi, tôi là trưởng, dưới còn thằng em mới ra trường, các cụ cũng chiều nên cho hai đứa ở riêng một tầng. Hàng ngày có chị Osin dọn dẹp, giặt bớt đồ.
    Cô ý không chê trực tiếp, nhưng khó chịu, ấm ức trong lòng. Thức ăn mẹ nấu mà cô ý cho là bẩn hoặc nấu bẩn thì chắc chắn sẽ không ăn :( . Vợ tôi rất kỹ tính. Dần dần có ấn tượng với mẹ chồng là "bẩn, không cẩn thận". Tôi giải thích, rồi tác động đủ thứ không xong. Hết nói chuyện với mẹ để thay đổi một số tác phong khi nấu nướng, rồi lại giải thích cho vợ, rồi giúp vợ giặt đồ, dọn nhà, đưa đón vợ đi làm, thường xuyên đưa vợ đi ăn. Vậy mà thấy chả ăn thua gì. Tý là gây sự với chồng :(
    Mà lại đang có bầu nữa chứ, mình cũng không muốn gây căng thẳng, nên cứ kệ cho cằn nhằn. Coi như không chấp.
    Nhưng giờ cô ý lại đưa ra điều kiện: Do ở nhà ăn uống bẩn thỉu, không hợp vệ sinh nên phải có 3 phương án:
    1. Ở chung nhưng Ăn riêng
    2.Về nhà ngoại sống
    3.Sau khi sinh con sẽ bế đi, li dị
    Thực sự là mình rất thất vọng và chán nản. Không hiểu lấy vợ về để xây dựng tổ ấm hay lấy vợ về để mệt mỏi thêm ???

Chia sẻ trang này