1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bố mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brickem

    brickem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có người may mắn gặp gia đình dễ tính hoặc hợp kiểu thì cũng có người không may mắn vậy. Bạn nào ở chung thấy hợp và vui thì cứ ở nhưng không có nghĩa là kiểu sống đấy là kiểu mẫu phấn đấu cho các gia đình khác. Riêng mình thì mình thích độc lập nên ở riêng vất vả gì thì vất vả cả đôi chứ không thể lấy vợ lấy chồng rồi mà vẫn ăn cơm bố mẹ nấu, mặc quần áo bố mẹ giặt, kiểu sống đấy mình không thể chịu đựng lâu hơn 1 năm được. Thế mới thấy người ta dù cùng thế hệ mà có thể khác nhau đến chừng nào :)
    Ai yêu được gia đình chồng thật lòng thì tuyệt vời xin chúc mừng còn nếu không yêu được thì chỉ cần giữ quan hệ bình thường lịch sự là tốt rồi.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng mới làm dâu, chưa hiểu ở gia đình chồng sẽ xảy ra những gì mà người ta chỉ có thể sống một cách lịch sự gượng gạo được nhỉ? Tớ chỉ ở trọ với mấy người bạn thôi mà cũng thấy yêu quý quan tâm, huống hồ đây còn là gia đình nơi có người mình thương yêu nhất và những người ngày ngày mình gọi là bố-mẹ?
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hơ sao giống mình thế, hik hik...
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có anh chị nào ở đây xem chương trình " Người xây tổ ấm " trên VTV1 lúc 22h30 đêm qua hông ạ?
    Tiêu đề của chương trình : Chào em, cô dâu mới !
    Là cuộc đối thoại thẳng thẳn giữa MC & 1 bác có 3 nàng dâu, Tây ta có cả, 1 cô ở Nga, 1 cô ở Huế, 1 cô ở HN hay sao í (iem chả rõ lém vì lúc đó bác í nói bé quá ) ---> 3 nàng đều sống chung với BMC trong căn nhà 4 tầng nhưng các cụ luôn tôn trọng không zan riêng của con & cháu !
    À tối qua bác í đi cùng con dâu cả (cô này đã làm dâu 24 năm ) người Huế, nhưng chưa 1 lần mẹ con to tiếng. bác í có tâm sự : Con dâu là người mà con trai mình thương yêu, vậy tại sao mình lại không thương nhỉ?Tự nhiên không sinh, ko dưỡng lại có thêm con, thế thì lãi còn gì (cười ) ---> bác nài vui tính quá cơ
    Bác í còn đưa ra lời khuyên : Muốn được nhà chồng thương yêu thì chính mình phải thương yêu chồng, gắn bó với các thành viên nhà chông & coi BMC cũng như bố mẹ mình !
    À lại còn gia đình nào í, 29 người sống trong 1 nhà nhưng rất hoà thuận, có trên có dưới ! ----> nhìn đại gia đình ngồi ở giữa nhà lúc truyền hình quay lên mà iem cứ tưởng là đang có cuộc họp tổ dân phố cơ ----> gia đình này là gia đình văn hoá được TW tặng bằng khen trong buổi lễ tuyên dương Các gia đình văn hoá tiêu biểu toàn quốc hồi tháng 9 vừa qua !
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 23/11/2007
  5. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
  6. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Này bạn thân yêu .Khi nào bạn sống với BMC 5 năm và có con mà bạn vẫn dược BMC yêu quý và ngược lại ,thì lúc đó tôi sẽ thực sự chúc mừng bạn còn bây giờ mới hai tháng thì vẫn còn quá sớm để nói điếu đó .
  7. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với quan điểm của Brickem. Nếu may mắn hợp với gia đình nhà chồng và yêu được thì quá tuyệt. Còn nếu ko hợp về phong cách sống, về tư tưởng... thì phải tôn trọng và lịch sự trong quan hệ. Cá nhân tớ thì khó có thể yêu bố mẹ chồng bằng bố mẹ đẻ được. Đơn giản thôi, nếu khoẻ mạnh, thuận lợi thì mọi thứ đều OK. Nếu bạn thử nay ốm mai đau, sinh nở khó khăn xem, chỉ bố mẹ đẻ xót xa cho con gái thôi, chứ bố mẹ chồng thì thương con trai (lẽ dĩ nhiên).
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã copy đoạn này vào blog để giữ, và theo dõi quá trình sống của chính mình với nhà chồng...
  9. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bác ui, đấy là bố mẹ chồng lí tưởng rùi nên người ta mới mời lên ti vi. Chả ai lại đi mời 1 BMC hay cãi nhau với con dâu lên chương trình bao giờ, vì các chương trình truyền hình thường mang tính giáo dục nhận thức mà.
  10. policegirl

    policegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này