1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu cả 2 người em phải chọn ai????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cat_hp, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách ơi sao mà xa đến thế? em nói rằng muốn chia tay? đó là điều anh không thể làm. Em nói ba má em không đồng ý? đối với anh tình yêu của em quan trọng hơn. Em nói rằng anh trai em đã phải mất 9 năm để thuyết phục gia đình, còn anh? Anh biết mình không giỏi đến thế nhưng cho dù có là 10 năm 20 năm anh vẫn cứ đợi . Anh chỉ có trái tim yêu em, yêu em đến ngây dại. Nếu như em bảo anh hãy đi tìm người thứ 3 trong khi em vẫn còn đau khổ vì chia tay xin em hãy giết anh đi
  2. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá !!! Không hiểu gặp nhau lần nào chưa hay chỉ chát với chít vớ vẩn mà đã nằng nặc xin chết
    Dù sao thì mỗi tuổi có 1 cách suy nghĩ. Có thể 1,2 năm nữa quay trở lại topic này cậu sẽ bật cười vì những sôi nổi và bồng bột của mình. Nhưng thôi, hãy cứ sống trọn vẹn với hiện tại đi. Chỉ khuyên cậu là đừng có đòi chết
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    KHặc....tỉnh đi chú.Cơn sốt tình làm chú mê sảng ghê quá. ngày xưa cũng có một ku tối ngày lải nhải với chị "bao nhiu năm anh cũng chờ"(khoe khoang đấy), thế mà chị đi học có 6tháng về ku í đã lấy vợ òi mộng vỡ tan....oạch..)
    Đừng xin em nó"phạm tội" như thế chú dại thật. Yêu đưong mà làm cho người ta đau khổ mệt mỏi ...tan nát như thiế thì cancel. nhá. vấn vương mịa giề
  4. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vào đà nẵng và gặp người ta rồi, không phải bỗng dưng mà tôi nói tiếng yêu. Dù chỉ có 3 ngày ngắn ngủi nhưng tôi đã rất hạnh phúc......Nếu chỉ là quen mà chưa gặp mặt đâu có ai dám nói tiếng yêu hả bạn? Tôi là người trong cuộc có thể tôi không còn sáng suốt nhưng tôi có thể khẳng định tôi đã yêu rất chân thành. 3 ngày ở đà nẵng có biết bao kỉ niệm đẹp .... tôi đã yêu em từ ngày đó......
  5. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    KHặc....tỉnh đi chú.Cơn sốt tình làm chú mê sảng ghê quá. ngày xưa cũng có một ku tối ngày lải nhải với chị "bao nhiu năm anh cũng chờ"(khoe khoang đấy), thế mà chị đi học có 6tháng về ku í đã lấy vợ òi mộng vỡ tan....oạch..)
    Đừng xin em nó"phạm tội" như thế chú dại thật. Yêu đưong mà làm cho người ta đau khổ mệt mỏi ...tan nát như thiế thì cancel. nhá. vấn vương mịa giề
    [/quote]
    pó tay.com
  6. uare_my_love

    uare_my_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của cô gái nọ mà hiểu cho nàng không chứ. Mọi thứ đã là quá khứ thì hãy để cho nó ở đó. Mình chẳng bít nói thía nào chứ mình thấy người ta nói con trai thường nói về tương lai và hiện tại chứ chẳng bao giờ nói nhiều về quá khứ. Cái căn bản chuyện của bạn là ban có thật lòng tin và yêu cô bé của bạn không hay đó chỉ là một lý do để bạn chia tay với cô ta chứ. :))
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ko cần nói thêm gì nữa ,,,
    Có Huynh là đủ rồi .. thôi chấm dứt topic ở đây đi Huynh nhé... Đọc được bài của Huynh sao mà M thấy Huynh cao thượng đến thế .. cao thượng đến mức M thấy mình ích kỉ quá ...
    Chuyện gì cũng có kết quả cuối cùng mà thôi phải ko H ??
    Và những ngày qua đi .. M đã tìm ra kết quả cuối cùng rồi H ạ .. cám ơn H nhiều lắm .. dù biết rằng H sẽ hỏi M cám ơn H về chuyện gì ??? thì M vẫn chỉ muốn nói cám ơn với H mà thôi ....
    M đã lớn và đủ lớn để hiểu tất cả những gì H đang suy nghĩ .. đang suy nghĩ cho H .. và cho M .. cho 1 ngày quá khứ và cho cả ngày tương lai ..
    Hơn bao giờ hết ... M nhớ H nhiều lắm ..
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    To cat_hp : Trước tiên xin anh hãy đính chính lại lời nói của mình " dù 10 năm hay 20 năm anh vẫn đợi " thực chất ko ai biết được cái tương lai sẽ thay đổi như thế nào , cứ cho rằng anh sẽ chờ đi chăng nữa , giả sử cả 2 ko đến được với nhau thì anh cũng phải lấy vợi chứ ?? làm sao có thể chờ 1 hình bóng đã rời xa tầm tay , và cũng đừng vội nói đến từ " chết " ở đây nhé , bởi vì chắc chắn 100% là dù chia tay anh vẫn sẽ sống và sẽ vẫn vui vẻ như thường
    Tina nghĩ , giờ những sự giúp đỡ cuamỏi người cũng chỉ giúp cho anh về cách suy nghĩ chứ ko giúp được cho anh về tình cảm của cô bé đó , Sao anh ko tự hỏi cô bé đó sẽ " chọn lựa " hay sẽ " quyết định " ?? Nếu anh muốn cô bé hạnh phúc thì anh phải vui vẻ trước kết quả mà cô ấy đã chọn , nhưng .... hãy tỉnh tâm mà nghĩ kĩ 1 chút nhé . Liệu rằng khi " chọn lựa " người yêu cũ , Cô ấy có được hạnh phúc hay ko ????
    Nếu có .... Hãy biết chấp nhận
    Nếu ko ..... Hãy đấu tranh
    Mà nếu theo anh kể , khi 1 người đang phân vẫn giữa 2 dòng nước . Nên " lực chọn " hay phải " quyết định " thì chính người đó đang cần đến sự giúp đỡ . Mà Tina nghĩ người ta ít khi lựa chọn mà thường quyết định để giữ lấy duyên may của chính mình hơn đấy
    Đọc xong bài này hy vọng anh tìm được câu trả lời mà kophải vướng bận gì nữa
  9. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm...sao mà phức tạp quá nhỉ, không hiểu nổi người ta nghĩ gì...
  10. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hãy trả lời anh đi bé ơi!! em yêu anh ở điểm gì? em yêu người ta ở điểm gì? Anh chỉ là 1 người đàn ông bình thường, anh không giàu có, anh không đẹp trai , anh không tài giỏi, anh không biết chiều phụ nữ...... tại sao em lại yêu anh nhỉ? anh chỉ có trái tim yêu em chân thành , chỉ có khát vọng được mang lại hạnh phúc cho em.
    .....................................................................................
    Nhớ đến em từng ngày nhớ đến em, anh mang gió mây gửi đến nơi em!!!!!

Chia sẻ trang này