1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu cảm giác như thế nào,???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi truongdu, 26/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Yếu á,cũng thich đấy nhưng khổ thì nhìu hơn ????
  2. cuccu

    cuccu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Chi don gian la minh khong chi song cho rieng minh nua ma la cho ca hai nguoi. Chu con ba cai tinh cam nho nhung thi chi la van vo thoi. quan trong la song co trach nhiem hon. The thoi
  3. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì ư ?
    - kinh tế : là cách nhanh nhất để phá hoại ngân khố bản thân vốn đã eo hẹp.
    - Y học : giúp vi khuẩn lây lan, truyền nhiễm bệnh sang người khác khi hôn.
    - Sinh học : thức đêm thơ thẩn mơ mộng vớ vẩn, ăn uống thất thường, đi sớm về khuya ... làm suy nhược cơ thể bản thân vốn đã ốm yếu.
    - Tâm lý : dở khùng đở điên, lúc cười lúc khóc, nói nhăng nói cuội.
    - Gia đình : làm cho cha mẹ, ông bà, em chị em, cô chú bác dì dượng ... lo âu phiền não vì 1 thành viên trong gia đình thay đổi hoàn toàn, đến độ ko còn nhận ra được nữa.
    - Bản thân người đang yêu : bạn bè xa lánh, học hành bê tha, sức khoẻ giảm sút.
    Tớ chỉ có nhiêu đó kinh nghiệm thôi, bác nào có kinh nghiệm trong vụ này thì xin góp thêm vài lời ạ.
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu là khổ nhưng có ai không yêu đâu ?
    Chỉ có 2 loại người không yêu mà thôi : chưa sinh ra và đã chết đi
  5. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    chua chac yeu de dem den cam giac but dut, co khi no con dem lai cam gia thu vi y chu
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Yeu thi chac la kho roi, khong dung lai phai lo cho mot "anh chang" xa la nao do! , nhung co le cung merry !
  7. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hihi..bác TDU đã từng hun rồi còn gì..thế mà không biết khi nao thì mình yêu à....khó tin qua
  8. APHU

    APHU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng, khi yêu người ta sẽ cảm thấy yêu đời hơn và sẽ luôn luôn nhớ đến ngưòi mình yêu ngay cả khi hai ngưòi đang ở bên nhau. Tôi nói vậy có đúng không hả bà con?
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Nhocconvuive úi giời ôi. Hun thì hun chứ đã biết cái gì đâu.
    Mà cái này thì ko thử được.
    TY là cái gì đó thiêng liêng, nhưng TY trai gái nói riêng, để nhận biết mình có yêu người ta ko, ko dễ. Nhiều khi chỉ do ngộ nhận khi thích người ta. Tuy nhiên quy trình của nó là vậy, từ wen biết-> thích -. yêu.
    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  10. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết...yêu chắc là lúc nào cũng nhớ đến người ta, muốn biết xem người ta đang làm gì, có nhớ đến mình không, cảm thấy ghen twúc khi người ta thân mattj với người khác chăng...hhhi...đấy là em đoán thế...bác nào yêu rồi nói hộ xem có đúng khonng???
    Bác Tdu em với bác cũng chưa quen nhau nhể....hihi

Chia sẻ trang này