1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu cầu thành lập hội bảo vệ gà!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi ghost2k1, 12/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu thành lập hội bảo vệ gà!

    Hiện nay tình trạng của loài gà rất bi đát. Vì thịt gà là một món ăn khoái khẩu. Người ta có thể luộc, rán, nướng và ....v.v..(nói ít thôi cho các bác đỡ thèm). Chúng ta lại tuổi gà nên cần ra tay bảo vệ. Các bác thấy thế nào?
  2. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hôm gì đi chơi ăn hết mấy chuc. cái chân gà nướng>hơn 1 chục con gà chết vì em>hối hận quá.hic hic.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    HÊhê kể thì cũng hối hận thật nhưng đằng nào đã ra đến chân gà nướng rồi tức là con gà đã chết mình không ăn thằng khác nó cũng ăn mất thế thì phí .
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mónchế biến từ thịt người tuổi gà thì em quyết tâm không ăn chứ còn con gà chế biến thì em ăn tuốt
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Ăn tuốt là ăn thế nào, làm gì có thịt người tuổi gà. Bác chỉ giỏi nguỵ biện!
    Gà mà không gáy là con gà quay!
  7. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    haha, tuy em cũng là Gà, nhưng chả kiên nể gì, quất hết, chỉ chừa lại mỗi một chỗ thôi, hehehe.
    Gà nướng nguyên con thì ngon hơn chân gà nướng là cái chắc .
    reddevils
  8. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Bác Reddevil buồn cười nhở, con gà bác lại chừa ra 1 chỗ, các cụ bảo "Nhất phao câu, nhì cổ cánh cơ mà". Nói thế chứ em cũng chả xơi được cái chỗ đấy
    Chp@

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  9. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    gà mà ko gáy là con gà quay>Có bác nào bít gáy ko đấy??Hôm đi ăn chân gà nướng có thấy bác 81 nào rỏ 1 giọt nước mắt thương xót cho con gà đâu chớ,bác nào cũng làm thật nhanh ko thì mất fần.
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ oan cho họ! Họ vừa ăn vừa khóc đấy chứ! Họ than thầm rằng :"gà ơi tao cũng thương mày lắm nhưng tại vì thịt mày ngon quá!". :D
    Gà mà không gáy là con gà con!

Chia sẻ trang này