1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu cầu thành lập hội bảo vệ gà!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi ghost2k1, 12/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacon

    gacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết, em nhầm....!!!!!Chết ,chết thật !!!! Em xin lỗi bác 1/2moon nhé! Em la em trách cái bác nửa gà, nửa cún kia cơ (sinh năm 82 mà cứ đòi làm gà cho bằng được!). Chắc do sau một lần được bác cứu thoát chết khỏi bác Ghost, em cảm phục mà luôn tưởng nhớ đến bác...hhahhahhahhahhaha.......
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nè, nè. Tôi doạ chú chút chơi thôi. Ai dè chú rát non sợ chết khiếp. chứ thực ra tôi quý gà lắm. Hic hic gà ơi là gà
    [​IMG]

    To be or not to be. That 's a question!
  3. chocolate_ruou

    chocolate_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến chân thấy có mỗi một gacon là cùng phái, hic, cho kẹo tham gia club với, nhưng không thèm bảo vệ gà đâu, mà hình như gà ngon nhất không phải gà trống cũng không phải gà mái mà là gà trống.... ấy thì phải??? Ở đây có không?
    chocolate_ruou
  4. blowwindblow

    blowwindblow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ghost2k1, bác thật là người có nghĩa khí, một mình đứng lên để bảo vệ loài gà yêu quí, tôi khâm phục bác lắm lắm,... nhưng mà bây giờ thịt gà bán đầy ngoài chợ ấy, không ăn thì khổ thân con gà nằm trơ trọi giữa phố chợ đông người không có một mảnh lông đắp hic hic, thôi dù sao cũng hoá kiếp cho chúng, ta không giết chúng thì ta cũng không mang tội, thiện tai, thiện tai
    in god we trust
  5. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, đây là box bảo vệ gà chứ có phải dạy cách làm thịt gà đâu... Gà con ới ời, có đồng minh đây. Chúng ta cùng xử lý lũ tham ăn đi rồi lên Tống Duy Tân liên hoan gà tần nha. Đói quá.
    Sorry: Gà tần phải là gà con mới được, chứ gà già thì không ngon đâu.
    Fat Black Chicken
  6. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác có định tết này thịt gà ăn tết không vậy ?
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai! Thiện tai! Kiếp gà sao mà khổ!

    To be or not to be. That 's a question!
  8. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tết này đem con gà quay
    Mang lên cúng cụ, cho thầy khỏi la
    Gà nào béo tốt đậm đà
    Tôi đem vặt tiết hỏi gà có đau ?
    Giá lạnh, tết đến thật mau
    Đem chậu nước nóng cho gà tập bơi
    Khi lên nói đỡ một lời
    Tôi không đem thịt lấy gì để ăn
    Vò đầu bứt trán ăn năn
    Đùi gà ngon tuyệt lỡ tay vặt rồi
    Hết đùi đến cái cổ rồi
    Tết này xin tỏ một lời tạ ơn
    Gà ơi ! Hãy béo to hơn
    Năm sau gà lại ngậm hồng cầu an
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đúng là miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Thích ăn thì nói thẳng ra còn bày đặt thương hại.

    To be or not to be. That 's a question!

  10. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Không thích ắn thì người ta bắt mình ăn nhiều nên nói thế để được ăn nhiều hơn
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​

Chia sẻ trang này