1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanson29, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

    Chào các bác.
    Từ xưa đến nay em chỉ nghĩ làm sao tìm được người con gái thật tốt, người mà em sẽ dành cả trái tim để yêu thương. Nhưng giờ em mới lo khi tìm được người ấy em sẽ phải làm gì để có được tình yêu của họ.
    Em xin kể lại câu chuyện của em, rất mong các bác giúp đỡ.
    Chuyện là thế này, từ lâu em đã thích một bạn gái cùng lớp, bạn ấy thuộc kiểu con gái ngoan, dịu dàng, và có học, nhưng em không để bạn ấy biết tình cảm của mình. Em với bạn ấy rất ít khi nói chuyện, nhưng lúc trao đổi bàn bài rất sôi nổi, cả hai vẫn giữ ý, khách sáo với nhau, toàn gọi tên nhau thôi các bác ạ. Cho đến một ngày, một bạn trai cùng lớp (bạn này mới chuyển vào lớp em được vài tháng) cưa ban ấy, bạn trai này thuộc loại hư theo hiểu đểu đểu và máu gái, thấy cô nào xinh xinh cũng xáp vào tán, nhưng cũng vì vậy cậu ta có kinh nghiệm hơn em.
    Em bắt đầu thể hiện tình cảm của mình với cô ấy, cũng mập mờ thôi, vài hôm sau thì lớp em liên hoan , trước hôm liên hoan, cậu ta đi theo sau xe cô bạn em, cô ấy cũng không biết, sau đó cậu ta nhắn tin,(chuyện này về sau cô ấy kể em mới hay) thế là hôm sau cậu ta đón bạn em đi liên hoan cùng cả lớp.
    Khi đến địa điểm liên hoan thì có 2 bạn gái ở nơi khác cùng đến, một cô là người yêu của một bạn cùng tổ, 1 người khá xinh thì chưa có người yêu , anh bạn ngồi cạnh giới thiệu cho em, 2 cô này có vẻ thích em, họ gọi em bằng anh, em nói em 20t thì họ tỏ ra ngạc nhiên, nói em chững trạc quá, thì ra là cùng tuổi, họ nói là muốn đến nhà em để em giúp họ học vi tính nhưng em thoái thác, em tỏ ra thờ ơ nhìn lơ đãng ra hồ nước, họ cũng biết ý nên thôi, lúc ấy trong tâm tưởng em chỉ có bạn kia nên cô nào có xinh mấy cũng gạt hết.
    Sau đó cả lớp cùng làm bếp, em với bạn ấy và một bạn nam nữa rán khoai tây, lúc rán xong em nói đùa đùa cho tớ miếng nào, thế là bạn ấy cười cười bảo a a nào, bạn ấy đút cho em miếng khoai, nóng bỏng cả miệng nhưng em thấy ngon vô cùng.
    Cậu trai vẫn thường tán bạn em, khi thấy cô bé xinh xinh lúc nãy thì xáp vào cưa lấy được, cậu ta xin nick yahoo và số mobile của cô bé đó.
    Hôm ấy em đã uống khá say, từ sáng chưa ăn gì ngoài một miếng khoai, vào phát em nốc cạn mấy cốc bia, tính em từ trước đến nay không 1 giọt bia rượu, cờ bạc, cho dù mọi người mời rất nhiều, nhưng lần này em uống. Em rất say, nhưng vẫn cố nhổm lên gắp cho bạn ấy một miếng, tí nữa thì ngã. Bạn ấy uống rất được, nhưng cũng hơi say mặc dù mặt vẫn trắng trẻo hồng hào, cậu kia còn say hơn nằm lăn ra ngủ nhưng em nghe
    bọn con trai kể cậu ấy giả vờ.
    Thấy em say bạn ấy nhìn em cười rất tươi, em sờ tai bạn ấy gạt ra rồi cười. Lớp có đứa mang mobile chụp cho mọi người, em rủ bạn ấy chụp cùng, em khoác vai còn bạn ấy nắm eo em, rất tình cảm (chỉ tiếc sau đó họ xóa ảnh đi). Lúc cuối em đi xe buýt về, còn bạn ấy chờ cậu kia tỉnh rượu để đèo về. Em về trước mà lòng luyến tiếc, không nỡ xa bạn ấy. Đi qua 3 chuyến xe buýt rồi em cuốc bộ về nhà. Nhắn một cái tin hỏi thăm bạn ấy về đến nhà chưa nhưng em nhấn nhầm nút, em mệt quá nằm lăn ra ngủ, đến 10h đêm dậy mới biết và nhắn lại, bạn ấy không trả lời, em vẫn nhắn thêm 2 câu nữa chúc bạn ấy ngủ ngon. Đó là lần đầu tiên em nhắn tin cho bạn ấy. Trước đó rất lâu cũng chỉ có một lần bạn ấy gọi cho em để hỏi bài.
    Đến hôm sau em đi học, bình thường em vẫn ngồi trên, bạn ấy ngồi sau cách một bàn nữa, trong giờ học, em quay xuống nhìn bạn ấy thì bắt gặp bạn ấy đang ngắm em, mặt có vẻ trầm tư suy nghĩ, em cảm thấy xao xuyến, tim đập loạn xạ. Lúc ra chơi bạn ấy vẫn ngồi dưới nói vọng lên hỏi hôm qua S nhắn tin cho X à. Em cũng giải thích là em bấm nhầm nút, khổ nỗi mỗi lần nói chuyện với bạn ấy em cứ luống cuống thế nào ấy với các bạn gái khác em vẫn nói chuyện bình thường mà.
    Trong một lần đùa đùa với các bạn cùng tổ, em nói thi xem da ai trắng hơn, em nói em trắng xanh còn bạn ấy trắng hồng, bạn ấy lại nói thi xem ai uống bia mặt trắng hơn, bạn ấy nói mặt em lúc đó đỏ lừ, em bảo mặt tớ đỏ không phải vì bia đâu, vì X cứ nhìn tớ đấy chứ, cả lớp cười, bạn ấy cũng cười, bạn ấy nói dạo này S bạo quá.
  2. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đó là những gì xảy ra cách đây 3 tháng, lớp em được nghỉ tết,đêm giao thừa em nhắn tin cho bạn ấy happy new year! S chúc X năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui & may mắn
    2 phút sau thấy bạn ấy nhắn lại chúc mừng năm mới S nhé!S thân yêu
    Lúc ấy em không tin vào mắt mình nữa, em rất vui nhưng hơi hoài nghi, hay là bạn của bạn ấy trêu em. Em định nhắn lại X yêu dấu nhưng lại thôi, em nhắn lại cảm ơn bạn ấy và nói em rất vui, em gà quá phải không các bác. Nhưng câu em yêu anh, em thích anh trước đây em nghe nhiều rồi nhưng em đều từ chối, nhưng chưa bao giờ em gặp câu lửng lơ như của cô bé này, hay em ngố quá không hiểu hở các bác? Bạn ấy mời em tết đến nhà chơi, nhưng em nói khi nào em biết đi xe em sẽ tới. Nói ra chắc các bác chẳng tin, lúc đó đến đi xe đạp em còn chưa tập nữa là xe máy, chẳng nhẽ bắt xe ôm đến nhà bạn ấy, ba mẹ bạn ấy hỏi thì mất mặt quá.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chuyện của bác dài quá nên em ngại, lúc khác em sẽ đọc
    còn riêng việc yêu chân thành, em chả thấy khó ở cái chỗ nào cả
  4. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dẹp phăng cái vụ này đi bác ạ.Lèo nhèo và lắm chuyện quá.Bác cocố cũng chả ăn thua.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú đang bị cáo vờn rồi. Biết mình gà rồi thì bớt gà đi.
  6. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi em
    Em kể hiện tại đang sao nào, em cần tìm hiểu cái gì.
    Nghe kể mà thấy bồi hồi quá.
  7. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đợi suốt 2 ngày không thấy bạn ấy nhắn tin, em nhắn hỏi bạn ấy đang làm gì, tết vui không, ban ấy nhắn lại là vui X đang tiếp khách nhé, em nhắn lại bảo khi nào rảnh chat nhé, bảo bạn ấy cứ tiếp khách đi. Em đợi bạn ấy tiếp khách xong, tưởng bạn
    ấy sẽ nhắn lại, nhưng đợi mãi đợi mãi 3h trôi qua thật lâu lúc ấy đã gần 12h, bạn ấy quên béng em rồi T__T em không chịu nổi nữa nhắn lại, bạn ấy bảo lúc nãy bạn ấy tiếp khách, em khoe em mua xe mới, em sẽ tập xe và người đầu tiên em đèo sẽ là bạn ấy.
    Tết ấy em tập xe, xe đạp mất hơn 45ph, đi được phát em quên không phanh đâm vào vỉa hè, ngã khá đau nhưng em đứng dậy đi tiếp, xe máy thì em lên phát là đi được luôn. Trước hôm đi học nhà em bị trộm, vừa mua con xe mới là bọn thief đã chọc hỏng khóa cửa rồi, em phải thuê thợ về phá mới đi được, cả đêm đấy gần như thức trắng để trông trộm.
    Sáng hôm sau, lần đầu tiên em tự đi xe tới trường, khá run vì lần đầu tiên mà các bác. Đến lớp thấy bạn ấy em rất muốn nói chuyện nhưng lúc nói thì lại ấp a ấp úng, vì em thấy mệt, đầu óc rỗng không, em mất điểm với bạn ấy.
  8. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Lúc về em nhắn tin hỏi bạn ấy...ăn cơm chưa, củ chuối quá phải không các bác, bạn ấy nói X dang an S ah, em noi tiep X biet vi sao S ap ung ko, bạn ấy không trả lời, mấy ngày sau đó bọn em không nói chuyện với nhau. Mấy ngày sau lớp kiểm tra, lúc về em hỏi bạn ấy làm được bài không? bạn ấy trả lời lạnh lùng: không chẳng thèm nhìn em một cái, đi thẳng. Lúc em đi xe đạp về nhà cũng vậy bạn ấy đi lướt qua không thèm chào một tiếng, như những người xa lạ.
    Đến 8-3, em đi lấy biển số xe mới, bấm đại thôi mà được số đẹp như mơ, nó là 2 số cuối ngày sinh của em và bạn ấy , em nhắn tin khoe với bạn ấy, bạn ấy bảo phải khao đấy nhé, rồi nhắc em hôm nay là ngày gì Sơn nhỉ em giả vờ không biết rồi nói 8-3 chứ gì, còn sinh nhật X nữa mà S không quên đâu. Em mời bạn ấy học xong đi chơi, theo kiểu câu hỏi yes or no, em cũng thật thà kể em chưa đi chơi riêng với bạn gái bao giờ, rằng em gà, bạn ấy nói là có hẹn rồi. Đến lúc đi học, ngay đầu giờ, bạn trai kia tặng bạn ấy một bó hoa hồng, đúng 1 bông nhưng bó theo kiểu hoa nghệ thuật, cả lớp cười ồ lên. Em bị ks, chậm chân rồi, nhưng lúc ra chơi em chạy đi mua hoa, nhưng hàng hoa đẹp thì ở rất xa, thầy cho về sớm, em sợ không kịp nên đành mua ở gần trường, cũng đúng 1 bông, chỉ bọc nilon thôi. Em giấu hoa trong áo, trời nóng kinh khủng nhưng em vẫn cài chặt áo khoác, ướt hết cả người nhưng được cái hoa vẫn cong nguyên. Đến lúc lớp tổ chức tặng hoa và quà, em lanh chanh ngồi gần đống quà chọn một cái đẹp nhất, trong khi đó bạn trai kia ngồi cạnh bạn gái em thích, lúc em tặng bạn ấy cũng chẳng thèm quay mặt lại nhìn em. Đó là lần đầu tiên em mua hoa tặng người khác, trước chỉ có con gái mua hoa hồng tặng em mà các bác, mới đầu bạn ấy còn tưởng là hoa của lớp nữa chứ.
  9. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    thích câu chuyện của bạn này ghê,mong muốn được trở về tuổi thơ để có những cảm giác chân thành mà nhẹ nhàng như thế quá.
  10. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Hôm sau em nhắn tin hỏi bạn ấy hôm qua đi chơi vui không, có chuyện gì hay kể nghe với S nào, bạn ấy nói là đang thổi cơm nói chuyện sau, đến lớp em hỏi bạn ấy nói đi xem phim với bạn gái, vui.
    Tối hôm ấy em đi tập xe máy lần thứ 2, trời mưa lớt phớt, rét mướt, nhưng em vẫn đòi đi bằng được, em đi lượn vài chục cây cùng ba, rồi một vũng bùn đất dưới đường, em hồn nhiên lướt qua và oạch, em ngã xe, ba em cũng ngã, thì ra chỗ đó đã có mấy người trượt băng rồi. Người đầy bùn, tay hơi sái, chân em thủng một lỗ, nhưng em không nói cho ba biết, em gượng cười rồi dựng xe lên đi tiếp, cũng may hôm đó em mặc quần đen máu chảy cũng không ai hay. Em với ba lạc nhau, phóng xe một mình giữa trời mưa giá rét, nó cô đơn lắm các bác ạ, em nhớ cô bé kia, em lướt qua nhà bạn ấy, em nhắn tin báo:
    X ah. S vua bi nga~ xe may'' (lúc đó là 1h31ph) chắc giờ này bạn ấy đang ngủ say. Em về nhà rồi ngủ
    Sáng ra mở máy, không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn, em đến lớp, lòng gợn buồn, bạn ấy chưa tới, vẫn đi muộn như mọi khi, rồi bạn ấy đến, thấy em bạn ấy cũng chẳng nói gì. Em thử nhắn tin ấy cho một bạn gái khác, họ hỏi thăm em nhiều lắm, ngồi trong lớp mà tin đến tới tấp. Đến tối em nhắn tin hỏi đêm qua bạn ấy có nhận được tin nhắn không? 2 phút sau bạn ấy trả lời: luc do X ngu, sang moi doc, tap xe nga ah em giận quá ko trả lời, bạn ấy cũng vậy.
    Mấy hôm sau sinh nhật bạn ấy, đúng 12h00 đêm em nhắn tin Happy Birthday To X! 4ph sau bạn ấy nhắn lại cam on Son, em cũng lạnh lùng Ko co chi. trước đó em đã định tặng quà bạn ấy rồi nhưng thôi. Đến khi đi học, em xuống dưới một bàn, bạn ấy ngồi sau em, hôm nay tự nhiên lại tươi cười với em, em cũng không tỏ ra giận dỗi, em nói chuyện với bạn ấy vui vẻ như xưa. Hôm sau bạn ấy mang kẹo đến lớp mừng sinh nhật hôm qua, đến cuối đùa đùa thế nào bạn ấy tặng chocolate một bạn trai khác trong lớp em, bạn trai đó cũng mua quà tặng bạn ấy.
    Hôm kiểm tra, bạn ấy ngồi một mình nhưng em không xuống ngồi cùng, em quen tay vô tình nắm vai một bạn gái khác để vào trong, ngay trước mặt bạn ấy, bạn ấy có vẻ khác khác, mặc dù vẫn bình tĩnh. Hôm sau em nhắn tin lại hỏi bạn ấy ăn cơm chưa, bạn ấy nhắn lại là đang ăn, có chuyện gì thế, em hỏi thăm, bạn ấy nhắn chẳng có chuyện gì cả, rồi dịu xuống và nói là đang giận một người bạn, mà quên rồi, bảo em ôn thi đi và bye.

Chia sẻ trang này