1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanson29, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em kể tiếp nè, hôm nay, em với bạn ấy đi với nhau, em quên mua xăng nên đến đón muộn 10ph . Bạn ấy có vẻ sốt ruột, bọn em vừa đi với nhau vừa bàn bạc, nhưng em làm trái ý nên bạn ấy giận, giữa đường đòi về. Vì trước đó em làm một mình không rủ bạn ấy, nhưng lần trước đó bạn ấy bỏ bom em, lỗi đâu hoàn toàn ở em. Em có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nghe giọng bạn ấy có vẻ bực nên em cũng im lặng, sự im lặng thật nặng nề. Cuối cùng em đi một mình, không hiểu sao em cảm thấy rất buồn, như lần trước bạn ấy bỏ bom em vậy, giờ em coi bạn ấy là bạn, mà không hiểu sao em vẫn buồn. Đã vậy
    mấy thằng choai choai vượt ẩu va vào xe em, hôm nay quả là một ngày đen đủi.
  2. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Đừng tiếp tục dấn thân vào đây bạn ạ :(
    Sẽ ko có tình yêu giữa 2 người nếu vẫn tiếp tục cư xử như vậy...
    Mà có đúng là chuyện giữa cậu ăn chơi + bạn này ko có gì ko
    Nếu vẫn chưa có gì thì cậu kia hơi đuối đấy , có thể cậu chưa gặp lúc người ta tình tứ với nhau thôi:D
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác còn rắc rối hơn cả chuyện của em, con bé này em thấy khó chịu quá, nhưng đấy là em ko bít cô ta, chứ cô ta mà là ngọc thì...mấy em cũng chịu.
    Yêu là phải chịu thôi,người ngoài cuộc ko thể nào bít yêu nó khổ như thế nào. Nhất là khi mình đang tán người ta mà người ta chưa đổ.
    Cứ bảo là lơ em ấy đi, nhỡ em ấy tưởng là mình ko cưa em ấy nữa rồi em ấy đi theo thằng khác thì..., mà ko lơ em ấy, chăm sóc em ấy chu đáo thì em ấy dở chứng, bảo mình là thằng ko có chủ kiến.
    Mẹ kiếp! ! !
    Con gái là cái loài khó hiểu nhất trên đời, ngu si nhất trên đời ( đụng chạm tí)
    Mình chăm sóc nó, yêu thương nó thì nó coi thường mình thậm chí khinh mình ( em đã được nếm mùi này, ngon lắm)
    Người ta khinh nó, ko quan tâm đến nó, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nó thì nó coi người ta là anh hùng thậm chí là siêu sao???.
    Bó tay....
    Em nói những điều này có khi chỉ đúng với một số người, ko phải là tất cả, có gì mong chị em tha lỗi.nói chung em vẫn rất yêu phụ nữ, ko có phụ nữ sao có thế giới.
    Em chỉ ko hiểu tạo sao bọn con gái lại như thế, bác nào giải thích cho em với.
    Kính mọi người một ly
  4. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hic dạo này em không vít nhật ký nên post ít quá, hôm qua em đi uống nước mía với bạn ấy. Lúc về cũng 10h đêm, bạn ấy nói muộn rồi về ba má la, em sợ bạn ấy bị mắng nên phóng nhanh hơn, bạn ấy bảo đừng phóng nhanh, em nói đùa ôm chặt lấy S là đc mà, bạn ấy có vẻ giận.
  5. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhà có PC nhưng bạn ấy mù internet lắm, nên em viết link topic vào một mảnh giấy rồi đưa bạn ấy. Lúc sau em hỏi bạn ấy biết sử dụng trình duyệt web không, bạn ấy hỏi lại trình duyệt web là gì.
  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc bài em chưa, chuyện em kết thúc rồi, chuyện bác rắc rối quá
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm kiểu trẻ kon hay đấy chứ
    P/S: Nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội wá, khổ thân thằng bé
  8. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc bài của em rồi, định post mấy câu nhưng thấy 100 reply đẹp quá ko nỡ phá, (post cái 101 em bắt anh reply thêm 899 cái nữa cho tròn 1000 thì +__+
  9. valentinthaibinh

    valentinthaibinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Vô đọc bài mà như ngồi đọc tiểu thuyết tình ui??
    hổng bít có khi nào mìn yêu như vầy hông??
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này