1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanson29, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em đọc lướt lướt nhớ mỗi cái đoạn bạn này quay xuống định nói chuyện thì bị bạn kia xua xua tay bảo quay lên,dơCái đoạn này chứng tỏ em kia coi bạn này như cái đuôi thích mình lắm đâyThế nên em nghĩ bạn trong bài nên coi như chẳng yêu cái con dở hơi ấy làm gì cho mệt, mấy hôm sau nó không thấy cun cút chạy theo nó nữa là nó không dám coi thường mình ngay ấy mà
  2. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chú Tân với bé Ngọc đã đến hồi kết rồi à, hic hic anh không muốn kết thúc như vậy đâu.
    ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^ by phamhongtan http://www9.ttvnol.com/f_153/906911.ttvn
    Trong box này vẫn còn bác vovara nữa, hôm qua em thức đến 4h đọc bài của bác, sao chuyện của 3 anh em mình lại giống nhau vậy nhỉ.
    HIểu làm sao ? http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/904933/trang-1.ttvn
  3. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chú Tân với bé Ngọc đã đến hồi kết rồi à, hic hic anh không muốn kết thúc như vậy đâu.
    ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^ by phamhongtan http://www9.ttvnol.com/f_153/906911.ttvn
    Trong box này vẫn còn bác vovara nữa, hôm qua em thức đến 4h đọc bài của bác, sao chuyện của 3 anh em mình lại giống nhau vậy nhỉ.
    HIểu làm sao ? http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/904933/trang-1.ttvn
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là kết thúc hẳn đâu anh ạ.
    Nhưng em gì gì đó viết đúng đấy, bây giờ không làm được gì nữa anh ạ, em phải đợi thêm 1 hoặc 2 năm nữa cho vết thương lòng trong ngọc tan biến thì em mới có cơ hội,
    bây giờ gặp nhau là tránh mặt, ko như anh với anh vovara, vẫn còn cơ hội, em thì chỉ còn 0,001 % cơ hội mà thôi, đành đợi cho nó thêm vậy, chứ bây giờ ko nói chuyện ko gặp nhau, 2 đứa gặp nhau là thấy ngại thì làm sao.
    Cuộc đời dài có những cái ko phải mình muốn đã được, nhất là chuyện tình cảm, nếu đã ko chung một còn đường nếu đã mỗi người mỗi hướng âu lẽ thường cũng là chia tay và tất nhiên phải có đắng cay.
    Có nhiều lúc anh ko chấp nhận sự thật này , ko dám tin ko dám nghĩ trừ khi là em nói chia tay nhưng cả anh và em đã đều ko dám nói câu này tất cả chỉ vì sợ đau khổ, làm tổn thương người đối phương làm người kia sẽ vấp ngã trên con đường tương lai phía trước. Nhưng cả anh và em đều đã sai, chúng ta phải nhìn lại làm thế nào tốt cho cả hai...
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là kết thúc hẳn đâu anh ạ.
    Nhưng em gì gì đó viết đúng đấy, bây giờ không làm được gì nữa anh ạ, em phải đợi thêm 1 hoặc 2 năm nữa cho vết thương lòng trong ngọc tan biến thì em mới có cơ hội,
    bây giờ gặp nhau là tránh mặt, ko như anh với anh vovara, vẫn còn cơ hội, em thì chỉ còn 0,001 % cơ hội mà thôi, đành đợi cho nó thêm vậy, chứ bây giờ ko nói chuyện ko gặp nhau, 2 đứa gặp nhau là thấy ngại thì làm sao.
    Cuộc đời dài có những cái ko phải mình muốn đã được, nhất là chuyện tình cảm, nếu đã ko chung một còn đường nếu đã mỗi người mỗi hướng âu lẽ thường cũng là chia tay và tất nhiên phải có đắng cay.
    Có nhiều lúc anh ko chấp nhận sự thật này , ko dám tin ko dám nghĩ trừ khi là em nói chia tay nhưng cả anh và em đã đều ko dám nói câu này tất cả chỉ vì sợ đau khổ, làm tổn thương người đối phương làm người kia sẽ vấp ngã trên con đường tương lai phía trước. Nhưng cả anh và em đều đã sai, chúng ta phải nhìn lại làm thế nào tốt cho cả hai...
  6. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này rất hay, đừng để tình cảm của em nhạt phai Tân nhé,
    nếu thời gian có quay trở lại...
    Tình Nhat Phai - Mỹ Dung
    Download here http://files.myopera.com/song_store/Neu/03 tinh nhat phai.mp3
    Tình Nhat Phai
    Có bao giờ trở lại nơi ta gặp nhau
    Có bao giờ trở lại nơi con phố quen.
    Rồi, từng giây phút lặng im.
    Cần kề bên ấm vòng tay, ao ước tình đơn sơ
    Nỗi đam mê 1 thời trôi xa thật xa.
    Tiếng yêu em ban đầu, anh như đã quên
    Để giọt nước măt rớt vì đâu
    Buồn chơi vơi giữa trời sao, bao điều ước ao tan dần
    Bước chân lẻ loi giữa đêm
    Trên con đường nay vắng anh
    Muốn đi tìm hình bóng xưa
    Thời gian bên nhau đắm trong yêu thương
    Hãy quay về đây với em
    Hãy quay về nơi trái tim
    Sẽ mong chờ anh mãi thôi
    Lời ca in dấu không nhạt phai...
  7. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này rất hay, đừng để tình cảm của em nhạt phai Tân nhé,
    nếu thời gian có quay trở lại...
    Tình Nhat Phai - Mỹ Dung
    Download here http://files.myopera.com/song_store/Neu/03 tinh nhat phai.mp3
    Tình Nhat Phai
    Có bao giờ trở lại nơi ta gặp nhau
    Có bao giờ trở lại nơi con phố quen.
    Rồi, từng giây phút lặng im.
    Cần kề bên ấm vòng tay, ao ước tình đơn sơ
    Nỗi đam mê 1 thời trôi xa thật xa.
    Tiếng yêu em ban đầu, anh như đã quên
    Để giọt nước măt rớt vì đâu
    Buồn chơi vơi giữa trời sao, bao điều ước ao tan dần
    Bước chân lẻ loi giữa đêm
    Trên con đường nay vắng anh
    Muốn đi tìm hình bóng xưa
    Thời gian bên nhau đắm trong yêu thương
    Hãy quay về đây với em
    Hãy quay về nơi trái tim
    Sẽ mong chờ anh mãi thôi
    Lời ca in dấu không nhạt phai...
  8. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, bài hát hay quá, giá mà con trai hát thì hay hơn.
    Vì em không khoái nữ hát, giọng nam trầm hay hơn.
    Để em nghe kỹ rồi sẽ hát trước toàn trường bài này.
    KÍNH BÁC 3 LY
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, bài hát hay quá, giá mà con trai hát thì hay hơn.
    Vì em không khoái nữ hát, giọng nam trầm hay hơn.
    Để em nghe kỹ rồi sẽ hát trước toàn trường bài này.
    KÍNH BÁC 3 LY
  10. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đô?ng ý với 2 bác ! Con gái la? cái thê? loại khó hiê?u nhất trên đơ?i ! Tại sao cứ pha?i tán khéo mới được nàng nhi? ! Bực thế , cứ vậy thi? đơ?i na?o em mới có bạn gái đây ( lâ?m li? + ít biết ăn chơi ) ! Em xịt mấy đứa roa?i nên đô?ng ca?m với các bác lắm . Cách đây 1 tuâ?n mới xịt 1 đứa . Thui cụng ly Nhất Túy Gia?i Thiên Sâ?u

Chia sẻ trang này