1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanson29, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đô?ng ý với 2 bác ! Con gái la? cái thê? loại khó hiê?u nhất trên đơ?i ! Tại sao cứ pha?i tán khéo mới được nàng nhi? ! Bực thế , cứ vậy thi? đơ?i na?o em mới có bạn gái đây ( lâ?m li? + ít biết ăn chơi ) ! Em xịt mấy đứa roa?i nên đô?ng ca?m với các bác lắm . Cách đây 1 tuâ?n mới xịt 1 đứa . Thui cụng ly Nhất Túy Gia?i Thiên Sâ?u
  2. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tán người mình yêu thật lòng cũng khó phết, vì đã gọi là thật lòng thì tình cảm của mình giành cho người ta rất nhiều. Không tránh khỏi những lúc làm theo cảm tính, vì tiếng đập của con tim mà đánh mất lý trí. Chưa kể tim đập nhanh cũng căng thẳng, không tự nhiên =&gt; nói lắp bắp, mặt đần thối. Em nghĩ tốt nhất hãy kìm nén cảm xúc lại, chứ luỵ tình quá gái nó khinh, mình yêu nó quá gái tưởng mình đần thì toi.
    Tán gái cũng giống như đánh trận ấy, mà lại vừa giống một cuộc bán đấu giá. Làm sao để đối phương không biết là mình "cảm" họ lắm rồi, chứ chưa đánh mà đã lộ là hỏng việc.

    Sự thực giữa hai bên vẫn có sự so sánh theo kiểu ai cần ai hơn, ai yêu ai hơn. Với anh em mình thì rõ ràng bọn con gái thấy tụi mình cần chúng nó hơn, con thiếu tụi mình thì chúng nó cũng chẳng sao, mất mấy thằng osin là cùng.
    Nhưng không phải cứ khéo miệng là kưa đổ đuợc người ta đâu. Như hồi cấp 3 khối em xinh tươi à ơi khéo lắm, nhưng em chẳng thích, đuổi như ruồi, vì em thấy họ không thật lòng, với em thì ngọt sớt, còn với mấy cái đuôi thì tụi nó nói cho không khác con d...g. Mà mình chưa có tình cảm gì đặc biệt, người ta nói thương mình, yêu mình, thế nọ thế kia sợ chết khiếp.
    Mỗi người đều có một tiêu chuẩn để tìm nửa kia của mình. Người thì thích tiền bạc vật chất (kiểu gái thực dụng hay trai đào mỏ) , người thì thích vẻ bề ngoài, mặt xinh/đẹp zai, dáng chuẩn, người lại thích romantic,.... Vậy khéo miệng cũng chỉ là một trong các tiêu chuẩn, nó đâu phải là tất cả.


    Em nghĩ vậy theo các bác có đúng không? Sai chỗ nào sửa em cái nhé ^__&lt; Tụi con gái làm vậy cũng không khó hiểu lắm đâu, cũng theo tư duy logic thôi. Cái gì mà chẳng có nguyên nhân các bác nhỉ.
  3. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tán người mình yêu thật lòng cũng khó phết, vì đã gọi là thật lòng thì tình cảm của mình giành cho người ta rất nhiều. Không tránh khỏi những lúc làm theo cảm tính, vì tiếng đập của con tim mà đánh mất lý trí. Chưa kể tim đập nhanh cũng căng thẳng, không tự nhiên =&gt; nói lắp bắp, mặt đần thối. Em nghĩ tốt nhất hãy kìm nén cảm xúc lại, chứ luỵ tình quá gái nó khinh, mình yêu nó quá gái tưởng mình đần thì toi.
    Tán gái cũng giống như đánh trận ấy, mà lại vừa giống một cuộc bán đấu giá. Làm sao để đối phương không biết là mình "cảm" họ lắm rồi, chứ chưa đánh mà đã lộ là hỏng việc.

    Sự thực giữa hai bên vẫn có sự so sánh theo kiểu ai cần ai hơn, ai yêu ai hơn. Với anh em mình thì rõ ràng bọn con gái thấy tụi mình cần chúng nó hơn, con thiếu tụi mình thì chúng nó cũng chẳng sao, mất mấy thằng osin là cùng.
    Nhưng không phải cứ khéo miệng là kưa đổ đuợc người ta đâu. Như hồi cấp 3 khối em xinh tươi à ơi khéo lắm, nhưng em chẳng thích, đuổi như ruồi, vì em thấy họ không thật lòng, với em thì ngọt sớt, còn với mấy cái đuôi thì tụi nó nói cho không khác con d...g. Mà mình chưa có tình cảm gì đặc biệt, người ta nói thương mình, yêu mình, thế nọ thế kia sợ chết khiếp.
    Mỗi người đều có một tiêu chuẩn để tìm nửa kia của mình. Người thì thích tiền bạc vật chất (kiểu gái thực dụng hay trai đào mỏ) , người thì thích vẻ bề ngoài, mặt xinh/đẹp zai, dáng chuẩn, người lại thích romantic,.... Vậy khéo miệng cũng chỉ là một trong các tiêu chuẩn, nó đâu phải là tất cả.


    Em nghĩ vậy theo các bác có đúng không? Sai chỗ nào sửa em cái nhé ^__&lt; Tụi con gái làm vậy cũng không khó hiểu lắm đâu, cũng theo tư duy logic thôi. Cái gì mà chẳng có nguyên nhân các bác nhỉ.
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được thế này mà bác ko cưa nổi thì bó tay.
    bác vào bình chọn cho em chưa, bình xong bác cho em biết bác chọn thể loại nào nhé
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được thế này mà bác ko cưa nổi thì bó tay.
    bác vào bình chọn cho em chưa, bình xong bác cho em biết bác chọn thể loại nào nhé
  6. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Làm quả trưng cầu cho vui các bác
    http://www9.ttvnol.com/f_153/922805.ttvn
  7. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Làm quả trưng cầu cho vui các bác
    http://www9.ttvnol.com/f_153/922805.ttvn
  8. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thế bác ko làm quả 100 hồi âm cho đẹp à???
    Mà chuyện bác với chị kia thía nào rùi???
    Ổn ko???
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thế bác ko làm quả 100 hồi âm cho đẹp à???
    Mà chuyện bác với chị kia thía nào rùi???
    Ổn ko???
  10. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thi cử xong là anh sẽ không còn gặp chị ấy nữa. Anh đi với chị ấy mấy lần rồi là đi có việc chứ không phải đi chơi, chị ấy không muốn đi cùng anh, cứ nói đến đi chơi là từ chối.
    Về phần bình chọn, với chị ấy anh vẫn sẽ chọn: "Nên yêu chân thành, đó là một tình cảm đẹp!" Còn với các cô gái sau này thì "Yêu chân thành thì có mà ăn cháo với lại dâng cho thằng khác xơi, chả bao giờ cưa được ẻm nào đâu" . Để tụi nó cảm mình trước, rồi chơi yoyo :D đến lúc tụi nó nói ai nớp diu thì ...

Chia sẻ trang này