1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanson29, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Có một điều rất dở là, các cô gái của chúng ta thường rất thích được nghe những câu chuyện tình lãng mạn và chân thành của ai đó rồi tán thưởng, nói rằng mơ ước có được tình yêu như vậy, nhưng rồi lại đến với những anh chàng thực tế rất nhanh Vậy là đáng tiếc cho những người như Sơn đây
    Đọc những tâm sự này thấy giống kiểu yêu của mình thật, h nghĩ lại trong đời tình yêu nào cũng đẹp lãng mạn như vậy nhưng kết cục h lại cô đơn ...
    Tóm lại là dù yêu đến mấy, yêu thế nào đi nữa thì cũng phải rút ngắn khoảng cách gấp và tỏ tình thôi . Bởi cho dù phụ nữ nhạy cảm đến mấy họ cũng ko phải lúc nào cũng nhận ra và khẳng định dc tình cảm của mình dành cho họ đâu.
    H thèm yêu lãng mạn kiểu này, đọc thấy thèm thực sự
  2. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Vote bác này 5* !
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Vote bác này 5* !
  4. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hôm 20 lớp em liên hoan chia tay lần cuối, cậu bạn kia vẫn đèo bạn ấy đi, trong khi đợi mọi người đến thì bạn ấy rủ cậu kia đi ăn sáng. Đến nơi liên hoan mọi người chơi tá lả, còn mình em bơ vơ vì em không nhớ cách chơi, (hồi bé em hay chơi bài với ông ngoại, mấy chục năm rồi nhớ thế nào được) em nói đùa bảo bạn ấy dạy em cách chơi, bạn ấy im lặng. Nhìn mọi người chơi em cũng nắm được luật chơi, em đánh 2 ván 1 thắng 1 thua. Em cùng một bạn xuống làm bếp còn họ ở trên ngồi đánh bài, một lúc sau mấy bạn gái xuống làm cùng. Em lên nhà chơi,trên đó cậu bạn trai kia đang tán dóc với hội bạn. Mọi người nói đùa bạn lớp trưởng bao giờ cho mọi người bế em bé, chẳng là bạn ấy mới lấy chồng mà. Bạn lớp trưởng nói vui vui 8 tháng 10 ngày nữa. Cậu bạn trai kia trêu đểu, nói làm gì có mà 8 tháng, nói mấy tháng nữa mà không có j chồng mày nó bỏ theo con khác, tao mà là chồng mày tao nhét xi măng vào lỗ..... Bọn bạn nó hỏi thế con X nhà mày thế nào rồi, thấy mày lượn mãi qua nhà nó.....Em thấy pó tay thằng này luôn, nó vẫn như xưa, như cái hồi đầu vào lớp em, thằng mất dạy. Em cũng thấy thất vọng về bạn ấy, người ta nói "Bạn hãy cho tôi biết những người bạn của bạn, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào."
    Có lẽ em đã sai
    Xin Lỗi Anh Đã Sai -VBoys
    http://www.toai.info/music5/XinLoiAnhDaSai-DanOngLaThe2-VBoys.mp3
    Sorry-BaoThy
    http://site101.website4now.com/mike323/www/music8/Sorry-BaoThy.mp3
    Hai bài này hay lắm, đêm nằm nghe chảy nước mắt ấy các bác ạ. Chẳng hiểu sao giờ máy MP3 của em giờ toàn nhạc buồn, nghe mà não lòng quá, hôm nào em đổi một loạt sang hiphop nghe cho máu.
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ha Ha Ha
    Bác ơi em cười ra nước mắt!
    Con trai như thế con gái mới thích, còn như anh em mình, con gái nó lại ghét.
    Bác vào topic em đê có chuyện mới đấy
  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác sơn ơi chuyện của em đã gần có kết quả rồi.
    Một bọn em yêu nhau , 2 la ko còn 1 chút gì vấn vương nữa.
    Bác chúc em 1 ly di
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 23/06/2007
  8. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ^__&lt;

Chia sẻ trang này