1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanson29, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipkiss

    chipkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ...bác này giống bác VOVARA đến nơi rồi : "còn chút gì để nhớ "
  2. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thi xong em vào salon cắt tóc, thợ vuốt keo cho em rất đẹp, từ trước đến nay em không chăm chút cho vẻ bề ngoài, không chải truốt như người khác, em muốn người em yêu yêu em chỉ vì tính cách, vì em là người đàn ông tốt vậy thôi, cũng chính vì thế đến giờ em mới đi xe tới lớp, em giữ lại cái khuyết điểm ấy như một sự thử thách với các cô gái.
    Hôm sau đi học thì bạn ấy nghỉ, bạn ấy chỉ báo cho mỗi người bạn trai hư hư mà em đã kể biết, bạn trai kia cố nói thật to với lớp trưởng để em và mọi người nghe thấy, rồi bạn ấy với cô bé lớp trưởng ngồi à ơi với nhau, sau đó họ bình phẩm về cô bạn em thích, em cảm thấy khó chịu, cô ấy đâu phải món hàng để họ lấy ra cân, cô bé lớp trưởng cũng làm quân sư quạt mo cho ban trai kia, thì ra cô bé đó muốn phá chuyện của em.
  3. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế là lúc cái đầu mới đẹp nhất thì bạn ấy lại không thấy, mặc dù hôm ấy các bạn gái khác ai cũng khen em cắt tóc trông đẹp zai wa, nhưng em không vui nổi. Hôm ấy thầy kiểm tra miệng, em lấy đó làm cớ nhắn tin trêu bạn ấy, bạn ấy nhờ em mượn vở giùm (vì chữ em xấu, bạn ấy không thèm mượn) người bạn ấy cần mượn họ nghỉ mất rồi, nên em mượn của đứa khác photo, hôm sau đưa bạn ấy. Lúc đưa em chống chế, em bảo hôm qua S chép thiếu, nên tiện thể photo luôn cho X, bạn ấy cười và cảm ơn, em thấy mình thật ngốc. Em không lạnh được như lời khuyên của các bác, tính em nó vẫn thế mà, thường quan tâm giúp đỡ bạn bè, những người tốt với em, em ngố quá phải không các bác &gt;__&lt;.
  4. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lớp em làm đồ án tốt nghiệp, em rủ bạn ấy làm cùng, em chọn về một lĩnh vực rất gần với khả năng của em, nhưng lớp em chỉ có 2 nhóm làm theo đề tài ấy, bạn ấy băn khoăn, nói là để nghĩ sau, bạn ấy định chọn đề tài khác, đề tài mà hầu như ai cũng làm. Em phải thuyết phục mãi, phải ra vẻ tự cao, bạn ấy mới chịu tin vào khả năng của em, nhưng cũng vì vậy để lại ấn tượng em là người cao ngạo &gt;__&lt; thực tế em không thích những người coi mình là nhất thiên hạ, núi cao còn có núi cao hơn mà.
    Nhóm em có 2 người, em và bạn ấy, sau đó một bạn gái nữa cũng xin vào, bạn ấy đồng ý, em cũng ok theo. Đúng lúc ấy thì máy tính nhà em hỏng, nhìn lướt là hỏng nguồn, em mua nguồn về thay, sau đó là cái main bị chập chờn.
    Bạn ấy cũng nhờ người tìm tư liệu, em mượn cái thẻ nhớ của đứa bạn cùng lớp, cắm vô đưa cho bạn ấy copy, đến lúc bạn ấy đưa lại thì có virus , em vội nhắn tin bảo bạn ấy nhắc người ta scan virus, vì rất có thể virus nằm sẵn trong thẻ, (thằng bạn cùng lớp hại em rồi T__T) bạn ấy nhắn lại kêu em khoe tài, đau thiệt, ai giúp em mà người đó bị thiệt em rất áy náy, nên em mới nhắn tin đấy chứ.
    Nhà bạn ấy cũng có máy tính, nhưng cấu hình rất thấp, em bảo sẽ làm đồ án ở nhà X nhé, bạn ấy cũng đồng ý. Nhưng đến khi em bảo đến, bạn ấy khất, hết lần này đến lần khác, bao lần thì em cũng không nhớ nổi vì nhiều quá. Cuối cùng bạn ấy cũng cho cả nhóm đến nhà, hôm ấy có 3 người, mỗi mình em là con trai. Máy cài Windows 98, em làm mới hoàn toàn hệ điều hành và phần mềm luôn.
    Hôm ấy em khá gượng gạo, còn bạn ấy cười nhiều, nhưng sau đó có vẻ chán, em thì buồn ngủ chết được, mấy tháng nay đêm nào em cũng mất ngủ, cứ đến 4 5h sáng mới chợp mắt được. Em cũng kể, bạn ấy hỏi sao lại ngủ muộn, em trả lời vì chơi game online, nhưng thực ra là vì nghĩ đến bạn ấy, , để có tiền mời bạn ấy đi chơi, phải em bán cả đồ trong game mà, có tiền trong túi đi chơi vẫn tự tin hơn, chỉ có điều bạn ấy chưa nhận lời đi chơi với em,đau quá các bác nhỉ. Những lần sau bạn gái kia không thấy đến nữa còn mỗi em với bạn ấy.
    Em đi ngủ đây mai em post tiếp các bác giúp em nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người ngủ ngon.
  5. binhtaquang

    binhtaquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hì bác viết hay lắm viết tiếp coi :D
    có được cảm giác như yêu lần đâu...
  6. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Cứ mộc mộc, sơ sơ như chú này gái lại khoái. Nhưng mà chả sơ múi được giề
    Nhưng mà vẫn ủng hộ chú
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Giở này là giờ nào mà còn chưng cái biển hiệu "thành thật", "chân thành" đạo đức giả nữa! Nguyên nhân tại sao thì hỏi chipkiss ấy!
  8. emyeukhoahoc

    emyeukhoahoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua chú này kể thì đã biết kết cục thế nào rồi.
    Nhưng nghĩ tình cảm kiểu này cũng hay hay đấy, cứ kiểu này thì chú đừng có ngạc nhiên thấy 1 ngày ngồi sau ôm eo thằng khác đấy nhé.
  9. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng, 2 hôm trước ngày em đến nhà bạn ấy làm báo cáo lần đầu, em thấy bạn trai hư hư kia đón bạn ấy về.
    Hôm đó là thứ 7, lúc về em đi xe đạp, họ lướt qua em. Mới đầu em cũng chẳng có cảm giác gì, vẫn bình thản, đạp xe đều đều, mà lúc đó em có phóng nhanh cũng chẳng còn sức nữa, em bị ốm khá nặng mà các bác, sốt xình xịch, đêm nằm mê man, nhưng hôm đó thầy giáo dậy môn mà em và bạn ấy phải làm báo cáo nên em không thể nghỉ. Mọi khi bạn ấy ho một tiếng em liền hỏi thăm, còn giờ em ốm bạn ấy lờ em đi. Em về nhà nằm lăn ra ngủ, em mệt vì ốm, em buồn vì bạn, lúc dậy thấy em lấy xe đi chơi cùng cả nhà, em muốn ra ngoài cho khuây khoả. Hôm ấy trời se se lạnh, đượm buồn, em phóng nhanh lắm, chắc các bác nghĩ em điên, mới tập xe chưa thạo mà đã đòi phóng nhanh, nhưng lúc ấy em chỉ muốn làn gió cuốn phăng những giọt nước mắt khi nó vừa trào ra, em vượt lên trước vì không muốn mọi người thấy em buồn.
    Đến lúc gần về tới nhà thì bạn ấy gọi điện cho em, đây là lần thứ 2 bạn ấy chủ động phone, lần trước là để hỏi bài cách đây lâu lắm rồi. Thế nên em rất lo, không biết bạn ấy với bạn trai kia đi chơi có tai nạn gì không, em mở máy, bạn ấy bảo sao gọi mãi không được, có chuyện muốn nói với em, giọng bình thường, lúc đó mọi người vượt lên trước, em bị bỏ xa, sợ lạc nhau nên em bảo sẽ gọi lại sau. Cả nhà đi ăn, em gọi lại, bạn ấy nói chuyện làm đồ án để thứ 3 làm, (trước đó bạn ấy đã khất nhiều rồi bảo tuần sau làm). Em nghĩ bụng chỉ vì chuyện đó mà bạn ấy cố gọi cho em?, thứ 2 đi học nói cũng được mà, em cảm thấy mình được thương hại. Em hỏi bạn ấy đi chơi vui không, bạn ấy nói bạn trai kia đưa bạn ấy về thôi, sóng rất yếu nên nói thêm vài câu rồi bọn em bye bye.
  10. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với những ngày em qua nhà bạn ấy làm đồ án, giờ chỉ còn mỗi em và bạn ấy, em là người làm chính, còn bạn ấy ngồi xem, vừa làm vừa nói chuyện tuy mất tập trung, nhưng chúng em nói chuyện nhiều hơn, tâm sự với nhau, đôi lúc vẫn có những khoảng lặng vì em buồn ngủ, mệt.
    Làm luận án ở nhà bạn ấy xong cũng sắp đến giờ đi học tiếp ở trường, em bảo tiện đường để em đưa đi, nhưng bạn ấy bảo hẹn bạn rồi. Em dạo một vòng rồi đến trường, chẳng hiểu thế nào không hẹn mà gặp, bạn trai kia đèo bạn ấy ngay phía trước, em cũng ngạc nhiên, nhưng hình như họ không thấy em, em đi phía sau họ, cách một khoảng. Khi gần đến cổng trường, không muốn nhìn thấy ánh mắt của bạn ấy nên em vượt lên, chẳng hiểu thế nào lại vặn hết ga, đường hẹp em va nhẹ vào một xe phía trước rồi loạng choạng, cũng chẳng bị làm sao, chẳng cần đỗ lại, em nói xin lỗi, nhưng họ quay lại chửi em, chắc bạn ấy cũng nghe thấy.
    Em lên lớp, bạn trai kia cười hô hố, đắc thắng, nói đi nhanh tí nữa cả lớp có xôi gà ăn, đại ý là rủa em die, rồi hắn ngồi kể với mấy thằng bạn đú và mấy thằng vệ tinh của bạn ấy, chúng ngồi cười sằng sặc với nhau. Cứ phải như hồi xưa thì em chặt cho gãy cổ rồi, hồi cấp 3 em dữ lắm, nói chung ngay từ đầu không để ai nhờn nhưng cũng vì vậy nên ít bạn bè, lên đây em rút kinh nghiệm, hiền lành hơn, cả lớp hay trêu em là công tử bột và gà công nghiệp, nhưng mọi người đều quý mến, em sống rất thoải mái và hòa đồng cùng các bạn. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó, những năm đầu tỏ ra hiền lành quá nên các bạn nghĩ em trẻ con, gà, điệu, nghĩ em chưa va chạm, chưa hiểu đời, nhưng thực ra em cũng va vấp nhiều, chỉ thiếu mỗi mảng con gái. Giờ thì em trung lập, không quá hiền nhưng cũng không quá dữ.
    Ngay sau đó bạn ấy thay đổi thái độ với em 180 độ, cách đấy vài tiếng còn niềm nở, tươi cười, giờ thì lạnh như băng, em có hỏi cũng lờ đi, hoặc trả lời ngắn gọn, có khi còn không thèm quay mặt về phía em luôn. Ngay hôm sau bạn ấy gọi cho em nhưng máy đang sạc, nhắn tin thì tin bị trễ, em không biết nên vẫn đến làm đồ án như bình thường, thì ra bạn ấy muốn nghỉ buổi đó, bọn em vẫn làm, bạn ấy gắng hỏi chuyện hôm qua, em cũng trả lời thành thực, vì em mất tập trung, mất bình tĩnh. Bạn ấy kể có lần bạn ấy bị ngã xe, người bạn trai kia biết nên đến đưa đón đi học, rằng giữa bạn ấy với anh ta chẳng có gì. Bọn em lại nói chuyện vui vẻ.
    Nhưng đến 2 hôm sau thì bạn ấy bỏ bom em, em đến nhưng bạn ấy đi vắng, gọi điện thì bạn ấy nói là quên, em bảo em đi mua linh kiện làm thực hành, bạn ấy giục em đi mua đi, ý là muốn đuổi em, nhanh nhanh để bạn ấy còn cúp máy. Đến lúc đi học tối, thấy em bạn ấy tươi cười giải thích bạn ấy quên mất tiêu.

Chia sẻ trang này