1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanson29, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lớp em có một bạn gái làm đám cưới, chính là cô bé lớp trưởng mà em đã kể, hồi xưa cả lớp vẫn thường ghép đôi em với cô bé đó, chẳng là mỗi lần em nhìn mặt bé lại đỏ bừng, em thấy buồn cười nên trêu, mới đầu cũng thấy mến mến thích thích, nhưng sau thấy tính bé đó anh nào cũng à ơi nên em xem như bạn bình thường. Trước hôm đi ăn cưới, em bảo em đón nhưng bạn ấy không chịu.
    Hôm sau bạn trai kia đèo bạn ấy đi, em dream 3 cầu, chở thêm 2 thằng bạn nữa, lần đầu tiên đi 3 người, khá căng thẳng, đường toàn xe tải bụi mù mịt, em không tập trung, cứ chốc chốc lại nhìn gương chiếu hậu xem bạn ấy ở đâu, cậu bạn trai kia thì đi chậm chậm, cũng may hôm ấy em không gặp tai nạn. Đến lúc ăn cưới, mấy thằng bạn của cậu kia chuốc bia bạn ấy, em không định uống nhưng thấy vậy em can, em nói để em uống hộ bạn ấy. Một lúc sau em đứng gần bạn ấy, bọn em đứng nói chuyện, em vuốt vuốt cây xương rồng, bạn ấy bảo rách tay đấy, em giơ tay ra bảo có làm sao đâu thì bạn ấy bảo chỉ tay em đẹp, mà cũng đẹp thật các bác ạ, rồi bạn ấy xem hoa tay em, nói em chẳng có cái nào &gt;__&lt; Bọn vệ tinh của bạn ấy tức lắm, còn bạn trai hư hư vẫn đưa đón bạn ấy thì ngồi đánh bạc. Em thật thà nói em không biết chơi tá lả, bạn ấy nói S kém thế, thực ra em không muốn biết, không muốn nghiện. Bọn em lại chụp ảnh, em vẫn quàng vai, còn bạn ấy không nắm eo em như lần trước nữa, nhưng bạn ấy nói đùa chàng buông vạt áo em ra em cũng thấy xao xuyến, nếu là những cô gái khác thì em trêu lại ngay, nhưng lúc đó tim em đập loạn xạ, em nói tớ với ấy gì đó, em cũng chẳng nhớ nữa. Ăn cưới xong cả lớp về, em dream 3 cầu đèo 2 cậu bạn, giữa đường thì một cậu nhảy sang xe khác vì... sợ quá, cậu còn lại nhờ em đèo đi lấy linh kiện PC, đợi rõ lâu, đến giờ học 2 thằng mới xuất phát, còn về nhà lấy sách vở của em và cậu ta nữa, em đến trễ hơn nửa tiếng. Em đèo 3 cầu, rồi đến muộn vậy bạn ấy cũng chẳng quan tâm giống như lần em ngã xe, không một tin nhắn, không một cú phone hỏi thăm, nếu em là bạn ấy em sẽ rất lo lắng. Em chợt nhận ra
    Hôm sau em lại đến nhà bạn ấy, bạn ấy bật mấy bài hát về tình yêu mà em chưa từng nghe ca sĩ đó em ko biết, giờ mỗi lần nghe lại em thấy nhớ bạn ấy, lần đó em mang hình minh họa đến vẽ bằng paint, quả thật vẽ hình không làm em mất tập trung, em nói chuyện với bạn ấy rất vui. Bạn ấy nói để mai dẫn S đi uống sinh tố, bạn ấy định rủ em đi chơi. 3 gói trà lipton với 2 cốc cafe em uống ở nhà nó được việc phết các bác ạ :D . Hôm ấy nói chuyện quên thời gian luôn, mọi khi ngồi đến trước lúc đi học khoảng hơn 1 tiếng là bạn ấy giục em đi học, ý đuổi em ấy mà, vậy mà hôm đấy gần giờ học bọn em mới nhớ ra tí nữa thì muộn.
    Thế nhưng trời phụ lòng người, hôm sau trời hơi mưa, trước khoảng 1h bạn ấy gọi cho em bảo hôm nay mưa S mới tập xe, đừng đi kẻo tai nạn, em bảo không sao đâu,bạn ấy bảo thôi, em cũng uh. Đến giờ hẹn trời hết mưa, không thấy bạn ấy gọi lại nên em cũng kệ.
  2. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Sơn nè,cậu yêu cô ấy thật rồi,mình trải qua hết những tình cảm của cậu(nhưng từ thời học sinh cơ) nên mình cũng hiểu phần nào.Nhưng cứ như vậy chắc còn lâu cô ấy mới đổ ,mình nói thật đấy.Mình thì không muốn nhận xét gì về cô ấy cả.Nhưng mà tuyệt đối đừng để cô ấy uống rượu,mà cũng lạ nghe thì có vẻ cô ấy thích cậu mà không hiểu sao lại vẫn để cái cậu kia đèo đi học (lạ thật).Mà cậu phải khôn khéo mà dành lại cái quyền này đi.
    VD:Mình bây giờ đi xe vững rồi,muốn đưa ấy đi học được không.Vè mặt phải thật baby ,thành khẩn vào.
    Cô ấy có vẻ hơi e dè vì thấy cậu hiền quá(20 tuổi rồi mà vẫn tập đi xe máy,không biết chơi bài....)Mình nói thật là cờ bạc ,rượu chè là đàn ông thì không sa đà quá ,nhưng phải biết.Để đi chơi có cả con trai không bị cô lập==&gt;dễ hòa đồng hơn.
    Với lại giá nào cậu cũng phải rủ cô ấy đi chơi ,những lúc như bạn mới nói được điều cần nói.Còn làm cách nào thì dễ lắm.Đi sinh nhật ai nè,rồi mua hộ cái gì(cùng nhóm với nhau,mà nhờ vả trả lẽ cô ấy lại ko đồng ý
    Còn một cách nữa nè:Một cô bạn đã từng nói với tớ thế này:"thật ra con gái bọn tôi dễ đổ lắm,chỉ cần người con trai đó biết quân tâm ,chi sẻ,biết làm cô ấy xúc động và đặc biệt là thật lòng".
    Mấy cái đó thì cậu có hết rồi.
    Vậy chỉ còn thiếu chút kinh nhiệm tán gái và tỏ tình nữa thôi--&gt;trong diễn đàn nhiều lắm.
    Còn bây giờ có cách này nè:Bạn gửi link topic này cho cô ấy.
    Không cần nói gì hết cô ấy sẽ hiểu cả.
    Lúc đó chỉ cần một lời giải thịch ngọt ngào là đc.
    Cố lên nhé.
  3. baoden06

    baoden06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hay! Câu này em nghĩ là đúng, quá đúng! E cổ vũ cho bạn Sơn. Sơn ơi cố lên. Yêu chân thành khó nhưng mà bền Sơn Ah!
  4. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn các bác đã cổ vũ động viên em, em cảm động quá T__T
    Câu chuyện sắp đến thì hiện tại rồi các bác ạ, kể xong em có một núi câu hỏi trăm sự nhờ các bác giúp đỡ đấy nhé ^__&lt;
    Em đang type thì ba mẹ gọi đi, chẳng là mấy tháng nay nhà em có việc rất quan trọng, vì tương lai của em, nhưng phải tranh giành, nhiều sức ép, nó cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý, khiến em mệt mỏi.
    Em kể tiếp nhé:

    Lớp em có mấy nhóm đã làm xong đồ án, thấy vậy bạn ấy giục em làm nhanh lên đi, có vẻ không vui. Cũng phải thôi, đến nhà bạn ấy làm em toàn cài phần mềm, tiện ích nhưngchủ yếu là để máy nhanh hơn, phong phú hơn, máy yếu lắm, để nó chạy được những phần mềm mới và đẹp, cần tinh chỉnh thật nhiều, em phải chạy safe mode mà. Chỉ có mỗi hai việc liên quan đến đồ án là vẽ hình và cài office để bạn ấy đọc. Thấy bạn ấy sốt ruột nên ngay thứ 7 ấy, em vác tài liệu qua nhà thằng bạn làm, ám quẻ nhà nó suốt cả buổi tối ^^!
    Trước đây để bạn ấy yên tâm em nói chỉ cắt dán sẵn thôi nhanh lắm, nhưng thực ra phải định dạng và type rất nhiều, còn tìm thêm tư liệu trên web nữa, em phải làm thật tốt, thật hoàn hảo, vì em đã hứa với bạn ấy rồi, bạn ấy phải được ít nhất là 8 điểm, với bạn ấy đó chỉ là lời nói đùa, nhưng với em đó là lời hứa của một thằng đàn ông. Em chỉ thất hứa với bạn ấy đúng một điều: bạn ấy không phải là người con gái đầu tiên em đèo như em đã nói, do bạn ấy không muốn thôi. Những gì em hứa với bạn ấy em đều đã thực hiện, hồi tết bạn ấy mời tới nhà chơi em hứa khi nào biết đi xe em sẽ tới, em đã làm được điều đó mặc dù bạn ấy khất hết lần này đến lần khác...

    Hôm sau là chủ nhật, đáng nhẽ như mọi khi thì bạn ấy đòi nghỉ nhưng thứ 6 tuần đó là đến hạn nộp, nên bạn ấy để em tới. Đêm trước em ngủ 5h sáng, nên vẫn 3 gói lipton 2 cốc cafe, em mang hình đến vẽ tiếp. Em nói chuyện với bạn ấy rất vui, bạn ấy
    cười nhiều, làm thêm một lúc em thật thà kể em chưa ăn gì vì sáng đi có việc (dốc 3 gói chà chanh vào miệng có gọi là ăn ko các bác? em nói có điêu không nhỉ?Chẳng hiểu sao bọn con gái hay hỏi em có người yêu chưa, em nói chưa họ toàn kêu em điêu &gt;__&lt;). Bạn ấy rủ em đi ăn sinh tố, em vẫn cố nán lại, thực ra lòng vui như mở hội, muốn bay ngay ra quán ấy chứ, nhưng nghe lời các bro, không đuợc vội vàng. Mấy phút sau em đèo bạn ấy qua quán, các bác biết không, lần đầu tiên đèo bạn ấy em hồi hộp lắm, đường đông có lúc hơi loạng choạng, nên em không nói chuyện được nhiều, vì chưa quen cần tập trung mà. Đến quán chúng em ngồi vỉa hè, thật trùng hợp đó chính là con phố, nơi em nhận được cuộc gọi của bạn ấy. Lần đầu tiên em ăn sinh tố hoa quả dầm ngoài quán, hồi bé em toàn cắt vào tay cũng vì món này ^__^, bạn ấy luôn miệng hỏi em ăn có hợp không, sợ em không quen, em nói ngon lắm, rồi măm măm, lời khen xuất phát từ đáy lòng,
    ngon vì nó ngọt ngào như nụ cười, ánh mắt của bạn ấy những lúc gần gũi với em,
    ngon vì đó là lần đầu tiên em đi chơi riêng với bạn gái, đặc biệt đó lại là người em thích,
    em với bạn ấy ngồi cạnh 2 chị người nước ngoài, một chị nhìn em rồi hỏi bạn ấy : boy friend? bạn ấy đáp: NO, dalink gì gì đó, em cũng không hiểu, mặc dù học tiếng anh cũng khá nhưng em không thuộc từ lắm. Ăn xong em tranh trả tiền 16 ngàn, (con số ấy có liên quan đến một chuyện sau này), rồi em đèo bạn ấy đi hóng mát. Em nói với bạn ấy đi vòng hồ cho thoáng. Em định qua cái hồ mà mọi khi từ nhà bạn ấy về em vẫn ngồi giết thời gian cho đến giờ đi học, rồi định rủ bạn ấy đi ăn nhanh, em vẫn đói mà, lúc nãy bạn ấy mời rồi giờ đến lượt em. Thế nhưng một lần nữa trời phụ lòng người, mây đen ùn ùn kéo đến, trời trông như sắp mưa, đến gần nhà, bạn ấy bảo cho bạn ấy về, em nói đi với S một tí nữa, bạn ấy không chịu, nói là còn nhiều dịp khác mà, em đành đưa bạn ấy về. Lúc ấy em cũng băn khoăn vì sao bạn ấy không muốn đi nữa, theo các bác là nguyên nhân gì:
    -Trời có vẻ sắp mưa
    -Em mải lái xe nên nói ít hơn lúc nãy.
    -Bạn ấy nghĩ em gà, thấy em nói đi dạo vòng hồ cho thoáng tưởng dạo rồi về? em định ăn nhanh xong còn đi chơi tiếp nữa cơ đến trung tâm thương mại cho nó đông vui.
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện đủ thôi. Một khi con gái đã ghét, đã gán vào đầu suy nghĩ anh này chỉ làm bạn được thôi, không làm người yêu được thì chỉ có trời mới thay đổi.
    Mà dạo này hay có mốt kể truyện ngây thơ nhỉ ? đọc một vài lần thấy hay hay nhưng đọc nhiều bát đầu thấy chán.
  6. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    truyện của bác đọc hay thiệt , em thấy đỡ phải ra quán thuê mấy quyển về đọc mà chắc gì đã hay = chuyện của bác .
    Đùa vậy thôi chứ vấn đề của bác em thấy gần giống chuyện của em . Em cũng thích 1 cô bạn từ hồi học trung học đến giờ , cũng quan tâm ,giúp đỡ , nói chuyện vui vẻ với cô ấy. Chỉ tội nhát quá ko dám thổ lộ (trình gà mà) . Hình như cô ấy cũng có cảm tình lại , nhưng do em ko dám chủ động nên cuối cùng đã để vuột mất cô ấy . Bây giờ vẫn còn tiếc lắm . Vì vậy em khuyên bác thật lòng , cố gắng dứt điểm nhanh đi không lại hối hận không kịp . Nhất là khi đọc những gì bác viết thấy bác thích cô ấy nhiều lắm.
    Nói thêm 1 chút , em thấy cô nàng này có vẻ hơi thực dụng . Bác nên cẩn thận là hơn .
  7. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ấy đi chơi về, may sao máy lại bật lên được, thế là em ngồi cắm đầu làm, từ chiều tối hôm ấy đến 7 giờ sáng hôm sau mới xong, tuy rất mệt nhưng nghĩ đến lời bạn ấy khen: tưởng mọi khi Sơn khô lắm vậy mà cũng lãng mạn ra phết,
    em lại thấy vui vui ^__^ . Đến lớp em khoe ngay, rồi bọn em đi in để sau này nộp cho thầy và photo mỗi người một bản. Có mấy chục thôi, em bảo để em trả nhưng bạn ấy không chịu, em chỉ nghĩ mình là con trai, lại là trưởng nhóm mà. Lúc lên lớp bạn ấy dúi vào tay em 16 ngàn, em cũng băn khoăn tại sao lại là 16k mà không phải là một con số khác, em chợt nhớ ra nó đúng bằng giá 2 cốc sinh tố hôm qua.
    Đêm đó em không sao ngủ được cứ nhắm mắt lại là nghĩ về bạn ấy, em lên TTVNOL đọc, đến sáng hôm sau bị mắng cho một trận vì tội thức khuya. Đến chiều có việc đi cùng bạn ấy nên em tranh thủ rủ đi chơi, giữa đường đến đón em mới để ý xăng xe gần hết, vòng qua bơm xăng rồi em tức tốc qua nhà bạn ấy, cũng may không bị trễ hẹn. Em đưa bạn ấy đi ăn chè, ngồi đúng vào chỗ mà lần trước khi cả nhà đi ăn em đã gọi lại cho bạn ấy. Chè rất ngọt, đến đoạn đậu xanh thì em bắt đầu thấy choáng, em chợt nhớ ra mấy ngày hôm nay có ngủ ngáy gì đâu, lúc đi em còn quên không cạo râu nữa chứ &gt;__&lt; chắc giống robinson lắm các bác ạ, là người mời nên em cố nốc hết cốc chè. Cái quán đó không phải là một nơi lý tưởng để hẹn hò, nó nằm trên gác 2 kín mít trong 4 bức tường, biết thế đi uống cafe cho nó tỉnh ngủ mà lại đông vui. Đi xong việc em rủ bạn ấy đi chơi tiếp, nhưng bạn ấy nói phải về ăn cơm, em nói đi ăn với S, bạn ấy từ chối. Mấy hôm nữa chúng em phải đi nộp đồ án, em gọi điện bảo hôm ấy để em đón bạn ấy đi, bạn ấy không chịu, em chỉ muốn không phải đợi nhau thôi mà.
  8. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Đến hôm đó em tới sớm trước nửa tiếng, em không muốn bạn ấy phải chờ, đến nơi chẳng có một ai cùng lớp ngoài thầy giáo, em ra hành lang đứng đợi, đợi mãi cho đến quá giờ hẹn với thầy, em nghĩ bụng chắc bạn trai kia ngủ quên không đến đón bạn ấy rồi, em gọi điện, bạn ấy nói là đang tới. Bạn ấy đến một mình, chúng em cùng vào nộp đồ án, hóa ra phải kiểm tra vấn đáp, đồ án em làm tốt, cũng may em trả lời được hết, em đứng sau nhắc bạn ấy. Hai đứa đều qua bọn em được điểm 8 hay 9 gì đó. Trước đây cứ tưởng làm muộn mà hóa ra lại nộp sớm nhất lớp. Đi cùng bạn ấy một đoạn, em hỏi sáng bạn ấy ăn gì chưa, bạn ấy nghĩ vài giây rồi trả lời ấp úng là ăn rồi, bạn ấy không muốn đi với em. Đến gần nhà thì em chào, em đi qua chỗ thằng bạn cùng lớp cho nó mượn bài.
    Đến chiều đang ngồi đọc topic thì thằng bạn gọi báo là hôm nay phải đi học, lớp đang kiểm tra 45ph, em vội vàng vớ cái mobie vừa gọi bạn ấy đi học vừa mặc quần áo. Đến lớp em nhắn tiếp cho mấy thằng bạn thân, lúc học xong bạn ấy bảo ko có tiền lẻ gởi xe, em bảo để S trả cho, đang định xuống thì cậu lớp phó đọc danh sách thi lại, em bị 1 môn, em rất ngạc nhiên, vì từ thời học sinh đến giờ em chưa bao giờ nếm mùi thi lại, em mải xem có đúng tên em hay không thì bạn ấy về mất, cậu lớp phó cứ con gà con kê mãi báo hại em T__T. Em chạy xuống thì bạn ấy về mất rồi, em cũng chưa kịp thắc mắc với cô về chuyện kia. Lớp em có một thằng cùng tên, nhưng nó toàn nghỉ học, nhiều lúc thầy toàn nhầm điểm của nó sang em, mấy lần trước kiểm tra nó nghỉ mà lại có bài, em đi học thì lại không, thắc mắc thầy mới được còn lần này thì chịu rồi.
  9. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có lần em ngồi cạnh bạn ấy chép bài, người bạn cùng lớp nói dạo này em với bạn ấy gần nhau nhỉ, bạn ấy nói đại ý là em gần bạn ấy chứ bạn ấy đâu có, em thấy bạn ấy có vẻ kiêu, định trêu cho một câu nhưng thôi.
    Gần đây trước khi thi cử bạn ấy hay gọi điện hỏi bài, em thấy rất vui, nhớ lại hồi xưa chúng em vẫn hay bàn bài với nhau, thật sôi nổi và tự nhiên chứ đâu gượng gạo và xa cách như bây giờ.
    Bạn ấy được học sinh khá, đó là lần đầu tiên em đứng cùng bạn ấy nhận giấy khen, em nhìn bạn ấy nhiều, nhưng bạn ấy lảng tránh ánh mắt của em. Nhớ năm xưa, mỗi lần lên nhận giấy khen em hướng ánh mắt về bạn ấy, lúc đó bạn ấy cười thật tươi chứ đâu như bây giờ.
    Cắt cái đầu mới em gọi điện rủ bận ấy đi chơi, nhưng số em đen quá, sóng yếu, em nghe lõm bõm. Em hỏi bạn ấy đang ở đâu, bạn ấy bảo ở nhà, em rủ đi chơi nhưng bạn ấy nói có việc bận. Em nhắc đến người bạn gái mà bạn ấy nói giới thiệu cho em (Trước đây bạn ấy nói có cô bạn gái xinh lắm, lại duyên nữa, em học qua bài này rồi nên trả lời ngay, không cần suy nghĩ rằng cô bạn đó có hiền như bạn ấy không, bạn ấy nói đanh đá lắm.)
    Lớp em sắp tan đàn sẻ nghé rồi, bạn ấy lại không cho em cơ hội, sắp tới thi cử thật nhiều, mà nhà em cũng có việc quan trọng.
  10. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng đọc bài này bên box Tình bạn - Tình yêu của bạn lienhoa8503
    Thích Một Người !
    Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
    Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .
    Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "
    Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .
    Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .
    Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
    Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.
    Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
    Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .
    Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...
    Những điều nói trên em đều bị mới chết chứ &gt;__&lt; làm thế nào bây giờ, em thích bạn ấy thật rồi.

Chia sẻ trang này