1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanson29, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình đã bày tỏ tình cảm một cách vội vàng nhưng theo các bác chuyện của em đã đến mức muộn màng chưa? Những gì em làm đều theo cảm xúc, nó xuất phát từ trái tim, không một chút suy tính. Chẳng nhẽ yêu nhau mà cứ phải tính toán chi li từng tí một sao các bác?
    Hồi cấp 2 em rất thích một bài hát, nghe thoáng buồn mặc dù em cũng không rõ nó nói gì, thậm chí còn không biết tên, nhưng giờ hiểu nội dung em thấy nó thật hay và cũng thật buồn.
    Em không muốn phải hối tiếc như chàng trai trong bài hát, em không muốn mất bạn ấy!

    25 Minutes - MLTR​
    Download Here (Tải về tại) :
    http://files.myopera.com/fpt-telecom/Music/25 Minutes - MLTR.mp3
    Tại sao là 25 phút mà không phải là một con số khác? Bởi đám cưới ở nhà thờ theo nghi lễ kéo dài đúng 25 phút. Sau khoảng thời gian ấy,người con gái đã thuộc về một người khác,anh đã đến muộn. Anh không tìm nàng ở nhà thờ,chỉ vì anh nghĩ rằng anh không thể tìm thấy nàng ở nơi ấy,nơi mà anh tin rằng nàng chỉ bước vào sóng đôi cùng anh? Nhưng điều đáng nói ở đây là, thời gian 25 phút không phải là một con số cụ thể ,nó chỉ hàm ý nói lên sự muộn màng nên để đánh mất điều mình yêu quý nhất của mỗi con người. Tình yêu cần có sự kiên nhẫn và chờ đợi,nhưng nếu không thể quyết định hoặc quyết định quá chậm, rất dễ để vuột khỏi tay tình yêu của mình. Sự đau đớn trong lòng anh, lời thổn thức trong làn nước mắt của nàng sẽ luôn sống mãi, để nhắc mọi người dành cho tình yêu của mình một sự quan tâm đúng mực. Đừng quá vội vàng, nhưng cũng đừng quá muộn màng?

    25 MINUTES
    MLTR
    After sometimes I''ve finally made up my mind
    She is the girl and I really want to make her mine
    I''m searching everywhere to find her again
    To tell her I love her
    And I''m sorry ''bout the things I''ve done
    I find her standing in front of the church
    The only place in town where I didn''t search
    She looks so happy in her weddingdress
    But she''s crying while she''s saying this
    Boy I missed your kisses all the time but
    This is twentyfive minutes too late
    Though travelled so far
    Boy I''m sorry you are
    Twentyfive minutes too late
    Against the wind I''m going home again
    Wishing me back to time when we were more than friends
    But I still see her in front of the church
    The only place in town where I didn''t search
    She looked so happy in her weddingdress
    But she''s cried while she was saying this
    Out in the streets
    Places where hungry hearts have nothing to eat
    Inside my head still I can hear the words she said
    I can still hear her say
    25 PHÚT
    Sau vài lần đắn đo cuối cùng tôi quyết định
    Nàng là người con gái tôi muốn có được
    Tôi tìm nàng khắp nơi để nói rằng tôi yêu nàng
    Và tôi xin lỗi nàng vì những điều đã làm
    Tôi tìm thấy nàng trước cổng nhà thờ
    Nơi duy nhất tôi không tìm trong thành phố
    Nàng trông thật hạnh phúc trong chiếc áo cưới
    Nhưng nàng đã khóc khi nàng nói:
    Em luôn luôn nhớ những nụ hôn của anh
    Nhưng anh đến muộn hai mươi lăm phút
    dù anh đã bỏ công kiếm tìm em
    Nhưng em xin lỗi,anh ơi?
    Anh đã đến trễ hai mươi lăm phút rồi..
    Tôi trở về nhà, đi ngược chiều cơn gió
    Ao ước mình trở lại những ngày chúng tôi yêu nhau
    Nhưng dường như tôi vẫn thấy nàng trước nhà thờ
    Nơi duy nhất tôi không đến tìm nàng trong thành phố
    Nàng trông hạnh phúc quá trong bộ đồ cưới
    Nhưng nước mắt nàng rơi khi nàng nói cùng tôi rằng
    Em luôn luôn nhớ những nụ hôn của anh
    Nhưng anh đến muộn hai mươi lăm phút
    dù anh đã bỏ công kiếm tìm em
    Nhưng em xin lỗi,anh ơi?
    Anh đã đến trễ hai mươi lăm phút rồi..
    Ngoài đường phố
    Nơi những con tim khát khao chẳng tìm thấy nguồn sống của mình
    Trong đầu tôi vẫn quẩn quanh những lời nàng đã nói?​
    Được xuanson29 sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 30/04/2007
  2. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay lắm, đang thất tình nge bài này não lòng quá
  3. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    em k có ý trù bác nhưng .... ặc ặc... mong rằng lần này bác thất bại ... thì chắc chắn lần sau bác sẽ là 1 đối thủ nặng ký cho các boys khác.
    mà em đọc ở đâu thấy bảo đàn ông càng manly thì khi yêu càng yếu đuối... :D bác đấy. hehe
  4. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chù nà?y cẮ lĂn nhè, anh ngà?y xưa cùfng vuẶt mẮt mẮy mẮi tì?nh vì? nhàt, mà? anh yĂu ai cùfng chĂn thà?nh cà?.
    Sau nà?y tò? tì?nh thì? cứ gư?i cho cĂ Ắy chưf E.
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hì,nín thở đọc hết mấy trang tâm sự của chú này,hay ra trò .Chú viết có hồn lắm,anh tưởng sống lại cách đây mười mấy năm trước của anh,cũng yêu trong trắng,ngây ngốc như thế ( Bây giờ có tìm được một cô em ngây thơ thì cái đầu đầy toan tính của mình lại toàn xui làm bậy,thế mới buồn )
    Khi chú khoảng ba xọi,chú sẽ thấy bản thân cô bé kia sẽ không giá trị bằng khoảng thời gian ít ỏi mà cô bé đã dành cho chú,không bằng những cảm giác mà chú được hưởng khi ở bên cũng như khi xa cách cô bé . Đôi khi cái cảm giác chới với khi sắp được yêu còn thú vị hơn cảm giác được yêu rất nhiều.Bây giờ nói chắc chú chưa hiểu được .
    Còn với hoàn cảnh hiện tại của chú,anh có một vài lời khuyên nho nhỏ,yên tâm đi,anh không xui bậy đâu :
    - Thiên thời : Chọn ngày đẹp trời mời cô bé đi chơi ( Đừng nhè lúc nắng lòi mắt ra mà đi,mồ hôi mồ kê mất cả lãng mạn .Đôi khi đang mưa to chú đội mưa tới chơi mới gây được ấn tượng - tuy nhiên nếu cô bé của cậu là người khô như ngói thì bại )
    - Địa lợi : Chọn địa điểm đi chơi thích hợp . Đi xe máy chưa quen thì ra chỗ rộng rãi mà đi . Kiếm nơi phong cảnh hữu tình,tránh nơi đông người quá khó làm ăn (Hồ Tây chẳng hạn,chỗ đấy mà chưa yêu dẫn vào thì gái ngại chết ).Tránh chỗ vắng vẻ dễ gặp côn đồ ( Nếu không chú cứ thủ sẵn con lê hay đôi côn cho lành - kinh nghiệm xương máu đấy ).
    Một số khu đô thị mới như Linh Đàm , Mỹ Đình ... có khuôn viên đẹp,không khí trong lành,đi ra đấy không gian rộng lớn nên con người có xu hướng xích lại gần nhau hơn ,và không sợ bị soi .
    -Nhân hoà :
    Chú phải bạo dạn hơn nữa,dẻo hơn nữa,tận dụng thời gian gần gũi nhiều hơn nữa.Hừm,nghe chú kể đến làm Đồ án cùng mà không làm được gì,anh tiếc thay cho chú . Nói thật,anh mà là cô bé ấy chắc anh cũng phát chán khi chú loay hoay cài Win cả tiếng đồng hồ,mồ hôi mồ kê nhễ nhại ( Chú bảo máy cấu hình yếu,chắc cài xong XP và phần mềm phải đôi ba tiếng ,nhỉ ? ) .Lẽ ra chú phải nhờ cô bé cắm hộ cái jắc nào đó,cùng làm hí hoáy thì vui hơn,tình cảm hơn,gần nhau kiểu gì chẳng có mùi thân thể,có đụng chạm,có hơi thở ... Những cái đấy nó sẽ là gia vị xúc tác đấy chú ơi ! Lại nữa,thằng tình địch kia là dân đú,chú có đú theo cũng đếch bằng nó được,làm sao chú nhuộm tóc,đánh bạc,quái xế để bằng nó được? Chú phát huy những thế mạnh của chú đi,em nó cũng thấy rồi đấy,cứ tự tin vào mình thôi .
    Chúc chú thành công !
    À quên ! Lần sau nếu cô bé khen tay chú đẹp,chú phải bảo là : "Đẹp đâu mà đẹp,hôm trước xem sách thấy bảo tay mình khổ vì suốt đời chiều vợ .Đây này !" Rồi chú chỉ ra vài cái dấu chết tiệt nào đó . Rồi chú lại giở bài khen tay cô bé đẹp,sướng,được hưởng của cải bất ngờ Rồi cầm tay tiếp .Rồi .... he he he .Nói chung là lấn tới,lấn tới !

  6. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã động viên an ủi em. Các bác viết hay quá vừa chí lý mà lại vừa vui làm em đang buồn mà cười hơn hớn :D
  7. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nêu lần này thất bại có lẽ em sẽ thay đổi rất nhiều vì mất phương hướng, mất lòng tin về tình yêu chân thành, thật thà. Đến lúc đó em sẽ cưa bằng cái đầu, không để tình cảm chi phối nữa, có kế hoạch rõ ràng,... giống đánh trận vậy, nhưng sẽ không còn những cảm xúc xao xuyến thủa nào...
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thế tình hình đến đâu rồi,có gì tiến triển không,chú kể tiếp đi nào ?
  9. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Giờ cậu bạn trai kia vẫn đưa đón bạn ấy đi. Em thấy mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, học không đến đầu đến đũa nó khổ thế đấy các bác ạ.
    Hôm rồi nhà em có chuyện, em buồn lắm, muốn nhắn cái tin tâm sự cùng bạn ấy, nhưng máy bạn ấy tắt, không thể nào nhắn được.
    Em sợ kiểu này bạn ấy ghét em rồi, em muốn bạn ấy thấy em nghĩ bạn ấy như người bạn thân, vậy sẽ tự nhiên hơn, gần nhau hơn đuợc không bác?
  10. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bác kể làm em lo quá, cứ như thế này thì chuyện của em dễ kết thúc như chuyện của bác mất. Tính em cũng không phải kiểu nhát gái, cái gì của mình em không để đứa nào cướp mất đâu, chỉ có điều bạn ấy chưa phải của em. Thấy gái xinh ngoài đường em cũng không ngắm, mặc dù em trêu gái cũng có duyên, nhưng ít khi trêu lắm. Em rành cưa trai hơn cưa gái, vì em bị gái cưa nhiều, nhớ hồi xưa mấy thằng bạn rủ đi tán gái, em bảo tao không đi đâu, em thấy nó thế nào ấy, biết thế hồi ấy đi lấy exp cho quen.
    Em lỡ bảo bạn ấy giới thiệu rồi, lấy cô bạn của bạn ấy làm bia tập bắn được không các bác?
    to haclua: vì sao bác nghĩ bạn ấy có vẻ thực dụng vậy, em chưa hiểu? Bác giải thích giùm em nhé. Em không thích con gái thực dụng quá, vì nó không bền, nếu bạn ấy như thế thì em đã gạch ngay từ đầu rồi.

Chia sẻ trang này