1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanson29, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vớ vâ?n, cứ bia xịn ma? bắn, bắn bia gia? la?m gi? cho tốn đạn.
    Lơf gái lại ru? zai kia đi cu?ng tha?nh 2 đôi thi? ho?ng việc.
    Tiến tới câ?m tay ôm hôn đi. Lâu quá.
  2. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói biết mình biết người trăm trận trăm thắng, em cũng giới thiệu một chút về mình. Em cao 1m77, hơi gầy và xanh vì thức khuya, đứng ngồi ngay ngắn, không gù hay chúi đầu về phía trước,nói chung là đàng hoàng và lịch sự, không dám nói là đẹp zai nhưng đi với mấy thằng bạn thì bọn con gái thường bắt chuyện em đầu tiên, từ thời học sinh đến giờ em vẫn là một trong những người nổi trội ở lớp. Em có vài phong cách nói chuyện khác nhau, nên thầy cô, bạn bè thân thiết nhận xét em ngoan, hiền, gà công nghiệp,... còn với những bạn có vẻ đú thì đầu tiên em nói lịch sự, nếu họ cũng đáp lại thân thiện thì bạn bè vui vẻ, còn dở giọng đàn anh, lên mặt thì em cũng chẳng kém, nói chung dĩ độc trị độc mà các bác ^__&lt;. Em học được, tuy không đi làm thêm nhưng em vẫn có thể kiếm tiền bằng lao động trí óc, với việc đó thì kiếm tiền chỉ là phụ chủ yếu là tạo nền tảng cho tương lai. Em có nhà, có xe, em vừa mua xe máy mới khi chưa đi thạo... xe đạp, mới đầu em định tự kiếm cho đủ nhưng thấy thời gian gấp rút quá nên xin ba mẹ thêm 2/3.
  3. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Bạn ấy hơn em gần 2 tuổi, tính hiền lành nhưng khôn khéo, thông minh, học cũng được như em. So với những cô bạn trước đây thì bạn ấy không xinh bằng, nhưng cũng dễ nhìn. Với em bạn ấy không phải là người hoàn mỹ, trong đám con gái em biết thì bạn ấy chưa phải là số 1. Em cũng không có mẫu người lý tưởng, nhưng bạn ấy hỏi thì em tả giống giống bạn ấy . Bạn ấy vẫn có những khuyết điểm, nhưng em chấp nhận đuợc. Em hay khen bạn ấy xinh, nhưng trông bạn ấy có vẻ kiêu, mọi khi em ít khi khen con gái xinh lắm, nhưng khen câu nào là các cô cười toe toét chứ đâu như bạn ấy, đúng là hiếm mới quý. Có một điểm đặc biệt là bạn ấy không bao giờ chửi bậy, lúc cáu toàn hâm, thần kinh, dở hơi,... cứ như trẻ con mẫu giáo ấy . Mà hồi xưa chưa bao giờ bạn ấy nói nặng nửa lời với em, còn bây giờ thỉnh thoảng vẫn có.
    Lớp em giờ cũng gần như cái hồ cá sấu, chẳng bù hồi cấp 3 toàn em xinh nhất trường gái bu theo em toàn giẫy ra, thấy xinh nhưng thực dụng và hay à ơi với nhiều anh nên em không thích. Em yêu bằng tâm hồn, qua tính cách, vì nó là cái bền lâu rất khó thay đổi.
  4. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Em tự nhận thấy mình có vài khuyết điểm:
    -Chưa biết đi xe (em khắc phục rồi, cái này lớn nhất mà)
    -Em ngủ quá muộn, đồng hồ sinh học bị lệch nhiều, thiếu ngủ mệt lắm các bác ạ, đêm thì tỉnh như sáo mà sáng thì lờ đờ.
    -Em cảm thấy mất tự nhiên khi ngồi không, hoặc khi có người "soi" em.
    -Em thiếu một chút tự tin, trong lòng thỉnh thoảng lo sợ mình biểu hiện không đạt, nói chung như viết giấy thi so với viết nháp ấy, em viết nháp ngon lắm
    -Trong các việc khác không ai nói em gà, nhưng trong chuyện yêu đương em vẫn còn ít kinh nghiệm. Nhưng được cái em học nhanh lắm, cũng sáng tạo ra phết. Cái gì đã không thích thì thôi chứ đã thấy hay hay thì em đều học giỏi.
  5. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em cũng lo cách ấy không ổn, thời gian còn ít mà các bác, cái quan trọng là bạn ấy không cho em cơ hội. Nhưng em có cách rồi, bọn em sắp thi, khi nào mua sách em rủ bạn ấy đi cùng, mà em cũng cần bạn ấy thật, có người đi cùng đỡ mua nhầm. Giờ đầu tiên là em phải ngủ đúng giờ, vậy mới có sức mà chiến đấu
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đọc đến đoạn khoai rán là phải đi rán khoai ngay .Còn bác gì ơi , bác viết dài quá em k đeo kính nên cứ nheo mắt đọc chưa hết , ăn xong khoai rồi em lên đọc tiếp bài rút gọn của bác nhé
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chú có hai cái này thì sợ đếch thằng nào,anh thật chú,anh tới giờ vẫn còn ở nhà thuê,lúc tán vợ anh bây giờ có mỗi trên răng dưới cắctút (mà vợ anh thuộc dạng hoa khôi đấy nhé ,khối chú tấn công) . Của cải thì thế,"nhan sắc" của anh thì thuộc loại dễ chạnh lòng chỉ được mỗi cái nói phét giỏi,tay chân mau lẹ,miệng nói tay làm Đâm ra mới cán đích trước một loạt đối thủ đáng gờm khác.
    Chú show hàng thế là ngon rồi,điểm yếu của chú là yêu Nó quá nên bị át vía,không thể hiện được gì,em nó lại hiểu nhầm là kém cỏi .Bài thuốc cho chú là thế này : Chú đừng thần tượng hoá Nó nữa, xem Nó bình thường như những cô gái khác.Chú sẽ thể hiện được mình hơn - đây là điều sống còn đấy,không đùa đâu !
  8. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chú S mà nhớ ngày xưa trai trẻ quá. Nói chung vụ yêu chân thành thật thà gì đó, không có gì phải ngại đâu. Mình chân thành thẳng thắn trời chẳng phụ, không trúng cô này thì lại yêu chân thành được cô khác. Hồi HSSV, lứa cũ như bọn anh, chắc cu nào chả ngây ngây nhát nhát như chú, bây giờ mọi người cứ nói là hiếm những chú choai như thế, cũng khó xác mình. Anh cũng thich thích yêu yêu như thế tính từ thời HS vài lần rồi, ai chả thế, nhỉ, và tới lần cuối chắc có kinh nghiệm hơn những lần chân thành trước hơn, biết cách thể hiện hơn, nên ổn. Quan điểm chân thành ấy có lẽ đúng đấy, cứ cho đi tình cảm, đừng ngại. Vợ sắp cưới của anh là kết quả của mối tình 7 năm như thế đấy.
    Comment tí:
    SV thì SV, thức khuya dậy sớm là thường, nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ tí. Bao vụ chú bị ốm iếc, rồi loạng choạng hỏng việc rồi. Lại còn ốm o, lờ đờ, vớ vẩn cô bạn chú hơi gợn gợn tí, tưởng nghiện thì hỏng.
    Chân thành là tốt, nhưng thể hiện ra cho có kinh nghiệm thì còn tốt hơn. kinh nghiệm chắc phải học hỏi mấy bro bày cho trên này này. Hàng tốt có bao bì đẹp vẫn hơn chứ.
    Chúc chú thành công, dù thế nào. Cưa không đổ cũng thành công trong lĩnh vực chứng minh sự chân thành trong tình yêu (yêu ngoan :D)
  9. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái nói đúng là giỏi ^__^
    Em cảm ơn bác nhiều, quả thật những gì bác nói em thấy đúng quá. Nếu xem như một trò chơi thì em không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
  10. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác locke, em cũng chúc bác và chị nhà trăm năm hạnh phúc nhé ^__&lt; Chúc bác kiếm tiền như nước luôn ^__^
    Cái vụ ngủ muộn nó làm em điêu đứng lâu rùi hic hic. Khéo phải luyện yoga mất bác ạ

Chia sẻ trang này