1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanson29, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi vote 5* các bác mà nó toàn ra lỗi này mới khổ chứ &gt;__&lt; chắc tại em duyệt bằng Opera rồi.
    Có lỗi khi bình chọn
    B?n ph?i ch?n m?c X?p h?ng
  2. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Oài, đừng có coi như trò chơi chứ, trò chơi chú đi chơi với mấy em theo chú chứ. Đây là "tình yêu chân thành" cơ mà, hè hè. Nếu coi như trò chơi thi sao mà ngon đc. Cái gì nó cũng phải đánh đổi chứ. Chân thành ===&gt; khó ===&gt; mới bền.
    Trò chơi ===&gt; dễ hơn ===&gt; NHỠ ko bền thì sao :D
    Hay mix nó lại, hành động thì như trò chơi, nhưng tâm tư vẫn xúất phát từ chân thành hàng mành...
  3. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em bình chọn đuợc rồi các bác ơi
    Kết quả bình chọn đã được gửi đi.
    Quay lại diễn đàn
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Kể cũng ngược đời,lúc mới yêu thì phải "dìm giá" cô nàng xuống để tự trấn an mình , để đủ tự tin tấn công :" Nó cũng bình thường thôi,sợ dek gì,tối mai phải rủ đi xem phim phát!" " Ôi giời, mình ra đường khối đứa liếc theo,thế mà nó dám lơ mình .Báu lắm đấy mà kiêu !" ... Đại loại thế . Thế mà vẫn thấy Nó xinh nhất,đáng yêu nhất trong số con gái . Ấy thế nhưng đến lúc lấy về luôn phải tụng niệm ,kiểu tự kỷ ám thị : " Vợ mình đẹp đấy chứ,đâu có đến nỗi nào đâu " " Tuy có ghen tuông tí nhưng còn lành chán,chưa xé quần áo chồng trước dân phố bao giờ " " Trông già già thế nhưng trang điểm vào cũng vẫn xinh mà ..." Tụng niệm vậy nhưng vẫn thấy con bé bán bia ở bên kia đường xinh hơn Thế nhưng vẫn yêu nhất vợ đấy !
    Cho nên anh vẫn tán thành tình yêu chân thật của chú XuanSon29 , và hi vọng chú "dìm giá" nó đủ để 10 năm nữa chú lại lén Nó ( lúc đấy đã thành Lão Bà Sư Tử Hà Đông ) lên TTVNol để ba hoa,bù lại lúc phải nhịn miệng ở nhà

  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bạn viết mà thấy thật gần gũi.
    Tớ chẳng biết tư vấn gì cho bạn, chỉ mong bạn hạnh phúc và thành công thôi.
    Có một điều nhỏ tớ cũng muốn san sẻ với bạn, bạn đã bao giờ ngồi suy nghĩ một chút về tương lai xa hơn, và đặt một số mốc dự định chính sau này chưa. Ví dụ khi nào ra trường, khi nào làm xong tiến sỹ, khi nào có chức vụ, khi nào lấy vợ, khi nào đẻ con, khi nào mua nhà v..v
    Tất nhiên là không thể chính xác 100% nhưng những mốc chính của cuộc đời ấy mà.
    Theo luồng suy nghĩ của bạn thì tớ thấy bạn ít tuổi hơn tớ, đang còn đi học, nhưng cũng sắp ra trường rồi, vậy nên chắc cũng cùng kiểu.
    Rất mong bạn hạnh phúc cùng người bạn yêu.
    Cố gắng lên nhé.
    Điều tuyệt vời nhất trên đời này là được sống để yêu ai đó, yêu bố mẹ, yêu người thân, yêu bạn bè. Và đặc biệt là yêu người ấy bạn nhỉ.
    Chúc bạn vui.
  6. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay quá, em chẳng phải con gái mà cũng mê tít
    Nhớ hồi xưa nói chuyện với bạn ấy em hay ấp úng, giờ thì thấy phình phường bác ạ. Bạn ấy làm em mất hình tượng rồi, giờ em cảm thấy tự tin lắm Trước đây chỉ có một chuyện làm em mất tự tin, đó là em chưa đi được xe, còn bây giờ thì
  7. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đọc câu chuyện của bác rồi, bác làm em tốn mấy gói khăn giấy đấy đùa thôi, nhưng nói thật là cảm động lắm rưng rưng nước mắt ấy, anh em mình thật thà quá, đã đến lúc ma lanh rồi bác ạ
    Em cũng có định hướng cho tương lai rồi, mấy tháng nay chuyện nhà em cũng xoay quanh vấn đề này. Về sau lấy vợ chúng em sẽ ở riêng. Nhưng tương lai em ở với ai nhỉ? Bạn ấy hay một người con gái khác??? Em lại lo xa rồi, nhưng có kế hoạch vẫn hơn bác nhỉ. Em sợ làm theo cảm tính rồi &gt;__&lt;
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ anh mới hiểu tại sao chú cứ gọi là bạn này bạn nọ. Đối với gái lớn tuổi hơn, chú chỉ có thể ghi điểm bằng sự vững vàng, chín chắn và tự tin chứ cứ chân thành chân thật là vô ích thôi. Đơn giản là gái già sống lâu hơn, kinh nghiệm sống và từng trải, khôn khéo đã hơn chú rồi,trước chú thiếu gì người cũng "chân chất và yêu chân thành" nên trưng cái biển hiệu đó lên mà cũng có được đâu.

  9. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết quá trình tôi xin nhận xét cho bạn vài khía cạnh với kinh nghiệm của mình:
    Thứ nhất,em kia chỉ coi như bạn bè nên mới nói giới thiệu bạn gái cho bạn và ko có cử chỉ j rõ ràng rằng em ấy thik bạn(lúc ốm đau ko quan tâm,ngã xe cũng à ơi..cho thấy ko fải biểu hiện tình yêu)
    Thứ hai,em đó đang lợi dụng bạn để làm đồ án lấy điểm chứ thực ra xong rồi thì chỉ muốn giữ quan hệ để lần sau còn nhờ tiếp.
    Thứ ba,em đó hay lén lút đi với thằng kia chứ nó ko hợp với người thành thực như bạn.
    Cuối cùng,mời bạn quay lại mặt đất ko lại hụt hẫng sau này rất ko tốt..thế thôi! Thời gian sẽ minh chứng-có thể bây giờ nghe chưa lọt tai nhưng sự thật mất lòng là vậy
  10. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi dài quá

Chia sẻ trang này