1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chân thành thật khó!!! Em nên làm gì? Các bác giúp em với!!!>__<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanson29, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Đồng tình với ý kiến của bác , tuy nhiên hiện tại bạn xuanson của chúng ta đang trong thời kì mù quáng của tình yêu , cái mà bạn ấy cần là những lời tư vấn để đạt được kết quả trong tình yêu kia chứ không phải là lời bàn lùi đâu .
    Dẫu sao cũng chúc bác 1 ly
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Phần nhận xét về em kia thì redsunvn nói đúng quá rồi. Ko add thêm nữa.
    Phần bác thì có mấy cái thế này: có vẻ hơi khô, giọng văn hơi khô (plain). bác mà cũng thế với em ý thì đúng là khó tán lắm. Nên học cách nói chuyện hài hước vào, cực hiệu quả khi tán gái.
    Bác có vẻ đc gái tán nhiều, nên về bản chất chắc là ok, chỉ cần mài giũa thêm kỹ năng thì sẽ "sát gái"(đoán bừa thế).
    Còn vụ yêu chân thành thì chả có gì phải hối tiếc cả, thậm chí nên chân trọng nó, chứ sau này bác cưa giỏi rồi, biết đâu lại toàn kỹ năng, kỹ thuật với bài bản, chán lắm, khô như ngói ấy.
    Em này ko thành thì cũng ko sao, ko thành công thì cũng thành nhân mà. Muốn được thì chắc phải cố nhiều đấy, nghiên cứu trên ttvnol này có nhiều kinh nghiệm hay lắm.
  3. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác, em cũng hết cái thời kỳ mù quáng tình yêu gì gì đó rồi. he he Hôm nay đi học sáng, bùn ngủ kinh, em quay xuống nói chuyện với mấy cô cùng bàn bạn ấy cho tỉnh ngủ, bạn ấy xua xua quay lên đi, cứ làm như em thèm nhìn bạn ấy lắm ý, già mà chảnh em không thích kiểu đó, em đâu phải cái đuôi, cáo thì nhiều đuôi lắm các bác ạ. Định bắt chuyện trêu cho mấy câu, nhưng thấy kiêu quá mất cả hứng.
    Lớp em có 2 bạn xích mích, có một đứa hay mượn bút của em nó tính sòng phẳng, hai đứa định choảng nhau trong lớp nhưng em can. Giờ về chúng nó oánh nhau, cậu bạn trai vẫn đưa đón bạn ấy thì cởi áo ra vẻ anh chị, khích đểu. Em với anh lớp phó nhảy vào can, em đang cầm cái cặp sách nên hơi vướng. Bạn ấy bảo S ơi can chúng nó ra, mặt có vẻ lo lắng, làm em nhớ đến cô bạn thân hồi cấp 2, bạn ấy là người tốt, em lại thấy quý quý. Hai thằng khá yếu, can tụi nó em đẩy vài cái, giữ lấy người là ok.
    Sau đó em đèo thằng bạn đi lấy vé xe buýt, đang đợi nó, tự nhiên thấy quần... run run, ai đó nhắn tin, thì ra là cô bạn cùng trường hồi cấp 2. Bạn đó ăn nói có duyên, lúc nào cũng có chuyện để nói, không có những khoảng lặng ngẩn ngơ chẳng biết nói gì, nhưng em cảm thấy bạn đó cáo già kiểu gì ấy. Hồi xưa ngồi quán net, bạn đó nhờ em xem điểm thi giùm, rồi nói cảm ơn Sơn nha, em cũng ngạc nhiên, chẳng quen chẳng biết mà người ta lại rõ tên mình, biết trường cũ của em luôn. thì ra là học cùng trường. Em gọi lại, bạn ấy bảo lúc nãy tớ thấy Sơn can đánh nhau, Sơn học ở đó hả, bạn đó rủ em tối tối chat qua tin nhắn nhé. Giờ em thấy cô đơn thiệt, nhưng vừa "mất mùa" xong tinh thần chưa được "minh mẫn", nghe giống cụ già trong viện dưỡng lão wá các bác nhỉ gặp phải bà cáo già này chắc phen này lành ít dữ nhiều đây
  4. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Điều thứ nhất: đó là một kiểu nắn gân gà, em có biết cô bạn của bạn ấy tròn méo ra sao? Thuộc loại nào? Sư tử hà đông hay mèo cái?
    Điều thứ hai: Em giúp bạn ấy vì tình bạn thôi, em muốn trả ơn vì hồi xưa có lần bạn ấy giúp em. Nếu bạn ấy từ chối thì em làm một mình. Qua nhà bạn ấy em làm đồ án thật, có ai muốn đi ám quẻ nhà người ta đâu vô duyên chết, nói chuyện chỉ để hiểu bạn ấy hơn mà thôi. Bạn ấy vô tâm em cũng thấy giận.
    Điều thứ ba: Không còn gì để nói
  5. xuanson29

    xuanson29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em mới bị ăn dưa bở thôi, chưa lái máy bay đâu bác ạ ^__&lt; . Người đi tàu bay giấy là bạn ấy mà he he
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    em rất phục bác vì tính : kiên nhẫn + viết dài
  7. azzui14786

    azzui14786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của bạn mà buồn ngủ quá
    nhưng mà thật lòng mà nói thì cũng rất hay đấy ,
    đọc mà để nhớ lại thân phận gà của mình
    ban rất chân thành nhưng mà không hay đâu từ bây giờ phải thay đổi thôi
  8. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ôi, truyện dài quá, chỉ đọc có 2 mẩu trong tất cả các phần của bạn chủ topic mà thấy phục bạn này vì trí nhớ quá. sao lại có thể nhớ chi tiết mọi việc đã xảy ra như thế nhỉ?
    hihi, đọc truyện thấy tình cảm của bạn này trong trẻo quá, nhưng hơi trẻ con thì phải
    quên cô bạn kia đi cho nó lành, chúc bạn tìm được người yêu quý bạn thực sự
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Acc!!!
    ông bạn này tính giống tui thế. ma chuyện này cũng na ná như chuyện của tui
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này