1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chị chủ nhà trọ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abutu, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hiz chuyện này như bác này tự biên tự diễn ý.
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cứ post tiếp đi nhưng đừng dập khuôn theo Cô Giáo Thảo, vì chuyện này hơi nhàm rồi
  3. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ai lại mang con bỏ chợ thế này!
  4. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đê:
    Chiều hôm sau khi đi học về 2 thằng giã từ ký túc xá chuyển xuống phòng nhà chị ở,nhà chị có 8 phòng trọ,trong đó 6 phòng đã có người ở,còn lại hai phòng,mà con bé lớp phó học tập nó cũng ở cách mình 1 phòng ,thế mới vui chứ.
    Anh chị em dãy trọ đón 2 thằng rất chi là nồng nhiệt,chị em thì giúp quét dọn phòng,anh em thì giúp khiêng đồ đạc ....chị cũng xuống đứng xem,thấy anh em nhiệt tình quá,chị cười:
    -Chà,có vẻ hợp ghê nhỉ,mới đến mà được mọi người quan tâm rồi
    Chị em nhao nhao: -Rữa phòng mới đi!
    -Ờ ,có chứ,tất nhiên là phải có lễ ra mắt rồi...tối nay nhé,làm ở phòng luôn cho vui nhỉ
    -Uh,được đó
    Tối đó 2 thằng chung tiền đi mua một ít bia rượu ,hoa quả và đồ nhắm .Chị em phụ giúp một tay soạn ly chén bát.Mình lên mời chị và 2 đứa con của chị(đứa nữ 6 tuổi,nam 4 tuổi).Vừa lúc chuẩn bị vào tiệc thì có tiếng xe,bước vào phòng là một người đàn ông....đó là chồng chị(giờ mới thấy vì hôm trước đến thì anh ấy đi làm chưa về,hôm nay thứ 7 nên về nhà nghỉ)
    -Làm gì mà nhộn nhịp thế này?
    -Dạ làm lễ ra mắt thành viên mới của dãy trọ,mời anh vào tham gia cho vui
    -Uh,anh em cứ chơi tự nhiên đi,anh lên nhà ,tí nữa anh xuống
    Anh lên nhà,chị lên theo....Sau màn chào hỏi thăm tên tuổi quê quán ...bé lớp phó của mình nói:
    -Thôi giờ mình văn nghệ đi
    -Từ từ,giờ đang đói(sao chúng nó nặng về cái đường ăn uống thế không biết ),lai chưa đủ đô thì văn nghệ ko vui
    -uh nhỉ,mọi người dùng tự nhiên đi nhé,mời mọi người một ly gọi là ra mắt nhé
    -Không được,H và N phải uống với mỗi người một ly
    Eo ôi,1,2,3....9 người mà phải uống với mổi người 1 ly thì dù có thần men đại hiệp cũng die ....nhưng thôi ,ăn chơi sợ gì mưa rơi,mai chủ nhật nghỉ mà
    Thế là hai thằng mình phải cụng với mỗi người một ly,mà cứ 1 ly rượu là 1 ly bia xen kẻ mới chết chứ(ở Đà Nẵng gọi là:uống rượu mồi bia).May mà mình và thằng bạn cũng đã có một thời gian luyện rồi nên cũng chỉ thấy nóng người thôi.....mà hôm nay mấy em cũng uống bia rượu ko chịu uống nước ngọt mới chết chơ,chịu chơi thế ko biết
  5. daugauonline

    daugauonline Moderator

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    8.086
    Đã được thích:
    0
    E***
    Được daugauonline sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 26/01/2007
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thế là vẫn chưa đến cái đoạn yêu à chẹp
  7. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đến chương trình văn nghệ,mặc dù trình độ đàn của mình lúc đó thì cũng thuộc loại abc thôi nhưng làm mấy ly vô rồi thì tưng tưng vác cái guitar xuống quạt ầm ầm...
    một lúc sau chị và chồng xuống ngồi chung vui,chị ngồi một bên mình và chồng,sau khi giới thiệu thành viên mới với chồng chị...cả phòng yêu cầu anh chị hát một bài,anh chị song ca bài "Lời của gió"(mình thì thích "Dồi của chó " hơn )
    Lúc đó tuy nhìn chị hấp dẫn thiệt nhưng mình cũng chẵng dám nghĩ có một ngày sẽ là tình nhân của chị,lúc đó chỉ nhìn con bé ngồi đối diện,cô bé thật là dễ thương,em đang học năm 1 khoa ngoại thương,suốt cả buổi chỉ thấy em ngồi cười hiền hiền,ít nói.
    Chồng chị,anh S,dường như cũng đã ngâm ngấm men nên bốc lắm,quyết định định ủng hộ 1 thùng,nhờ thằng bạn đi lấy,lão ta lấy cái guitar từ tay mình và bắt đầu solo,lão chơi bolero cũng được,còn ngâm thơ và bình thơ nữa chứ,chị ngồi bên cười miết " rồi,rà trúng đài của chả rồi đó"( sau này mình mới biết ,lão chỉ có một bài hát và một bài thơ tủ là " Tình bơ vơ",bài thơ"Thuyền và biển" mà ngồi mâm nào lão cũng phát đi phát lại miết)
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chú học Đà Nẵng là học trường nào, Kỹ thuật ở Hoà Khánh à?
    Tâm tưởng anh rất lãng mạn mộng mơ nhưng hành động của anh thì chả mơ mộng chút nào. Hồi ấy anh cũng ở nhà trọ, một dãy gồm 3 phòng chổ khu xóm ngay trước cổng trường đại học Kỹ thuật( đối diện Nhà thờ ) Ban đêm bọn anh thường bắc thang leo lên dỡ ngói nhìn cô hàng xóm tắm
    Nói ra điều này hơi ngượng nhưng mà các đồng chí thông cảm, thấy chúng nó leo lên nhìn hết mà mình đứng dưới này lạc lõng thì cũng thương tâm lắm
  9. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    To tmb: dạ em học ở trường ĐH kinh tế bên Quận 3 ạ,còn cái vụ nhìn trộm đó thì em cũng có ,nhớ lại lúc đó 4,5 thằng giành nhau 1 cái thang mục để leo lên xem dãy nhà bên có một cặp , mà tức cười,có hôm (lúc đó ko có em) 1 thằng leo lên ko ngờ ở tầng trên cao có ông già mở cửa sổ ra thấy thế là ông ta ném cho một viên gạch may mà ko trúng đầu,có lúc thì leo lên mà thang bị gãy thế là chạy ,vừa chạy vừa cười (chả phải thèm khát gì lắm,nhưng xem trộm cũng vui)
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lâu không về Đà Nẵng, nhớ ghê.
    Nhất định lúc nào về sẽ thăm những người thân quen ngày xưa.
    Con gái Đà Nẵng và Quảng Nam cũng rất dễ thương

Chia sẻ trang này