1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chị chủ nhà trọ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abutu, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Spam ,câu bài ác phết,...post mấy phát mà vẫn chưa đâu vào đâu.
    để nghị nhanh chóng kết thúc đê,biên soạn lâu quá.
  2. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên chui vào đây phát hiện mấy ông tướng học trường DH đà nẵng ra, lại xúm nhau bàn tán về con gái Qnam- Đà nẵng mới ghê chứ ? học KT khóa 1999 phải không , khoa nào thế ??? hehe để tớ về méc bọn bạn cũng học khóa đó xem
  3. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ...đến khoảng 10h30 thì trong phòng còn lại 5,6 người gì đó ,con bé ngồi đối diện diện mình thì ra ghế đá trước sân ngồi ,anh chị về nhà nghỉ(nhìn má chị hồng hồng ưa cắn một phát quá).Để mặc mấy thằng ngồi chiến với nhau,mình vào rửa mặt một cái rồi lượn ra sân :
    -Em chưa nghỉ sao? mình hỏi em học ngoại thương
    -Dạ ,em ngồi hóng mát một xíu rồi nghỉ,mai còn về quê nữa .
    -Em về quê hả,thế quê em ở đâu?
    -Em ở Lăng Cô,thứ 7 em hay về nhà nhưng hôm nay ở lại chơi thì sáng mai về
    -Về thăm bồ hả,vui nhỉ
    -Đâu có bồ đâu anh(nghe câu này mừng quá),nhà gần nên em về thăm gia đình thôi
    -Lăng Cô đẹp và có nhiều đặc sản biển em nhỉ,hay là mai anh chở em về chơi nhé
    -Thôi,để khi khác đi anh,em về với đứa bạn rồi
    -Uh,thế về nhớ đem quà vào nhé
    -Dạ
    -Ê,ông kia ,vô nghỉ đi,ra đây cưa gái à...Trời ,cái bà chằn lớp phó sao bà chưa chịu ngủ đi cho rồi còn ra đây làm gì ko biết.Mấy thằng trong phòng nghe tiếng bé lớp phó nói thì chúng nó kéo mình vào,em cũng về phòng nghỉ luôn.
    -Phạt ông 3 ly cái tội giả say ra cua gái...thế là hôm đó mần đến 1h sáng,say ngất ngư luôn
  4. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    kiểu chuyện dài ký đây .
  5. michaelballack

    michaelballack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    ====>cứ chuối chuối thế nào
  6. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    A ! Tình cờ vào đây lại gặp bạn. Hỏi khí không phải bác cũng là thành viên hội nhà Mốc phải không ạ. Thấy quen quá
  7. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mốc là gì thế hả bạn,tại sao lại giống thành viên Mốc,hay là Mộc nhỉ ....ko,mình ko phải đâu,trong trắng vô tội lắm
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn ông
  9. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng tự nhiên. Anh em ai chẳng thế
  10. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Kệ,chuối cả bụi cả buồng thì vẫn tiếp tục..ko thể trì hoãn sự sung sướng lại được
    ...Sáng CN ,10 h mới ngoi đầu dậy được,đầu óc vẫn còn nặng như chì...thằng bạn nó dậy sớm nó lượn đi đâu rồi không biết ,em H(em học ngoại thương )đã về quê từ lúc nào ,dãy phòng vắng teo,buồn buồn lên ký túc xá đánh tiến lên với mấy đứa bạn đến chiều mới về phòng ...vẫn vắng lặng.Cầm đàn ra ngồi ghế đá hò mấy bài vớ vẫn,sao tự nhiên thấy nhơ nhớ em H,quái,mới quen 1 hôm mà bày đặt nhớ với chả nhung:
    -Ph,em có rảnh không?
    Mình quay đầu lại,chị đang đứng sau lưng
    -Da.,rảnh,có việc gì không chị?
    -Em đèo chị đi mấy nhà chị thu tiền bill và tiền nợ xíu
    -Dạ được ạ
    Chị ngồi đằng sau mùi nước hoa thoang thoảng,chị đã có hai con rồi mà trông chị thật trẻ,như mới 24,25 thôi,đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt thoáng buồn ...Mình cũng chẳng biết nói gì,thỉnh thoảng hỏi vài ba câu nhạt phèo..chị ngồi càng lúc càng sát hơn,mình bắt đầu có cảm giác nhồn nhột mà thật là dễ chịu,cứ mong đường dài mãi...Thu tiền xong chị mời đi uống nước,2 chị em ngồi nói chuyện trên trời dưới đất:
    -Chị cảm ơn em nhé,cái lão chồng chị đi làm thì thôi chứ về đến nhà là nhậu nhẹt,cờ bạc..chẳng lo gì cả
    -Có gì đâu chị,em rảnh rỗi đâu có làm gì đâu
    Chị bắt đầu kể chuyện :đại khái là chị cưới chồng đã 8 năm rồi ,anh S chồng chị hơn chị 10 tuổi,năm nay chị 30 tuổi.Hồi đó chị rất dễ thương,rất nhiều người cưa cẩm,lúc đầu chị ghét anh lắm,nhưng anh chơi bài lì ,trường kỳ kháng chiến,rất tội nghiệp nên cuối cùng chị cũng xiêu lòng...lúc đầu anh còn nghèo thì đàng hoàng tử tế...mấy năm nay kiếm được tiền kha khá anh chẳng cho chị đi làm nữa...mặc dù anh vẫn chiều chị,chị muốn thứ gì là anh làm ngay,nhưng chị cảm thấy tù túng ,nhớ công việc quá.Ai nhìn vào cũng tưởng gia đình chị hạnh phúc lắm: Chồng tuy ko phải là đẹp trai nhưng lại có chức có quyền,có nhiều thứ,vợ đẹp,dịu dàng , con ngoan ...nhưng thực sự ko phải như vậy...cứ lâu lâu là cãi lộn ,thỉnh thoảng anh còn thượng cẳng tay với chị nữa

Chia sẻ trang này