1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chị chủ nhà trọ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abutu, 25/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoingam

    ngoingam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi đồng chí. Đang đến hồi gây cấn nhỉ
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    biết là Bocfetting vậy mà vẫn cứ muốn đọc xem tnào.Thế mới lạ chứ Z!
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bít kết cục roài mờ vẫn khoái đọc
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Một kết cục khác :
    Bác và chị chủ nhà nhận ra là 2 người yêu nhau lúc nào ko biết.Nhưng với 1 tình tiết hàn xẻng,bác và chị ấy ko abc abc,như mấy bác trong này nghĩ bậy nhá,
    Mà giữ gìn tình cảm trong sáng (tình yêu đẹp mà) đợi ngày chị bỏ chồng theo bác.
    Như thế chị chủ nhà đc cái tiếng là : thủ tiết chờ......bỏ chồng ,còn bác thì vẫn giữ đc dzin cho đến ngày rước chị về.Ặc ặc
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    giọng văn nông cạn quá .!!! thí chủ nên lắng nghe thì hơn
    tôi là người chân tình !!
  6. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mạng mấy bữa nay tệ quá nhỉ,uh thì vẫn biết là truyện kiểu này ko thiếu ,mình cũng là một người bình thường như mọi người khác thì chắc sẽ có nhiều chuyện giống người ta chứ,vì hay lượn vào đây xem và bình loạn nên post ở đây cũng được nhé,còn chuyện: lỡ tay chạm....hình như là của bà nào ớ Đài Loan ,Trung Quốc gì đó mà
    ...Nghe xong chuyện chị kể mà mình cũng chẳng biết nói gì,mới 20,21 tuổi đã biết gì lắm đâu,nhưng chỉ biết từ sau lần đó mình cảm thấy thương thưong chị ,tưởng đâu là hạnh phúc lắm,ai ngờ..
    ...Về đến phòng trọ thì mọi người đã đông đủ,em học ngoại thương về quê cũng đã vào em đem vào nhiều quà ,anh em được bữa lo lê...Những ngày sau cứ đi học hay đi chơi thì thôi chứ về đến phòng là sà sang phòng em,hôm thì qua học chung,hôm thì tâm sự,khi đông người thì rủ đánh bài....dần dần tình cảm đã lớn lên trong cả 2 người lúc nào ko hay biết,từ đó khi đi học hay đi thư viện gì em cũng chờ và gọi đi...ko biết có phải vì có em ko mà từ đó mình cũng bớt chơi bời nhậu nhẹt lại,đi đâu cũng thấy trong người nôn nao chỉ muốn về nhà để mong được nhìn thấy em...Có lẽ từ khi vào đại học đến giờ em là người đầu tiên mà mình hay tâm sự,hay đi chơi cùng...chứ những người bạn gái khác thì thỉnh thoảng thôi..em hình như cũng mến mình lắm.Ko biết có phải mình đã yêu em chưa mà mỗi lần có bạn trai vào phòng nói chuyện,hoặc đi chơi với em là trong người cảm thấy nong nóng,hơi khó chịu( lạ thiệt,em có là gì của mình đâu,mà em cũng phải có bạn bè ngoài mình ra nữa chứ ...thế thì cớ gì mà khó chịu chứ...lý trí thì vẫn biết là như vậy)
    ...Đêm hôm nay thứ 7 ,mà trăng thì sáng quá,thằng bạn nó lên thăm bạn ở ĐH Bách khoa rồi...ngồi một mình định lôi sách vở ra học mà chẳng vô được chữ nào...ra sân ngồi chơi,đi ngang qua phòng em ,ôi,em cũng ở nhà ,vậy là vào rủ em đi chơi...em rủ thêm con bạn cùng phòng nữa đi nhưng con bé nói bận đi đâu đó(chà,bé này tâm lý thiệt,anh có lời khen..hehe)
    Sau khi đi lòng vòng uống nước,2 đứa ra biển đi dạo...Biển Bắc Mỹ An hôm nay thật là đẹp và lung linh thơ mộng dưói ánh trăng..dọc theo bãi biển từng đôi tình nhân quấn quýt bên nhau ..2 đứa vừa đi vừa đuổi còng ,mỗi khi bắt được một chú còng là em cười thật thoải mái và đáng yêu...
    nhìn những cặp tình nhân tay trong tay đi trên bãi cát mà mình cảm thấy hồi hộp và xao xuyến khó tả...mình đánh liều đưa tay nắm lấy tay em ,em giật mình khẽ rút lại nhưng ko còn kịp nữa,dưới ánh trăng mình cảm nhận được sự e thẹn ở nơi em..
    Rã rời cả chân,2 đứa ngồi xuống dưới bãi cát ngắm trăng,tay mình vẫn nắm tay em ,đầu thì suy nghĩ:em cho nắm tay rồi ko biết em đã có tình cảm với mình chưa nhỉ,mình có nên bày tỏ tình cảm với em lúc này được chưa...thôi phải liều thôi...mình liền viết lên bãi cát : ...ANH YÊU EM...,em đọc xong chỉ im lặng,được thể mình kéo em vào lòng ,đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy,ôi ,nụ hôn ngọt ngào làm sao,em ko phải là mối tình đầu của mình nhưng khi hôn em mình cảm thấy run rẫy như là lần đầu tiên biết yêu...em ôm mình thật chặt:
    -Em có yêu anh ko?
    -Anh biết rồi mà còn hỏi nữa
    -Ko,anh ko biết,anh muốn chính miệng em nói ra
    -Ko yêu anh mà em cho anh làm như thế à
    -Vậy thì nói đi
    Em hôn phớt lên má mình một cái , nói khe khẽ:Em yêu anh...rồi đứng dậy chạy ra nghịch nước.......tim mình như muốn nhãy ra khỏi ***g ngực....vậy là từ nay ta đã có em.......mình cất giọng hát khe khẽ: tôi yêu biển và tôi yêu em...
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    hay quá !!! đẹp quá !!! thơ quá ..tiếp đê
  8. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Càc bàc ơi
    MẮc là? rì? à
    càc pàc pm cho em cài link với
  9. obicham_te

    obicham_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, viết nhanh nhanh lên tí,,,,mỗi ngày són được có một tí, không bõ công đọc!!!
  10. nguyen_hard_stone

    nguyen_hard_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chòi . THế sau đó là bà chị chủ nhà phá nát hp của hai người ah` ?

Chia sẻ trang này