1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu "chị họ"...La??m sao bây h???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 08/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Theo như mình được biết, nếu hai bác của bạn đã chính thức kết hôn thì trên giấy tờ, mà hai bạn cưới nhau là vi phạm pháp luật.
    Nếu muốn đi xa hơn cùng nhau thì còn 2 cách:
    - Hai bác kia li dị (có vẻ mission imposible quá)
    - Hai bạn trốn đi ... (nghe càng phiêu lưu)
    Riêng tớ, tớ vẫn tin tưởng và cầu chúc cho tình yêu của hai bạn...
  2. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Nan giải đấy
    Yêu thì chả dừng đc
    Nhưng tiến tới thì có rất nhiều khó khăn
    Cái chính là phải thuyết phục đc gia đình thôi, chứ thực ra thì ko có gì là loạn ở đây cả
    Chúc 2 ấy cứng rắn nhá
  3. babe122

    babe122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, trong cuộc sống này có bao nhiêu điều tươi đẹp và cả những điều đau khổ . Thực ra chính con người tạo ra cho nhau nhưng đau khổ đó , chứ ko phải ông Trời hay số phận nào hết . Nếu thực sự bạn là một người sâu sắc thì mình nghĩ , trước khi bắt đầu có tình cảm với cô gái kia, bạn đã phải tự nghiêm khắc xem xét lại chính mình và tình cảm đó, xem bạn liệu có nên thổ lộ tình cảm với ngưòi ta, có nên tiếp tục không . Chứ như bây giờ, bạn và người ta đã yêu nhau dc 2 tháng . Bỏ thì thương, vương thì tội . Tất cả những thứ đó cũng chính là do cái ham muốn của con ngưòi mà thôi . Đều có thể chế ngự, đoạn tuyệt dc . Cái quan trọng là bạn nghiêm túc và ý chí đến đâu .
    Mình chỉ nói nhỏ một điều này thôi , nếu bị 2 họ phản đối , bạn tưởng họ chỉ phản đối suống và tức giận vậy thôi sao ? bạn có nghĩ đến cảnh bố cô gái và bác gái của bạn đau khổ thế nào ? còn cha mẹ thân sinh ra bạn sẽ đau đớn ra sao khi họ thấy mình có đứa con như bạn ( mình đang nói theo khía cạnh truyền thống quan niệm của các cụ ). Bạn đang yêu nên bạn đã nghĩ tới khả năng dc sự tha thứ, đồng tình . Nhưng thử tưởng tượng bạn có đứa con trai như thế , bạn có đồng tình ko ?
    Bạn chẳng cấm bố mẹ và người ruột thịt của bạn buồn được.
    Gạt bỏ sự ích kỷ , mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình đi . Mình chắc chắn vụ này của bạn ko được ủng hộ đâu .
  4. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên xác định rõ.Nếu là yêu chơi bời,đam mê tuổi trẻ thì nên quên ngay đi,sau này gặp nhiều bông hoa đẹp hơn nhiều.Còn nếu yêu thật sự,đã có ý định đi đến hôn nhân nghiêm túc thì phải cân nhắc cẩn thận.Mình phải đặt địa vị vào bố mẹ mình và hai bác bên đó.Cưới xin thì luôn có đằng gái đằng trai thông gia,mà thông gia thì không thể là hai chị em ruột được.Họ hàng làng xóm họ dị nghị nói ra nói vào,cái này nó là danh dự cả gia đình dòng họ.Để tui kể chuyện thằng bạn tui cho nghe
    Nó với bà chị họ nó cũng quan hệ với nhau mấy năm,cũng hai đời như bạn,chết ở chỗ nó là ruột thịt huyết thống chứ như bạn còn đỡ.Đương nhiên là không lấy nhau được,phải chia tay.Có điều họ hàng làng xóm ai cũng biết hết,cái kim trong bọc lâu ngày phải lòi ra mà.Mọi người không nói ra miệng nhưng họ tỏ ra trong thái độ đối xử.Giờ hai đứa nó day dứt,mà bố mẹ hai bên cũng cảm thấy nhục nhã lắm,ngoài mặt còn ruột thịt nhưng trong lòng như người dưng nước lã rồi.Con dại cái mang mà.Giờ hai đứa nó đều có người yêu mới,bảo là nghĩ lại ân hận,giá hồi ấy không nông nổi.
    Chuyện của bạn,đừng có giấu diếm.Tất nhiên không phải đem chuyện đó ra kể hết cho mọi người trong nhà nghe.Có thể bạn tâm sự với bố bạn đi.Chắc chắn bố bạn sẽ nói với mẹ bạn.Nhưng đây là việc cực kì hệ trọng họ sẽ không nói lộ ra ngoài đâu.Lúc đó sẽ có phương hướng giải quyết.Càng dấu diếm,sau này chuyện vỡ lở ra càng khó,mà không hối lại được.Có điều chuyện này ban đừng để lộ cho ai biết kể cả bạn bè anh em trong gia đình,họ không giữ được bí mật đâu.Nói cho bố mẹ bạn biết là đủ rồi.Còn cái chị kia,thì khoan đừng nói với bố mẹ chị ấy.Trong chuyện này tui nghĩ,thường khi dan díu tình cảm,thằng con trai hay bị quy tội,vì con trai là chủ động và có suy nghĩ sâu sắc hơn con gái nên phải chịu trách nhiệm.Nếu biết chuyện,bố mẹ bạn không ghét chị kia đâu,nhưng bố mẹ chị ta có thể ghét và kết tội bạn đấy
  5. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tớ chẳng có y kiến mấy, nhưng ca này có vẻ ngang trái.
    Bạn đã nhận ra bản chất cốt lõi của vấn đề chỉ là tâm lý hơi cổ của gia đình bạn mà thôi (tôi nghĩ chắc chỉ bố mẹ bạn mà thôi). Còn chuyện bạn yêu người đó là hoàn toàn hợp pháp, hợp lý về mặt sinh học, nếu 2 bạn ko cùng huyết thống.
    Cách giải quyết vấn đề của bạn theo mình là phải tốn thời gian và tốn công, thuyết phục các cụ từ từ. Mình xin đề cử một biện pháp nho nhỏ sau đây :
    1. Tích cực "tình cờ" để bố mẹ bạn xem được những bài báo, những bộ phim có nội dung gần giống như chuyện của bạn mà kết thúc có hậu một chút. Việc này là để cho bố mẹ bạn dần dần nghĩ rằng, "chuyện đó" cũng thường thôi.
    Tôi còn biết một câu chuyện là bố lấy chị gái, con trai lấy em gái của cùng một gia đình 2 chị em. Trừ vấn đề xưng hô, còn lại chả vấn đề gì trong câu chuyện này cả. Hạnh phúc của các nhân vật là trên hết.
    2. Cụ thể hơn của 1. Đó là bạn chọn một người thật có uy tín với bố mẹ bạn, lại ủng hộ chuyện của bạn (tất nhiên đó phải là một người có tư tưởng tiên tiến) và nhờ người đó giúp đỡ. Bạn nhờ bác ấy làm như vô tình một ngày nào đó sang chơi, vô tình mở ra chủ đề "gay cấn" đó để cả nhà nói chuyện. Bạn có thể ko cần tham gia, nhưng bác đó sẽ phải liên tục khai thông tư tưởng cho bố mẹ bạn, ví dụ như là có nói rằng: "không nên ngăn cấm" những ai như bạn.
    Còn về bạn, áp dụng nguyên tắc 1. và biện pháp 2. một cách thường xuyên và giấu kín chuyện của bạn cho tới khi nào tư tưởng của các cụ đã thông.
    chúc các bạn hạnh phúc
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp bĂc chủ topic em chưa gặp bao giờ, thật khĂ, ch? 'Ă từng 'ọc Y 'Ău 'Ă 1 TH yĂu "chi nhau, Ăm ảnh bYi XH, gia 'Ănh 2 chữ "loạn luĂn". VĂ cu'i cĂng chi gĂc 'T của người 'Ă từng trải, họ nĂi lại rằng, vĂo lĂc 'Ă chia tay lĂ hoĂn toĂn 'Ăng. Giờ họ vẫn thi thoảng gặp nhau, hĂn huyĂn v.v.. vĂ vẫn 'c sự tĂn trọng của ch"ng (vợ) của mĂnh.
    LĂ ngay tĂnh gian!
    Vấn 'ề huyết th'ng hay ko huyết th'ng em lại thấy ko phải lĂ yếu t' giĂp giảm b>t phức tạp trong ca nĂy, vấn 'ề c't lĂi lĂ cĂi nhĂn của XH vĂ gia 'Ănh. Theo em, 2 người nĂn chấm dứt!
  7. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đồng chí phải tìm hiểu kỹ trước khi phán nhé.
    Các trường hợp cấm kết hôn:
    - Những người cùng dòng máu về trực hệ và giữa những người có họ trong phạm vi ba đời...
    Theo khoản 13 điều 8 của luật này thì ?onhững người có họ trong phạm vi ba đời? được giải thích như sau: ?oLà những người cùng một gốc sinh ra":
    1. Cha mẹ là đời thứ nhất;
    2. Anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai;
    3. Anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba.
    Về mặt luật pháp, chủ topic không vi phạm, kết hôn và sinh con thoải mái. Chủ topic chỉ gặp khó khăn về mặt định kiến cổ hủ của chính những người trong gia đình. Kể cho bạn chủ topic nghe một trường hợp ở ngõ bên trên ngõ nhà tớ: Hai cụ rổ rá cạp lại; mỗi người đều có con riêng một trai, một gái. Một ngày, hai anh chị thưa chuyện với bố mẹ là đã thương nhau từ lâu, muốn nên vợ nên chồng. Hai cụ không những không phản đối mà còn ra sức vun vào. Giờ đại gia đình đó sống rất hòa thuận, con riêng của chồng thành con rể mình, con riêng của vợ thành con dâu mình. Ai bảo thế là loạn luân? (Vả gẫy răng!) Tớ nghĩ cuộc sống như thế, còn gì tuyệt hơn? Tớ ủng hộ chủ topic tiến lên. Muốn được cả họ ủng hộ, trước nhất phải làm cho họ tôn trọng mình, nể mình, có thế tiếng nói của mình mới nặng cân. Còn làm sao để được như thế phụ thuộc vào chính con người bạn, tư duy của bạn, thái độ, cách cư xử, giải quyết tình huống mây mây và mây mây.
  8. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Biện pháp tốt nhất là cứ dấu đi , càng lâu càng tốt , yêu vậy cũng có cảm giác thú vị
  9. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Theo mĂnh nghĩ cho dĂ ko cĂ quan h? huyết thĂng 'i chfng nữa thĂ nếu bạn yĂu r"i cĂ thf cu>i cĂ gĂi kĂa sau nĂy...thĂ 'Ăng lĂ sẽ rất tr> trĂu
    vĂ sao??? vĂ nếu thế chi nhau r"i kĂo theo 'Ă sẽ lĂ vĂ vĂn xĂo trTn trong cĂch xưng hĂ gia 'Ănh v..v... happy ending he he
  10. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là TC thật thì hai bạn sẽ là nhịp cầu nối của ĐẠI GIA ĐÌNH!
    Còn nếu chỉ là sự thương hại thì hành động đó sẽ được coi là DÃ MAN với một người con gái yếu đuối như vậy?
    Tôi nói vậy bạn có thể hiểu chứ? Bạn hãy xem lại TC của chính mình và TC + mối quan hệ của cả hai người một cách thật chắc chắn rồi hãy quyết định tiếp tục hay không?
    Tôi ủng hộ các bạn!!!
    Chúc bạn có được TY như monng muốn!!!

Chia sẻ trang này