1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu "chị họ"...La??m sao bây h???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 08/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nếu đủ trưởng thành để gọi là tình yêu. thì vì yêu thôi.
    cầu mong 2 bác sớm vượt qua mọi chuyện.
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    vụ này khó đấy vì các cụ thì vẫn còn phong kiến, sẽ chả bao giờ các cụ chấp nhận kể cả là ko cùng huyết thống, vì thế nên đòi hỏi tình yêu của 2 ng` phải rất lớn mới có thể ....
  3. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    Này! tôi hỏi khí không phải. cậu tự hào và tôn sùng cái lễ giáo, gia phong truyền thống của gia đình,vậy cậu đã thừa hưởng và tiếp thu được những gì??? mà cậu tự vỗ ngực (vàng) để đến nỗi lại YÊU CHỊ như vậy rồi lên đây KHOE chiến tích một cách tế nhị như thế này.
    Không phải nói đến những GIA ĐÌNH NỀ NẾP chỉ đơn thuần thì dưới con mắt của các bậc phụ huynh cậu đã là loại TẶC TỬ rồi. cần phải NGHIÊM TRỊ và ĐUỔI RA KHỎI DÒNG HỌ vì đã làm băng hoại ô uế gia phong.Nếu bây jờ có sửa sai thì vẫn :
    -"Trăm năm bia đá còn mòn
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn nguyên si".
    Xin lỗi mod cho tôi nhắc nhở chủ topic cần phải "khiêm tốn" hơn một tý.
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tui thấy bạn lantuhn có nói gì ghê ghớm đâu mà sao bạn nóng tính dzị ???
    Nói rõ hơi thì bạn í có yêu chị gái gì đâu, hai người họ chả có quan hệ huyết thống gì ráo trọi. Cho dù có cưới đi chăng nữa, dì của bạn lantuhn( chị gái của mẹ bạn í) thực ra đâu có phải là mẹ vợ của bạn í đâu, vì bà già đâu phải mẹ ruột của chị gái này đâu.
    Mà bạn lantuhn đã quyết định stop mối qh này rùi, tội nghiệp nhưng mà ráng lên nghen
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang trong tâm trạng không tốt , những cm của bác bây giờ sẽ mang chiều hướng tiêu cực , bác nên để những dòng này 2 tuần sau post cũng chưa muộn , bác nên e*** đi
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ cả 2 bạn có dám , có đủ can đảm để vượt qua không thôi, chứ các cụ cũng chỉ là 1 phần thôi, nhất là hok có huyết thống ji nữa thì cũng chẳng phải là chuyện ji quá ghê ghớm,
    hãy xem khả năng mình dám đương đầu ở mức nào thôi
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự động viên của mọi người nhé! Mình đang tâm trạng ko đc tốt,có viết cái j làm mọi người phản cảm thì thứ lỗi nhé!
    Mình sẽ cố gắng và sớm vượt qua đc chuyện này thôi!
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và nhìu may mắn trong cuộc sống nhé!
  8. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tớ có ý kiến thế này, hôm nay tớ ngồi hỏi bố mẹ tớ chuyện của bạn, hỏi cả ông bà nữa thì mọi người trả lời là không nên tiếp tục, nhưng nếu thực sự yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân thì cũng không phản đối, Đấy nhé, cả ông bà của tớ đều nói thế, vấn đề nằm ở phía hai bạn, nếu pháp luật công nhận thì hai bạn cứ tiếp tục thôi, mình nghĩ bạn nên tham khảo ý kiến của nhũng chuyên gia về luật trước, rồi sau đó có thể nhờ một trong số họ thuyết phục gia đình, tất nhiên chuyện đó thì là chuyện sau này , còn trước mắt thì cứ giữ kín. Nhưng quan trọng là hai bạn. Hai người phải có đủ nghị lực để vượt qua, hãy tưởng tượng trước một cuộc sống trong tương lai khi mọi người trong gia đình và họ hàng quay lưng với bạn, có thể chỉ là trong thời gian đầu mới cưới hoặc cũng có thể là mãi mãi, nhưng thường thì không có cha mẹ nào không thương con hết, nếu hai người tháy có thể chịu được thì cứ tiếp tục, còn khong thì thôi. Đôi lời đó. Dù sao thì mình cũng ủng hộ hai bạn vì mình cũng đã từng giông hai người, nhưng có điều là mình không tiến tới vì bọn mình không thực sự yêu nhau. cô ấy là con riêng của chồng của bác mình, nhưng bác mình lại là họ ba đời, thế đấy. Nhưng dù sao thì mọi người cũng vui ve. Cố lên.
  9. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ca?m ơn bạn đaf nhiệt ti?nh đóng góp ý kiến cho mi?nh.Chúc bạn tha?nh công trong cuộc sống.
  10. nouvelespoir

    nouvelespoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử ăn trái cấm rồi vác cái bụng về trình các cụ xem các cụ còn phản đối nữa thôi.

Chia sẻ trang này