1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chị

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dracula28, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    yêu chị hay yêu em thì rồi cũng kêu bằng hết
  2. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    yêu gái hơn tuổi, mệt lắm đấy, nếu người con gái đó không khéo léo uyển chuyển, bạn sẽ luôn trong tư thế phải gồng người lên, nhiều khi chẳng được là chính mình nữa, giã từ những phút nhí nhố luôn.
  3. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
  4. kiemkhach_86

    kiemkhach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    già hơn nhiều ko? hơn bao nhiêu tuổi dzậy
  5. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0

    Ngẫm ra,cái xu hướng yêu chị,cũng chẳng phải:"bây giờ có xu hướng,,,",mà có lẽ vài ba năm trước trên báo chí đã í ới nói đến rồi.Chẳng qua nó hơi bất bình thường,nên "bị" quan tâm quá.Chị chị,em em cũng là cái tình,con người,2 giới khác nhau,thu hút nhau đc,hợp nhau đc,thì cứ đến với nhau thôi.Đó cũng là cái lẽ thường tình mà???Nhưng nói thật,riêng bản thân K,tui cũng khoái khoái khoản yêu chị
  6. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Mình yêu "em" được 3 năm rùi. Mình 24, em 22. Sang năm 2 đứa mới ra trừơng( mình thi rớt ĐH 2 năm muh).
    Tình yêu xem ra rất suôn sẻ vì tính mình hay nhõng nhẽo như con nít đấy,nên chàng nhà cũng rất ra vẻ đàn ông.
    Nhưng xem ra vẫn còn nhiều khó khăn,tụi mình vẫn chưa dám cho ba mẹ bên kia biết,ko biết khi biết sự thật họ có ngăn cản ko nữa (bi giờ thì rất thương và quý mình)
    CÒn vấn đề qtrọng nữa là bao giờ thì cưới là hợp lý. Mình 26 ưh?EM mới 24,có quá trẻ ko??Em 28 uh?Mình qúa date rùi
    Huhu,nhức đầu wá đi mất,ai biểu thiếu gì người lớn ko chọn,lại chọn "em"
  7. viphubt

    viphubt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Úi chuẩn: BÀ NÓ ƠI!!!!!!
  9. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thực ra không mới,thời trước cũng có nhưng do định kiến và quan niệm lạc hậu nên người ta chỉ "ngơ ngơ" dăm ba ngày rồi tự dẹp ngay "tình ý" đó .
    Trừ giới văn nghệ sĩ đa cảm ,thì người bình thường mà "iu" chị là hơi mệt đấy.Tui cũng có quãng mê một chị cùng trường ,đúng như bạn nào nói,cảm giác là luôn phải "gồng " mình lên,rất mệt mỏi Nếu ai thành đôi được chắc chả bao giờ phai cái giai đoạn "chị -em,mình-bạn " ban đầu,rồi mới thành anh -em . Chứ cuối cùng mớ biết là người ấy chỉ xem mình như bạn thì đứt hơi luôn !
    Những trở ngại khi yêu " chị " không phải chuyện đùa!Nếu bạn chưa đi làm hoặc mới làm vài năm,kinh tế chả có bao nhiêu trong khi cô ấy (theo quan niệm cổ hủ) là tuổi quá băm thì chính mình cũng không tự tin.Còn nếu bạn đã thành đạt thì vẫn bị họ hàng ,bạn bè xầm xì ...
    Tóm lại nếu bạn không chắc chắn về kinh tế ,bố mẹ không có tính "lãng mạn,nghệ sĩ " thì không nên "iu " chị
  10. huongthao90

    huongthao90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [/font=Verdana
    Yêu là yêu, cứ thấy mặt, nghe tiếng là vui, còn nhớ gì đến nhìu thứ thế. Biết nhìu, nhớ nhìu thứ bên ngoài trái tim, tức là chả phải yêu thật lòng, Còn biết tính toán thế thì yêu nỗi gì, sắp thành cụ ông rùi. hay là ngồi tính luôn xem có mấy tiền, có mấy nhà, có mấy xe ... luôn cho nó ngợp tình yêu "giàu có".

Chia sẻ trang này