1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chị

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dracula28, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    chí lí chí lí
    nhưng nói thật gái già quá thì ko hay lắm
  2. dracula28

    dracula28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vấn đê? la? ti?m đúng đối tượng thôi, co?n mọi chuyện sau na?y cứ tự nó đến. Không có chiêu thức na?o đâu.
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Yêu chị! Một vấn đề bình thường. Pháp luật ko cấm, ko đi ngược lại thuần phong mỹ tục. Cứ thế mà tiến thôi
  4. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    uh tớ đồng í với ĐP. spamer này đã trở lại đồi bại gấp trăm lần
  5. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Oài, tôi nghĩ cái gì cũng được sắp xếp từ lúc mới sinh ra rồi (hơi mê tín nhỉ) nhưng vì vậy tôi nghĩ nếu đã yêu rồi thì cứ để nó đến, nhưng khi quyết định sau này đừng nói đến chữ hối hận là được. Sao trăm ngàn người đi không yêu, mến một người chẳng lẽ từ bỏ, cấm cản chỉ vì lý do tuổi tác. Thực sự sẽ rất bối rối khi yêu chị.
  6. Fox8x3

    Fox8x3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay quá!
    Tớ cũng đã từng yêu chị. Không phải một, mà là 5 lần liền. Có lần được đáp lại, có lần không - nhưng gần như, không khi nào tớ nói điều đó ra, ngoại trừ một người duy nhất. Hơn tớ 1 tuổi.
    Người đầu tiên..... Khi khác kể!
    Người thứ 2 là một chị học lớp chuyên văn, hơn tớ 1 khóa. Chị xinh nhất trường - có thể thực tế thì không phải như vậy nhưng trong con mắt kẻ si tình thì điều đó đến bây giờ vẫn đúng. Chị hay tặng tớ những món quà nhỏ xíu, khi thì cái bùa để gặp may và xua điều rủi. Khi thì cây bút chì - vì hồi đó tớ học vẽ để thi K.Trúc- khi thì đôi bít tất, găng tay, những buổi tối, 2 chị em đi chơi, ăn chè rồi lang thang sân trường hoặc ngồi ghế đá dưới gốc cây phong lan... Chị ra trường trước tớ, thi thoảng cũng thư từ qua lại - không phải email, vì hồi đó chưa phổ cập như bây giờ- động viên nhau học hành. Trong thư, vẫn một điều chị, hai điều em... Khi xuống ĐH, tớ lại không đủ can dảm để nói với chị rằng: Em yêu chị...
  7. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa yêu 1 chị hơn mình 4 tuổi. Sướng như tiên, vừa đc chiều chuộng, vừa k tốn tiền!
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Và như thế 2 người xa nhau.........
  9. Fox8x3

    Fox8x3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bây giờ chị ấy đã có chồng rồi.
    Hôm đưa thiệp mời cưới thì không biểu lộ gì cả, cứ vui vẻ, bình thường. Nhưng tớ nhận được tin nhắn: " I''m sorry... Wish you..."
    Buồn!!!!!!!
    Nếu mà gặp lại, chắc là sẽ coi chị như một người chị gái thôi!
  10. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    @phởn: kinh nghiệm roài thì chỉ giáo cho cả nhà đi kìa

Chia sẻ trang này