1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu chơi chơi"!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tovanhung, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tovanhung

    tovanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "Yêu chơi chơi"!!!

    Tình yêu từ lâu đã trở thành tất yếu. Cái tất yếu thật đáng yêu làm sao! Bỗng dưng một lúc nào đó, một người nam (hay nữ) cảm thấy con tim mình rung động, bâng khuâng, hình như nhớ, hình như mơ về một bóng hình nào đó... Nói làm sao hết ngôn ngữ của tình yêu, cảm giác khi yêu. ở đây mình không dám triết lý về tình yêu đâu, chỉ xin nói lên nỗi bức xúc trước cái việc yêu "chơi chơi" của nhiều bạn thanh niên ngày nay.

    Mặc dù khó định nghĩa được tình yêu ("Từ điển Tâm lý" do Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện chủ biên viết về mục từ Yêu như sau: "Từ nghìn năm, thơ văn vạn quyển đã nói về tình yêu. Khó mà thu gọn tình yêu trong một hai trang từ điển"); nhưng chung qui lại vẫn có cái chân lý nhất định để đánh giá thế nào là yêu, thế nào là tình yêu. Cái chân lý ấy tưởng dễ mà hoá khó, tưởng đơn giản mà cực kỳ phức tạp. Hãy nhìn nhiều bạn trẻ quan niệm về yêu (tình yêu) cũng thấy được điều đó.

    Gặp một đối tượng "vừa ý" chúng ta nảy sinh tình cảm rồi dần dần dẫn đến quan hệ tâm hồn mà ta gọi là yêu (không ngoại trừ sự tham gia của thể xác). Khi yêu nhau người ta nghĩ gì? Nhiều thứ lắm! Nhưng dù gì thì dù một người đã nói "tôi yêu cô ấy chân thật" thì chúng ta hiểu rằng không có sự toan tính, giả dối, vụ lợi... bằng nguợc lại, yêu thử, yêu chơi, hay yêu cho biết... theo tôi, đều không thể gọi là "yêu"; không có quyền gọi là "tình yêu". Bản thân chữ Yêu, chân lý tình yêu không dung túng cho những sự tiêu cực ấy. Vậy ta gọi là gì nếu không gọi Yêu. Cái đó phải nhờ đến các bạn. ý kiến của các bạn thế nào?

    Thân ái!

Chia sẻ trang này