1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

    Hai vợ chồng tôi rất yêu nhau, nhưng không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi "Bố mẹ anh ấy đã đẻ cho mình một người là chồng mình, nhưng sao mình lại không thể yêu được bố mẹ anh ấy nhỉ?". Thậm chí có những lúc trong thâm tâm sâu thẳm, mình con ghét bố mẹ chồng nữa, lúc nào có xung đột hơi nặng một chút, mình còn có thể k...h.....i.......n......h bố mẹ chồng nữa. Mình biết rằng nếu chồng mình biết được điều này, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng phải làm sao bây giờ nhỉ? Con người sinh ra vốn đã có sẵn tình cảm, mà tình cảm thì làm sao mà chế ngự, làm sao mà tuân theo ý chí được?Cuộc đời này nhiều chuyện oái oăm lắm.

    Hai vợ chồng mình về thăm bố mẹ chồng, ông bà là người...mình phải dùng từ gì bây giờ nhỉ? Khôn khéo hay là ghê gớm nhỉ? Mẹ chồng mình đun nước sôi cho con dâu tắm, mình bảo không cần đâu nhưng bà vẫn cứ đun, lúc đầu mình nghĩ bà là người thật thà cho nên cảm động lắm, nhưng nào ngờ một lúc sau bà mới chỉ vào cái tivi bà mới mua, bà lên giọng bảo "Cái tivi này tao mua tiền vẫn còn nợ đấy!"... Rồi nhiều nhiều những chuyện khác cứ tương tự như thế lần lượt nhau xảy ra, và mình đã học thuộc cái bài toán của bố mẹ chồng. Chồng mình thì tất nhiên lúc nào bị ông bà bắt chẹt quá, vẫn phải xì tiền ra (tiền của cả chồng cả vợ, của chồng công vợ mà), còn lúc nào mà ở xa xa, ông bà có gọi điện đòi xin tiền mà không có thì đành chịu thôi. Tuy nhiên ông bà tận dụng mọi cơ hội để xin tiền của chồng mình, bất cứ lúc nào liên lạc nhau qua điện thoại và thư, không bỏ sót cơ hội thì thôi!

    Mình thấy bố mẹ chồng hơi bị quá đáng quá cho nên mình mới có tình cảm như thế.

    Ngược lại, mình đã theo dõi nhiều topic về mẹ chồng, bố chồng và con dâu, mình cũng biết rằng tất cả các ông chồng đều lên án kịch liệt những cô con dâu ghét bố mẹ chồng.

    Nhưng nếu nhìn lại, tình cảm của mình đối với bố mẹ chồng, làm sao có thể thay đổi được nhỉ? Đó có phải là tội lỗi không?

    Hay là, vì bố mẹ chồng là người đẻ ra chồng- người mình yêu thương, cho nên mình cũng phải yêu thương bố mẹ chồng?
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nếu không thể "dối lòng" yêu thương thì cũng đừng "ghét" ba mẹ chồng làm gì. Hãy cứ nghĩ dù sao họ là người thân ruột thịt của chồng bạn. Ngược lại nếu anh í cũng ghét ba mẹ bạn như thế, bạn biết chắc cũng buồn lắm.
    Với mình, dù cho có những suy nghĩ mông lung chuyện gì, mình vẫn đều nghĩ dù sao cũng là ba là mẹ ruột thịt của anh, nên nếu anh có yêu thương, nhường nhịn mọi người âu cũng là chuyện thường tình. Có như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
  3. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn thế này: Xét về phương diện tình cảm KHÔNG THỂ YÊU BỐ MẸ CHỒNG là không có lỗi,bởi tình cảm của con người rất tự nhiên không thể gò ép bắt yêu người này ghét người kia.Mà đó cũng là điều dễ hiểu,thường là mối quan hệ giữa gia đình chồng và nàng dâu (nhất là mới cưới) ít có sự tiếp xúc,cộng với tâm lý "dè chừng" của nàng dâu nên mối quan hệ càng có khoảng cách,ngoài ra còn có sự khác biệt về thế hệ,lối sống...nên việc nảy sinh tình cảm tự nhiên là tương đối khó.Nhưng cái đáng bàn hơn ở đây là hành vi của tình cảm bởi mối quan hệ nhạy cảm này đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo.Có thể bạn không thương yêu bố mẹ chồng nhưng bạn không được phép tỏ ra như thế,tối thiểu hãy làm tốt bổn phận dâu con (cái này chắc bạn biết rõ).Tôi cũng có chút ý kiến về chuyện gia đình bạn,theo lời bạn kể tôi nhận thấy có sự hằn học không đáng có với bố mẹ chồng của bạn.Hãy rộng lòng ra một chút đừng có quá khắt khe như thế,khi mẹ chồng đun nước cho bạn tắm bạn nghĩ bà thật thà nên cảm động,nhưng khi bà bảo "Cái tivi này tao mua tiền vẫn còn nợ đấy!"thì bạn lại nghĩ bà "khôn khéo hay ghê gớm",sao bạn không nghĩ rằng đấy cũng chỉ là một câu nói thật ?Người ta nói "trẻ cậy cha già cậy con" tôi đoán chồng bạn bây giờ là lao động chính,chắc là ông bà cảm thấy thiếu thốn nên mới cần tiền của vợ chồng bạn.Đừng nghĩ về bố mẹ chồng như "giai cấp bóc lột" thế ,bạn hãy thử đặt mình vào vị chí của chồng,thấy bố mẹ thiếu thốn bạn có xót không?Đã bao giờ 2 vợ chồng bàn bạc xem bố mẹ còn cần những gì và trong điều kiện của 2 vợ chồng có thể đáp ứng những gì chưa?Hãy rộng lượng hơn,đừng quá xét nét để giữ ấm ức trong lòng rồi nhìn hành động gì của mẹ chồng cũng suy ra là "có mục đích".Chúc bạn hạnh phúc!
  4. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn lấy chồng mà sống có vẻ căng thẳng quá nhỉ? Hết sợ chồng có bồ, giờ lại đến chuyện bố mẹ chồng.
    Đọc thấy tiêu đề topic cứ nghĩ bạn phải sống với bố mẹ chồng nên xảy ra xích mích này nọ, nhưng hóa ra lại là chuyện tiền bạc. Nói thật với bạn chứ, mình chẳng thấy thông cảm cho bạn tẹo nào cả. Bạn hãy thử nghĩ xem, vợ chồng bạn (hay riêng chồng bạn) đã làm được gì cho bố mẹ - người mà đã vất vả suốt bao nhiêu năm nuôi dạy mình khôn lớn??? Hay là cả 1 cái tivi cũng ko mua được cho bố mẹ? Để bố mẹ phải vay tiền tự mua lấy? Rồi thấy bố mẹ có tivi cũng ko hỏi han xem bố mẹ lấy tiền đâu ra mua mà để bố mẹ phải bảo là: Tao phải đi vay để mua đấy!!!
    Mà chuyện này là chỉ riêng bạn thấy bức xúc hay là cả chồng bạn cũng bức xúc???? Nếu chồng bạn cũng cảm thấy khó chịu khi bố mẹ phải gọi điện xin con tiền thì xin lỗi bạn chứ, 2 vợ chồng bạn quả là xứng đôi vừa lứa đấy!!!
    Được Oct24 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 07/10/2006
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn nên nghĩ thoáng ra. Không yêu cũng được vì đã ******** cảm không thể bắt ép được, nhưng "ghét" thì không ổn, chỉ có thể không thích bố mẹ chồng thôi. Mà chồng bạn là con trai cũng nên để ý một chút, nếu có điều kiện thì cũng nên sắm sửa cho các cụ, chứ có cái TV mà cũng để bố mẹ phải kể chuyện vay nợ thì cũng hơi quá. Con trai biếu bố mẹ ít tiền mà bạn dùng từ "xì" tiền ra thì hơi quá đấy. Thế anh ấy được như ngày nay không có tiền nuôi ăn học của ông bà sao.
  6. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình thì chỉ mong sao bố mẹ chồng mình xin mình tiền thôi. Hi hi, đưa ông bà tiền ông bà chả bao giờ lấy, cứ bảo mang về mua sữa cho con.
    Bố mẹ chồng mình làm sao mà mình yêu được , vì có phải là bố mẹ đẻ mình đâu, nhưng yêu là 1 việc và đáp nghĩa với ông bà là chuyện khác. Mà được đáp hiếu bằng tiền thì tốt quá còn gì.
    Thời buổi này chỉ có bố mẹ nuôi con cái chứ có con nào nuôi được bố mẹ đâu, việc đáp nghĩa của phận làm con bây giờ cùng lắm là đưa tiền thôi bạn ạ, chứ mình làm sao mà chăm chút bên cạnh ông bà được. Tớ nghĩ cho dù BMC có là người thế nào đi nữa ( khôn khéo hoặc hiền lành ...) thì việc chu cấp cho BMC là điều đương nhiên. Bạn cứ nghĩ bây giờ mình thương yêu chăm sóc con mình là thế, lớn lên nó chỉ chăm chăm lo cho vợ bạn có buồn không???
    Thôi thì điều ông bà muốn chỉ là tiền thôi mà, tiền tài là vật ngoài thân mà, bạn cứ đều đều mỗi tháng đưa cho ông bà 1 khoản là vẹn tròn rồi bạn ạ.
    Chúc vui
  7. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng biết là con cái phải quan tâm đến bố mẹ??? Mình cũng sắm cho ông bà nhiều thứ khác cơ mà, mua quà cho ông bà cơ mà. Vả lại hội mình cũng đâu có nhiều tiền, đang rất khó khăn đấy chứ, đang phải đi vay tiền vì hội mình có những khoản rất lớn phải tiêu cơ mà (đóng học phí du học bên Nhật, hội mình học tự túc). Tất nhiên nếu ông bà cứ muốn thế thì phải chịu thế. Nhưng mình thì dù sao mình cũng muốn ông bà thông cảm với hội mình hơn một chút, để sau này làm ra nhiều tiền, không khó khăn chồng chất như bây giờ, thì sẽ thoải mái hơn. Nhiều lúc mình chỉ buồn là hội mình đã rất vất vả (nếu như các bạn ở VN thì chắc các bạn sẽ không tưởng tượng nổi sự vất vả để mưu sinh ở bên đất Nhật này đâu), nhưng chẳng nhận được sự thông cảm và thương xót.
    Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một chút ít tâm sự thật lòng, mình chỉ hơi buồn, hơi buồn một chút, thế thôi, còn lại mình chẳng làm gì cả.
    Cứ nói đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là ngay lập tức các bạn nghĩ đến những sự hằn học. Tại sao không ai nghĩ đến những sự thông cảm và tình thương nhỉ.
  8. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hi forgeteverything,
    Mình rất là cảm thông với bạn bởi vì mình cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự, gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính với gia đình chồng (bố mẹ và cả em chồng) Hai vợ chồng mình cũng giống bạn là cùng ở nước ngoài, nhưng mà cũng dạng du học thôi, mình thì có học bổng chỉ đủ chi xài còn chồng mình thì tự túc, hai vợ chồng phải xoay sở lắm mới đủ. Nhưng mỗi lần bố mẹ chồng hay em trai chồng mà liên lạc thì cũng là mượn tiền, mà không phải số tiền nhỏ Vì chuyện này mà tình cảm của mình đối với bố mẹ chồng không gây dựng được, dù tụi mình đã cưới hơn một năm rồi, vì mình cảm thấy sao bố mẹ không hiểu hoặc thông cảm cho hoàn cảnh tụi mình rất khó khăn v..v.. nếu mình tìm cách nói cho bố mẹ chồng hiểu thì mình lại ngại nói nhiều quá họ tưởng tại mình không muốn cho mượn tiền nên nói thế. Tóm lại đây là vấn đề mà mình chưa từng hình dung ra trước khi lấy chồng, vì lúc trước thì cứ thấy mọi người than vãn chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vì cuộc sống chung đụng thôi.
    Tuy vậy chẳng lẽ lại ôm cái cảm xúc vừa giận vừa không thương bố mẹ chồng hoài thì cũng khổ, sau này mình tự nghĩ ra là mình có người chồng tốt (thật sự chồng mình rất tốt, rất thương mình, mình nghĩ mình may mắn thì lấy được anh ấy) cũng là nhờ công bố mẹ chồng sinh dưỡng, dạy dỗ. Nghĩ được như vậy mình cảm thấy giải toả được nhiều, vì khi mình giận bố mẹ chồng thì mình ở vị thế của người phải chịu đựng, còn khi nghĩ ngược lại mình thấy mình cũng được nhận lại, mà cái nhận được ở đây là con trai của bố mẹ chồng, bao nhiêu công lao dạy dỗ dưỡng dục của bố mẹ giờ mình được hưởng nên ráng chịu đựng chút cũng được.
    Hồi trước khi cưới mẹ chồng mình cũng kêu mình lại, bảo là lấy chồng rồi yêu chồng thì cũng phải yêu cả gia đình chồng , đến giờ vì nhiều sự khác biệt, trục trặc mình cũng cảm thấy tình cảm không thể ép buộc được. Nhưng hoàn cảnh đã như vậy, mình phải tự suy nghĩ sao cho mình cảm thấy tốt hơn, giải quyết mâu thuẫn trọn vẹn hơn cho cả hai phía vậy.
    Chúc bạn được an lành.
  9. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Không biết topic của mình có được các bác nam quan tâm hay không, mà sao chẳng thấy một bác nam nào lên tiếng gì thế nhỉ??? Thực ra mình muốn nghe ý kiến của cả các bác nam nữa.
    Được forgeteverything sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 07/10/2006
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em sống ích kỷ quá đó em.

Chia sẻ trang này