1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Một bí quyết hay là tránh tranh cãi hay tranh luận với mẹ chồng khi thấy vấn đề không quan trọng , người già rất bảo thủ , nếu sa vào tranh luận , dù là vấn đề vớ vẩn cũng sẽ dẫn đến tranh cãi lớn tiếng , làm ảnh hưởng đến quan hệ .
  2. biuxiu

    biuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy, mẹ chồng khó tính lắm. Không thể chiều được. Em vẫn hay nhịn, nhưng nhịn nhiều cũng ấm ức, khó chịu kinh, nhất là các bà í hay săm soi từng việc của mình, nấu cơm chưa ngon, dỗ con chưa khéo. Hay nhứt là ở riêng, tha hồ,
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    bác này là con trai nên không nằm trong chăn.
    Bố mẹ cũng là con người, cũng có lúc đúng lúc sai. Bố mẹ đẻ mình cũng vậy nên điều 1 của bạn chưa hoàn toàn chính xác.
    Điều 2 là các con dâu nên làm như vậy chứ không phải là bắt buộc. Tình cảm thì không thể bắt buộc được nên đừng có dùng từ "phải yêu thương". Kính trọng cũng vậy thôi, cái này bắt nguồn từ bố mẹ chồng chứ không phải là mình. Nếu bố mẹ chồng tốt, đương nhiên con dâu phải biết kính trọng. Theo tớ con dâu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với bố mẹ chồng
    Các cụ chưa hoàn toàn nghèo khổ đâu nhé. Tớ thấy rất nhiều trường hợp bố mẹ chồng rất giàu là đằng khác. Không phải lúc già mới giàu mà ngay từ lúc trẻ đã có của ăn của để nhưng vẫn không tốt tính . Tuy nhiên dù gì đi chăng nữa, chuyện mẹ chồng nàng dâu đều bắt nguồn từ 2 phía. Có nhiều con dâu cũng chẳng ra gì. Nhưng trong quan niệm á đông, và xã hội bây giờ cũng thế, người ngoài chưa cần hiểu nội tình nhưng nàng dâu mà cãi mẹ chồng là sai rồi. Làm dâu cũng khó lắm.
    Chia sẻ với bạn nào có bố mẹ chồng khó tính. Than thở, chán nản vậy thôi nhưng vẫn cứ phải nhìn vào thực tế là mình vẫn là con dâu nhà người ta. Chồng mình vẫn là con người ta. Cố gắng sống đúng trách nhiệm. Và quan trọng nhất hãy cùng chia sẻ với chồng. Nếu chồng nhat quyet không chia sẻ thì rõ ràng là suy nghĩ của mình về bố mẹ chồng sai hoặc là mình phải đi ngay lập tức nếu không càng về sau càng khổ ...
  4. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng mình thì chả có gì để phàn nàn cả, cụ mồ côi mẹ từ nhỏ, khi lấy chồng được mẹ chồng chăm sóc quan tâm như mẹ đẻ nên giờ mình có phúc mẹ chồng coi như con
    Cụ thương lắm, động viên mãi chuyện 2 vc cưới nửa năm rồi nhưng chậm có con (kế hoạch 3 tháng đầu ), tuy nhiên giờ điều cụ mong nhất là sinh cho cụ 1 đứa cháu nội đầu lòng, mình cũng mong lắm và chờ đợi hết tháng này đến tháng kia
    Chuyện mẹ chồng ngày xưa ghê gớm thì con dâu phải ráng chịu, bây giờ 1 số nàng dâu ko phải hư nhưng ko dễ bị bắt nạt, mẹ chồng đúng thì ko nói làm gì, mẹ chồng sai lè lè thì ra ngoài thuê nhà ở, chồng thương vợ con thì đi thuê nhà ở cùng, thi thoảng về thăm lại thấy quý nhau, bằng không, mẹ chồng cố thủ thì chỉ có nước mất cả con lẫn cháu
    Những ông chồng nhu nhược chỉ biết nghe mẹ hoặc vợ mà làm điều sai trái, thiết nghĩ cũng chả đáng để làm chồng
    Những vụ săm soi nhỏ nhặt mà mình bỏ qua được thì bỏ qua, còn không kê gối ngồi luôn cho đỡ mệt.
    Mình có tính khi mà đã ko quan tâm thì dù có cáu tiết múa khoả thân trước mặt mình cũng coi như ko có
    Chính vì thế lúc nào cũng thấy mình thật vui vẻ thoải mái, chả ai làm mình bực hết, trừ những hôm thời tiết cheng cheng
  5. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại này:
    Đó là 5 Điều răn của Phật đối với Con Dâu ở Nhà Chồng​
    Tại sao lại có dòng vàng kia nhỉ?.Là con trong gia đình, ko nhất thiết là con dâu thì dù bố mẹ có sai cũng phải và nên kính trọng và thương yêu.Trừ ngoại lệ hi hữu trong xã hội thì tôi không nói.
    Tại sao lại nói bắt nguồn từ bố mẹ?Phật giáo dạy rằng:
    Trong tất cả các tội thì tội bất hiếu là tội lớn nhất.​
    Những chuyện nhỏ như thế mà không dung hoà được mà có người còn nói là bà ấy tiêu tiền của mình mà mình sôi máu thì tôi chịu, xin chịu các cô.Những chuyện kể trên vẫn quá nhỏ để mà nói tôi không ưa, tôi ghét mẹ chồng....
  6. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Em thích đoạn này của chị post, nhất là đoạn vàng vàng
  7. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là con, kể cả con đẻ hay dâu rể đều phải yêu thưong các bậc sinh thành rồi. Đấy là xuất phát điểm tự nhiên. Tuy nhiên, quan điểm của em rõ ràng" ai thương mình thì mình thương lại". Em thương người ta mãi mà người ta coi em như cỏ rác thì bai bai nhá. Người chứ có phải là cỏ rác đâu mà muốn chà đạp thế nào cũng được.
    Phật dạy mình thế nhưng mà phải đến 90% mọi người không làm được bác ạ. A di đà Phật, xin tha lỗi cho con. Con chỉ là người trần mắt thịt thôi ạ.
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    cũng nhắc lại với bạn là không phải ai cũng theo đạo phật nhưng có 1 điều hầu như ai cũng được giáo dục là kính trọng với người lớn tuổi. Vậy bạn thử nhìn xem, có người lớn tuổi nào cũng được kính trọng không? kính trọng nó thể hiện tình cảm,sự tôn trọng dành cho người đối diện. Bạn nên nhìn từ 2 phía. Bạn cho rằng con dâu không ra gì. Vậy có bao giờ bạn nghĩ rằng có những mẹ chồng cũng không ra gì không? những người mẹ bán con vào nhà chứa đầy trên báo chí thì người con đó vẫn phải kính trọng à? Khi bố mẹ chồng quá đáng thì con dâu chẳng còn tình cảm sự tôn trọng và tất nhiên là cả sự kính trọng nữa.
    Còn bạn gì nói là bà ý tiêu tiền của tôi.. Cái này phải xem mức độ tiêu tiền như thế nào? trong hoàn cảnh nào? lấy vợ về không phải để vợ là cái máy sản xuất tiền cho mẹ chồng tiêu chơi bời. Còn chính tớ thấy tận mắt trường hợp mẹ chồng bán đồ trong nhà ( con dâu mua nhé) để đi đánh đề. Thế là mẹ chồng sai. Nếu mẹ chồng tiêu vào việc đáng phải tiêu mà cô con dâu này vẫn kêu thì rõ cô này sai rồi.
    Mẹ chồng tớ là 1 người tuyệt vời và tớ kính trọng mc tớ. Tớ cũng đã nói với ông xã tớ lúc chưa cưới là "nếu có xung đột gì thì 2 vc ra ngoài ở, có thể em không yêu mến gia đình anh nhưng em sẽ có đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của 1 người con".
  9. coc_thuy_tinh01

    coc_thuy_tinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    các bạn ạ ,mình cũng mới làm dâu thôi,nhưng mình không ở cùng với gia đình chồng,vì chồng mình lập nghiệp ở xa nhà
    lúc đầu chưa thật sự sống trong gia đình chồng thì mình cũng quý mến mẹ và anh chị em của chòng mình lắm ( vì chồng mình hơn mình 10 tuổi mà , nên mọi người rất vồn vã khi biết anh yêu mình )
    rồi mình thật sự bước vào làm dâu trong gia đình anh , mặc dù chỉ là 1 tuần rồi sau đó vợ chồng mình phải vào HCM ngay , đến lúc này mình mới hiểu và thưong chồng mình vô cùng
    ,cách đây 10 năm , sau khi Tốt nghiệp ĐH ( chồng mình là người học giỏi nhất trong gia đình ) ,anh một mình vào Sg lập nghiệp mong thoát khỏi cảnh nghèo khó ,cầm tấm bằng Đh trong tay công việc đầu tiên mà chồng mình làm lại là đi phụ vữa ,rồi giao bia .... và cho đến ngày hôm nay .Anh đã đi làm để nuôi 1 mẹ già , 1 cô em gái đang đi học cấp 3 , 1 ông anh trai không công ăn việc làm .Mọi việc to , nhỏ đều đến tay chồng mình từ xây mộ bố, rồi anh trai lấy vợ đến xây một ngôi nhà 3 tầng đơn giản cho cả nhà , còn chồng mình anh ấy vẫn ở Sg xa xôi, vẫn ăn cơm hàng, ở nhà thuê, làm việc như trâu và quên luôn việc lấy vợ
    Cuộc sống của anh ấy cứ thế cho đến ngày gặp và yêu mình ,mình yêu chồng mình vì anh ấy là 1 người đàn ông có chí tiến thủ .Người quen của mình nói mình bị hâm , đang ở nhà sung sướng , trẻ đẹp vậy mà tại sao phải lấy 1 ngưòi chồng hơn những 10 tuổi,vừa già vừa xấu lại chẳng có nhà >nhưng không ai biết rằng những thứ đó mình có thừa rồi , mình cần 1 người đàn ông mà mình có thể dựa vào , 1 người đan ông đúng nghĩa , và mình dã tìm thấy đièu đó ở anh
    cưới nhau được 1 tháng thì chồng mình bán cổ phần ở công ty để cho anh trai chồng mình mua 1 chiếc xe container để chạy , rồi cả gia đình chồng vào Sg chơi 1 chuyến,rồi xây mộ tổ , tất tần tật,vậy là số tiền chồng mình dành dụm để năm sau 2 vợ chồng mua nhà đã không cánh mà bay .Mình chẳng trách chồng vì mình biết anh ấy là 1 người con có hiếu ,cho đến bây giờ ,mình sắp sinh con rồi nhưng chồng mình vẫn chưa thoát được gánh nặng với gia đình ,1 người mẹ già, 1 cô em gái ( hơn mình 3 tuổi và đã đi làm ).Mình cũng chẳng dám ghét bỏ gì gia đình bên chồng ,nhưng thật sự mình rất thương chồng mình ,anh ấy luôn cố gắng làm mọi việc để cho mình và gia đình anh ấy được sống thoải mái .Nhưng điều mà mình buồn đó là vừa rồi co em gái chồng mình điện thoại vầ xin tiền để đổi chiéc xe wave lấy 1 chiếc xe tay ga , nhưng chồng mình từ chối nói là không có tiền, chỉ có ít tiền chuẩn bị cho mình đi sinh ,vậy mà mẹ chồng và e gái chòng mình đã điện thoại cho mình và mắng mình là đồ ăn bám ,rằng mình đã bòn rút hết tiền của anh ấy .Mình đã khóc rất nhiều các bạn ạ ,mình không phải là 1 đứa ăn bám ,vì mình cũng đi làm ( trước khi về làm cho chồng thì mình cũng dang làm trong quân đội),gia đình mình ( bố và anh trai, chị dâu ) cũng rất thương mình nên thường xuyên gửi tiền cho mình tiêu vặt ( nhug chồng mình không cho lấy ),bà còn mắng nhiếc chuyện chồng mình thuê 1 người giúp việc về ( để chuẩn bị cho mình sinh con , vì mình không còn mẹ, gia đình thì ở xa , họ hàng cũng không có ),răngmìnhlà 1 đứa lưòi biếng, có 1 tý việc như thế mà cũng phải thuê người, rằng đồ thừa tiền.....
    thật sự mình không muốn nói nữa ,mình buồn lắm
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cứ nghĩ yêu chồng là sẽ yêu tất cả những gì liên quan đến chồng ví dụ như bố mẹ chồng, nhưng sau lấy một thời gian thì mới biết để yêu một người ko gắn bó, ko có kỷ niệm quả là điều rất khó.
    Ví dụ rất đơn giản về chuyện của DA như sau: đi xem ảnh trăng mật của con, những ảnh nào mà có con trai là bà ngắm đi ngắm lại xem kỹ, còn ảnh của con dâu thì chẳng xem, cái nào hơi điệu 1 tý là chê bai.
    Có bầu đưa con gái lên ở nhà anh chị chơi vài ngày chẳng nhận được lời cám ơn nào thì thôi, chẳng biết cô em về tường thuật lại như thế nào chắc anh ấy chuyên gia bị chị ấy mắng, chị ấy ngủ đến 8h30'' mới dậy, chị ấy có bầu còn đi giầy , chắc mẹ chồng nổi giận hôm nay gọi điện mắng con trai.
    May không sống cùng, như vậy một năm chỉ về quê 1 lần đỡ phải giáp mặt nhiều.
    Lấy chồng xong mới biết được nhiều điều, cách sống và lối sống, suy nghĩ giữa những người không cùng một mảnh đất không giống nhau lắm.
    Nói chung mẹ chồng vẫn luôn là mẹ chồng.

Chia sẻ trang này