1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết Topic tự dưng thấy ác cảm với các bà mẹ chồng quá!
    MÀ chung quy cũng vì chữ Tiền!
    Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, con dâu hiền chưa đủ, còn cần nhiều tiền nữa, để có gì mẹ giận thì mua quà biếu mẹ là mẹ nguôi ngoai.
    Đúng là muốn làm dâu thảo, dâu hiền mà không có tiền sao mà khó quá!
    Trừ trường hợp những bà mẹ chồng tâm lí (chắc chiếm 5%), chứ có ở chung thì ngày nghỉ ko có việc j làm con dâu cũng đố dám ngủ trương xác lên đến 8-9h sáng!
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi! vớ được cái topic này như kiểu gãi đúng chỗ ngứa! tớ cũng chả khác gì bạn chủ topic! đang điên quá
    bạn nào chia sẻ với tớ với! chả là thế này, bà mẹ chồng tớ không khác gì bà mẹ chồng bạn chủ topic, bà ấy cứ thấy tiền là mắt sáng ra. nhà chồng tớ có 2 chị em, chị gái lấy chồng cách đấy chưa đầy 1km. còn chồng tớ là con một nhưng 2 vợ chồng làm xa nhà 20km nên bố mẹ mua nhà cho 2 vợ chồng ở đây đi làm, tuần nào cũng phải về với các cụ. mới cưới còn chăm về chứ bây giờ tớ chán rồi! về lần nào bà ấy cũng lén lút xin tiền con trai bà! chồng tớ thuộc loại nghe mẹ, mẹ là nhất! điên lắm cơ mua bình nóng lạnh không mua, lại đi lắp cái năng lượng mặt trời. đúng là dở hơi, mùa đông người ta cần nước nóng tắm thì trời ko có nắng làm sao mà có nước nóng! mình về bà ấy đi đun nước cho mình tắm, mình cũng bảo không cần. nhưng vẫn cố đun, cứ tưởng bà ấy thương mình cơ! cảm động lắm!
    tớ cưới cuối năm, đi được trăng mật được 10 ngày về bà ấy phát câu xanh rờn, cưới cho chúng mày hết tiền rồi ko có tiền ăn tết đâu. liệu liẹu mà lo, điên thế ko biết nhà có phải thiếu thốn gì đâu, lương ông về hưu hơn 3T/tháng mà xuốt ngày kêu với con ko có tiền. cái đó tớ ko trách nhưng động đến cái gì bà ấy cũng bảo cưới hết tiền rồi, mà trong khi đó có mỗi thằng con chứ nhiều nhặn gì đâu!
    mỗi lần về nhà tớ ở trên phòng thì đang đi cầu thang xuống thì nghe bà ấy thì thầm với con trai bà, cho mẹ xin mấy trăm gọi ga. tớ biết thừa nhà đâu có hết ga tớ cầm tiền nên chồng chả dám nói gì, chỉ cho lén lút. sao phải thế nhở? nói thẳng với tớ có hay hơn ko, đâm ra lại ghét! điện thoại hỏng, mình bảo mẹ gọi thợ đến sửa đi bà lại nói nhưng ko có tiền mình đưa cho 300K bảo mẹ gọi sửa đi, có việc gì ốm đau còn gọi bọn con chứ! đưa 3 tháng trời vẫn chưa sửa lại còn bảo ko sửa nữa mua điện thoại ko dây dùng cho tiện, rồi lại vòi tiền. mình nói thẳng con ko có tiền, chán thế!
    còn vụ bà chị gái, về đến nhà là thấy bà ấy ngồi lù lù trong nhà! tủ lạnh mình cứ về là mua hoa quả nhét đầy tủ vì tớ đang có bầu nên cần ăn nhiều. bà ấy cũng có bầu đứa thứ 2, cứ đến ăn tỳ tỳ. tự do mở tủ lôi ra ăn mà chả ý kiến ý kọt gì mình là em ko dám nói, nghĩ thôi thì chị em đi đâu mà thiệt! nhưng bà ấy có biết điều đâu, ăn bằng sạch. cứ thấy về là mò xuống ăn, rồi bảo ở nhà đông ko tiện ăn một mình! nhưng như thế thì mua đến mà ăn, bà mẹ chồng bảo tớ : con mua cho chị hộp sữa uống cho chị em tình cảm, bà ấy có bầu 7 tháng tớ 4 tháng! cái gì cũng con gái bà, sao bà ấy ko bảo bà chị mua sữa cho tớ uống cho tình cảm nhở tớ không phải loại kiệt, mới đầu 2 vợ chồng về tháng nào cũng cho mẹ tiền. nói thật nếu xét toàn mặt nhà đấy ko thuộc dạng thiếu thốn gì, thậm chí bát đũa ăn chưa được vài tháng bà ấy đi thay cái khác! lúc đầu tớ nghĩ nhà lúc nào cũng sạch sẽ lại dùng đồ mới ai mà ko sướng. nhưng sống cùng mới biết, chưa gì đã đem cho cứ làm như nhà mình là đại gia sống kiểu sỹ diện ta đây có con nhiều tiền! cả họ cứ nghĩ 2 vợ chồng mình kiếm được
    tớ về không bao giờ hỏi tớ có ngén ngẩm hay thèm ăn gì ko, mà lúc nào cũng chỉ lo cho con gái! mình cũng là con cơ mà nhỉ? lại đang mang cháu nội cho bà, bà chị gái 1 đứa con gái rồi đến đứa thứ 2 đi siêu âm cũng con gái nên chán! tớ con trai nên tỏ vẻ ghen tỵ với mình, có nhà ai thế ko?
    bùn quá! yêu chồng lắm, nhưng không thể yêu mẹ chồng được. bố chồng thì ko nói ông rất hiền và sống tình cảm.
    lại được ông anh rể, ko có xe. nhà tớ có 3 cái xe, bố 1 cái 2 vợ chồng mỗi đứa 1 cái còn đi làm! lúc đầu còn mang 2 xe đi, nhưng chồng tớ làm gần nhà toàn đi bộ. lại đi cả ngày để xe ở nhà ko yên tâm lại mang về để nhà bố mẹ, xe của tớ bố mẹ tớ mua cho ko nói! xe của ông thì ông ko cho ai mượn. thằng anh rể cứ xuống tha xe của chồng tớ đi khắp nơi, tối 30 tết rồi còn đinh tha xe về hôm sau để đi. tớ vô tình bảo chồng, anh ơi tối rồi cất xe vào nhà đi. thế là dỗi đi về, tớ có ý gì đâu. nhưng họ ko biết ý! bà mẹ chồng xuốt ngày khen thằng con rể sinh năm 74 giáp dần tài lắm. tài mà ko có nổi cái xe mà đi bố đẻ có xe ko mượn, xuống bám bố mẹ vợ. lại còn ta đây tinh vi ko thèm mượn bố đẻ, loại ko biết xấu hổ là gì. nếu đi bình thường tớ ko nói làm gì, xe của chồng để nhà xuốt thỉnh thoáng cũng phải đi cho nó khỏi hỏng hay gỉ máy! đằng này lôi đi, lúc chồng tớ sờ đến thì ôi thôi: ko đèn, ko đề, ko xi nhan, vỡ yếm (xe jupiter V nhá!) chồng lại mang đi sửa ko nói nửa lời, về để đấy lại tiếp tục, lần sau về rách miếng yên to tướng! thử hỏi làm sao ko tức tớ bảo với chồng anh ko đi anh cho anh chị đi cho thoải mái, ko thì bán đi. chồng tớ ko cho cũng ko bán bảo cứ để đấy! liệu vài ngày nữa ko biết xe đấy còn khung sắt ko. làm thế nào đây các bạn ơi
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Đọc cáo topic này đến hôm nay, tuy chưa đọc hết các bài trả lời, nhưng mình cảm thấy hiểu phụ nữ thêm rất nhiều, rất rất nhiều và rất chân thực.Một bức tranh sinh động và chân thực ngay trước mắt, hơn cả các bộ phim mâu thuẫn Mẹ Chồng Nàng Dâu vì ở topic này thì số lượng các cô gái tham gia rất nhiều và ngôn từ, cách thể hiện cũng rất rõ.
    Ko khen chê bênh về phía mẹ chồng hay các nàng dâu, nhưng họ đều là Phụ nữ.
    Và có 1 điều đọng lại là:Chán Không Muốn Nói và Cũng Chẳng Biết Nói Gì về Phụ Nữ.
  4. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là cuộc sống, anh cứ lấy vợ đi rùi sẽ biết, không ít lần vợ chồng cãi nhau vì kinh tế đâu, kiếm đc nhiều thì k sao, kím đc ít thì .... mệt lắm, suy cho cùng thì cố gắng để yêu thương nhau thôi, chín bỏ ... vào mồm.
    Tự nhiên lại nhớ đến câu thơ này:
    PHẢI ĐÂU MẸ CỦA RIÊNG ANH
    MẸ LÀ MẸ CỦA CHÚNG MÌNH ĐẤY THÔI
    MẸ TUY K ĐẺ K NUÔI
    MÀ EM ƠN MẸ SUỐT ĐỜI ĐÓ ANH ....
    CON CÁI SINH RA K ĐƯỢC QUYỀN CHỌN CHA MẸ, NÊN LẤY NG NÀO ĐÓ VỀ TỨC LÀ PHẢI CHÁP NHẬN GIA ĐÌNH ANH TA CẢ VỀ MẶT TỐT LẪN MẶT XẤU, DÙ RẰNG CÓ NHỮNG LÚC MÌNH RẤT BỰC GIA ĐÌNH CHỒNG, MẸ CHỒNG, NHƯNG ĐC CÁI MÌNH HAY QUÊN (HAY BỎ QUA VÀ DỄ THA THỨ), NÊN XONG VIỆC HOẶC ĐẾN LÚC NGUÔI GIẬN THÌ LẠI THÔI .... CHỨ CÒN ĐỂ MÀ NÓI RA THÌ CÓ MÀ.... CẢ ĐỐNG. 1 CHÚT NÀY NẾU CÓ ĐỘNG CHẠM ĐẾN AI TỚ CŨNG XIN LỖI TRƯỚC NHÉ, NẾU VÔ TÌNH 1 NGÀY NÀO ĐÓ, BẠN LẠC VÀO 1 TOPIC MÀ Ở ĐÓ LẠI NGHE THẤY NHỮNG BÀ MẸ CHỒNG NGỒI VỚI NHAU VÀ THAN THỞ VỀ CÔ CON DÂU, NGẪM LẠI CŨNG THẤY GIỐNG NHƯ LÀ ĐANG NÓI BẢN THÂN CÁC BẠN, LÚC ĐÓ CÁC BẠN SẼ NGHĨ GÌ, BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU BẠN LÀ MẸ CHỒNG?
    TỚ KỂ CHO MỌI NG NGHE CÂU CHUYỆN CỦA MẸ CHỒNG TỚ NHÉ
    NHÀ NGHÈO K CÓ TIỀN HỌC 12 TUỔI MẸ CHỒNG TỚ PHẢI LÊN CHỢ ĐỂ NHẶT HOA QUẢ VỀ BÁN, LẤY TIỀN CHO CÁC EM ĂN HỌC VÀ PHỤ GIÚP ÔNG BÀ,
    17 TUÔI LẤY CHỒNG, VÀO CÁI TUỔI 17 BẺ GẪY SỪNG TRÂU, ĐANG TUỔI ĂN TUỔI NGỦ, VỀ LÀM DÂU MẸ CHỒNG TỚ HÔM NÀO CŨGN BỊ BỐ CHỒNG GỌI TỪ LÚC 3H SÁNG ĐỂ DẬY ĐI CHỢ, NẾU CHẲNG MAY CÓ BUỒN NGỦ QUÁ NẰM CỐ THÊM 1 TEO NỮA THÌ LẬP TỨC 1 BÀI CA TỪ MIỆNG BỐ CHỒNG ĐC TUÔN RA" TSB NÓ CHỨ, 3H SANG THẰNG GIÀ VỚI CON GIÀ PHẢI DẬY ĐỂ LÀM MỬA MẬT RA MÀ THẰNG TRẺ VỚI CON TRẺ NÓ CỨ QUẮP NHAU NÓ NGỦ, CHÚNG MÀY NẰM THẾ MÀ NGỦ ĐC À", ÔNG NỘI CỦA CHỒNG TỚ)TỨC LÀ BỐ CHỒNG CỦA MẸ CHỒNG TỚ GHÊ LẮM, SẴN SÀNG CHO NGƯỜI NGOÀI THUÊ NHÀ ĐỂ ÔNG ĐC TIỀN THUÊ CAO HƠN CHỨ K CHỊU CHO CON DÂU THUÊ NHÀ LÀM ĂN, MÀ Ở NHÀ ĐÓ LÀM DÂU KHỔ LẮM, ĂN K DÁM ĂN, NÓI K DÁM NÓI, CÓ TÍ TIỀN ĐƯA BỐ CHỒNG GIỮ HỘ THÌ BỊ BỐ CHỒNG ĂN CHẶN MẤT, KHỔ THẾ ĐẤY....
    THẾ NÊN KHI TỚ VỀ LÀM DÂU, MẸCHỒGN TỚ CHỈ NÓI VỚI TỚ NTN
    NGÀY XƯA MẸ LÀM DÂU KHỔ LẮM NÊN MẸ THẤM CẢNH LÀM DÂU RỒI, GIỜ MẸ CHỈ MUỐN CÁC CON SUNG SƯỚNG THÔI, NÊN LÀM ĐC GÌ GIÚP BỌN CON LÀ MẸ SẼ LÀM (VÀ BÀ TRÔNG CHÁU, CHĂM CHÁU CHO MÌNH ĐI LÀM), GIẶT GIŨ CHO BÉ NHÀ MÌNH ĂN BÀ LÀM HẾT VÀ CŨNG CHẢ KHIẾN MÌNH LÀM, NÊN NHIỀU LÚC KỂ CẢ CÓ K THÍCH HOẶC K HÀI LÒNG, TỚ CỨ NGHĨ ĐẾN CÂU NÓI CỦA MẸ CHỒNG LÀ TỚ LẠI BỎ QUA.
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có được mẹ chồng như chị là nhất rùi, nhưng chị ơi có nhiều bà mẹ chồng tai quái lắm cơ, em chứng kiến thực bà hàng xóm quê em ấy, bà ấy đi nói thế này: Tụi nó thế đã thấm gì, ngày xưa mình đi làm dâu khổ như trâu như chó ấy chứ, tụi nó còn sướng chán...." mà trong khi đó con dâu bà có mang mà làm bục mặt ra ấy chứ. Đúng là nhiều kiểu mẹ chồng lắm chị ah, như bác em ấy, chị dâu sướng như tiên
  6. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới lại vào đây. Không ngờ lại có người nhắc tên tôi. Cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm đến tôi.
    Ngày xưa, tôi đã vì anh(chồng tôi) mà đánh mất bản thân. Tôi hi sinh nghề nghiệp, và công sức vì những ước vọng trắng trong của tôi-một mái ấm gia đình
    Nhưng để rồi, cách đây nửa năm, tôi có dịp trở về quê hương của anh (chồng tôi), tôi thật không ngờ bão táp đã xô đến quật ngã tôi, bố mẹ anh, họ hàng nhà anh, em gái anh, em trai anh.... đều .... tấn công tôi.
    Tôi đã từ bỏ tất cả những ước mơ được xây đắp cùng chồng, vì sự nghiệp của chồng, vì hạnh phúc của gia đình, vì tương lai những đứa con... Họ đã trà đạp lên ước mơ của tôi. Bởi vì bố chồng tôi đã nói "Mọi việc của chúng mày, phải để cho bố mẹ đứng ra quản lí và quyết định".
    Không, không thể là như thế. Tôi yêu chồng để được hạnh phúc và kính yêu bố mẹ, chứ không phải là để bị chà đạp như thế này được.
    Bây giờ tôi đang sống ly thân với chồng, một mình tôi vừa nuôi con nhỏ, vừa đi làm. Chồng tôi chẳng hiểu sao cũng thi thoảng lắm mới gọi điện cho tôi. Nhưng không sao, tôi nghĩ rằng mình hãy sống vì con. Bố mẹ tôi đã sinh ra tôi làm người, tôi cần phải được hạnh phúc, con tôi cần phải hạnh phúc, tôi không thể sống trong vũng bùn, và càng không thể sống trong địa ngục.
    Được forgeteverything sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 17/06/2008
    Được forgeteverything sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 17/06/2008
  7. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ôi đọc hết bài của chị mới thấy đúng là thể loại ko tiêu hoá được! Chị ơi còn rất rất nhiều các bà mẹ như thế đấy chị ạ, chỉ chăm chắm cho con gái còn con dâu mặc xác mày! Hic
    Thân con gái như hạt mưa sa, sa vào đâu đành chấp nhận, coi như cái số rồi.
    May là chị chửa con trai nhé.
    Hi vọng là sau khi xả xong thì chị sẽ đỡ tức.
    Nghĩ thấy ớn cái cảnh này quá!
  8. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    post trùng
    Được forgeteverything sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 17/06/2008
  9. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    post trùng
    Được forgeteverything sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 17/06/2008
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    mới đầu về nhà chồng ra mắy, chồng tớ bảo em yên tâm nhà anh ko có nhiều tiền nhưng sống tình cảm. đúng thế! có 2 ông bà chăm nhau, ăn chơi xuốt ngày, bà thì diện. ko thích bộ vesst này kể cả vừa may cũng mang đi cho rồi may bộ khác
    tớ yên tâm lắm! vì nghĩ số mình may mắn vào nhà mà bố mẹ sống tình cảm, sau này có cháu thì ông bà đỡ đần mình đỡ khổ. nhưng lấy về rồi mới biết! bà mở mồm ra là tiền
    quảng cáo trên tivi cái máy xoa bóp ấy, bảo chồng tớ mua cho mẹ 1 cái. tớ nghĩ mẹ mệt mỏi mình ko ở nhà giúp mẹ được thì mua và cũng ko đáng là bao nhiêu, mua về tuàn trước tuần sau bà ấy đem cho bảo ko thích dùng nữa. cho bà nào đó rồi, kiểu sỹ diện con trai mua cho nhg ko thích dùng nữa đem cho
    nhà tớ ở bên dưới chợ vồi thường tín, tớ vẫn còn may hơn chị chủ topic là ông bà mua nhà cho 2 vợ chồng ở trên này rồi. nên thích về thì về ko thì thôi, cái nhà mua ở đây cũng là 1nửa tiền của bố mẹ tớ cho thế mà bà đi đâu cũng khoe bà mua nhà cho con trai bà . ko biết xấu hổ nói ra nhiều chuyện lắm! lại bảo mình nói xấu mẹ chồng, chán chả muốn nói nữa. mới đầu đi siêu âm, mình biết con trai mình cảm thấy yên tâm và nghĩ ông bà sướng lắm! nhưng mà ai ngờ về ông bà dửng dưng coi như ko cần ấy! rồi than cho bà chị gái, rồi tỏ vẻ ko ưa mình kiểu ghen tỵ. chẳng bao giờ hỏi han gì mình thế nào, coi như ko quan tâm. mẹ nào mẹ chẳng thương con gái, nhưng mình thấy bất công quá!
    t7 chủ nhật vừa rồi về ngồi ăn cơm nói chuyện, chồng mình mới bảo đặt tên cho cháu. ông bà phát câu chúng mày đi mà đặt, tao ko quan trọng. nhưng ko phải bà ko quan trọng mà bà đang mải nghĩ đặt tên cho cháu ngoại bà rồi bảo, chúng mày có con thì mang về đây tao trông mỗi tháng mang về 2Triệu, ai mà ko biết nuôi con bây giờ tốn kém. mình cũng có ý định dựa vào ông bà đâu, chỉ nghĩ có ông bà nội rồi mình ko phải tìm người thuê nữa. đỡ vất vả hơn, chẳng có ai chăm con mình bằng ông bà cả. nhưng rồi bà lại nói "thuê ôsin bây giờ cũng mất 1T/tháng còn tiền nuôi nó nữa" bà nói đúng nhưng mình thấy chán thật sự, bà nói thế khác gì bà so bà với ôsin ko? thế thà mình thuê người rồi tha hồ sai đỡ mang tiếng! thế có còn là cháu nội bà nữa ko? mấy hôm nay cứ nghĩ chuyện này lại bùn

Chia sẻ trang này