1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh như bạn này đúng là pó tay thực sự. Mẹ chồng gì mà không có chút sĩ diện gì cả. Đọc hoàn cảnh của các bạn ở đây mới càng thấy quý bố mẹ chồng mình.
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    bà ấy chỉ sỹ diện với người ngoài thôi, xung quanh ai cũng khen bà ấy tốt tính! vì hay mang cho mà, mình chẳng dám kêu ai vì mình đã chọn và mình thương chồng lắm! ngoài nhìn vào ai cũng bảo mình sướng , nên có nói ra cũng không ai tin. về nhà càng không dám nói với mẹ đẻ mình vì sợ bà lo. mẹ nào mà ko thương con gái cơ chứ! thôi cố chịu vì chồng vì con sắp chào đời vậy! nhưng mà rồi cũng có ngày không còn nhịn được nữa
    nhà tớ ở phú thọ, tết mẹ đi mua sẵn cho mấy con gà để đem cho con gái, mình về ko muốn lấy nhưng nghĩ bố mẹ thương cho nên cầm cho bố mẹ vui. về nhà bà ấy, con gái cũng đem cho 1con gà trống nuôi dưới này thì các bạn biết rồi. bà ấy ko mổ gà hai vợ chồng mang về (mẹ tớ mua cho) bảo là ko ngon, bà không thích ăn. có ai đời bảo gà nuôi ở đồi ko ngon ko? tớ thì ko thể nuốt nổi gà ở đây! ko biết bà ấy có ác cảm gì với tớ mà lại làm thế! mình chẳng biết nói thế nào, đành chấp nhận chịu. chỉ tủi thân thôi! về dặn mẹ mình là đừng có vất vả mua làm gì, gửi cho mấy cân măng khô anh tớ đi lên dân tộc chơi mua về. bà ấy chê ko ngon rồi để mốc! mình thấy nản quá ko ăn bảo mình để mình mang lên trên này 2 vợ chồng ăn, mà thấy mốc cũng ko bỏ đi lại còn chờ mình về mới cầm ra xô rác vứt! mình cảm thấy coi thường mình quá
    lúc đầu mới về nhà đấy bà ấy chưa biết nhà mình như thế nào, bà ấy lên mặt kiểu là mình may mắn mới yêu và lấy được con trai bà. khi lên nhà mình nói chuyện xin phép mới bẽ mặt không bằng. về nhà lại đi khoe chỗ nọ chỗ kia, không hiểu bà ấy nghĩ gì nói gì mà để bây giờ cả họ nghĩ tớ giàu có lắm! mình ko xì tiền ra họ chửi mình giàu mà kiệt! khổ thế đấy! 2 vợ chồng cũng làm công ăn lương, phận lấy chồng theo chồng chứ đâu còn ở nhà với bố mẹ đẻ nữa. chồng ko hiểu cho, có nói gì với chồng thì lại bảo mình soi mói để ý bố mẹ. có nhiều cái rất khó sử, người ta nói mối quan hệ con dâu mẹ chồng là muôn thủa. nhưng đúng là con dâu bây giờ ko kiếm ra tiền, ko có tiền mẹ chồng coi như rác! sắp tới sinh con, mình không biết có sống nổi với bà ấy 2 tháng trời không đây???
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình, mình thấy nhẹ lòng hơn rồi. vì con trai của mình thôi!
  4. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình làm con dâu của bố mẹ chưa lâu nhưng có may mắn là hai gia đình đã biết nhau từ trước. Lúc đang yêu, mình từ SG chuyển ra HN, khi đó BMC đã xin phép BMĐ cho mình về ở với...người yêu để tiện chăm sóc (BMC mình ở quê, chồng mình và em trai chồng ở HN). Nói là ở quê như ông bà cũng là cán bộ, nhân viên nhà nước về nghỉ hưu, nhà không làm ra thứ gì nhưng nếu bọn mình thiếu là lại mua ở quê, khệ nệ mang lên HN, từ con dao, cục đá mài, 1tháng cho 3 anh chị em 20kg gạo, mỗi lần lên HN là mua đầy đủ thức ăn ở dưới quê mang lên, mình chỉ việc nấu nướng, nhiều khi đi làm về muộn, bố chồng đã nấu xong rồi. Mua cái gì cho BMC, ông bà đều không đồng ý, bảo là bố mẹ không thiếu, chúng mày tiết kiệm tiền mà phòng lúc ốm đau.
    Cưói mình, tự tay BMC tớ đi mua chăn ga gối nệm, giường tủ, trang trí phòng cưới cho hai VC, mỗi lần bọn tớ về quê, MC lại chuẩn bị phòng cho hai đứa, thơm tho sạch sẽ, hai đứa chỉ ở có 1 đêm là đi, MC ở nhà lại giặt ga gối cất vào tủ. Mà MC sức yếu, mỗi lần đi lại thấy áy náy vì mẹ ở nhà giặt giũ vất vả (nhà có máy giặt nhưng mẹ tớ toàn giặt tay), nhưng mình giặt thì BMC không cho bảo cứ để đấy.
    Sau ngày cưới 2VC ở nhà được 5 ngày, sáng nào cũng 8g mới thức dậy, bị chồng trêu " Quý hoá quá dâu trưởng nhà tôi" BC nghe thấy mắng con trai không được làm vợ ngại, mệt thì cứ ngủ.
    Có lần về quê, chồng ham vui đi chơi với bạn vợ vừa giận vừa buồn, lúc chồng đang ăn cơm, không kìm chế được vừa khóc vừa nói chồng, BMC gọi 2 đứa vào mắng cả 2, chỉ ra cái sai của 2 VC chẳng bênh đứa nào, mắng xong là thôi. Mình bị mắng thì khóc nhưng trong lòng thì biết mình có lỗi và cũng chấp nhận cách giáo dục của BMC.
    Mình nghĩ là mình đã may mắn vì BMC thương nhưng ngay từ ngày còn yêu nhau, mình cũng đã tâm niệm một điều là coi bố mẹ hai bên như nhau và sẽ sống chân thành với gia đình chồng. Nhưng có một điều như thế này, mình thấy đối với BMĐ thì đôi lúc mình có thể cáu gắt thậm chí có những hành động tạm gọi là ..hỗn nhưng trong cách cư xử với BMC thì nhất định dù bố mẹ có thương yêu hay dễ dãi đến đâu thì vẫn phải có chuẩn mực. Ví dụ nhé: một ngày về nhà mẹ đẻ, mẹ bảo có ăn xôi không, mình đang ngồi gác chân lên xem TV, trả lời : "Có, mẹ lấy cho con, lấy ít thôi không lại thừa" mẹ lấy xôi mang ra, mình nhăn nhó " bảo mẹ lấy ít sao mẹ lấy nhiều thế". Đấy, nếu là MC thì không bao giờ giám thế nhỉ.
    Được mylove1626 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 18/06/2008
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    đoạn này bạn này giống tớ! nhưng ở quê các cụ hay dậy sơm đi thể dục. mình đi làm cả tuần mới được 2 ngày nghỉ về nhà với ông bà, tuần nào cũng về! thế dậy làm gì sớm, có việc gì đâu mà dậy? chỉ có điều khác là mẹ chồng tớ yêu tiền hơn yêu người , cách cư sử không biết sỹ diện. chỉ oai với người ngoài thôi!
    mà thôi tớ ko nói nữa, chán rùi. từ giờ cứ nhà ta ta ở, lâu lâu về thăm! hết phim đỡ sinh ra chuyện!
  6. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Nói thật làm thân con gái như hạt mưa sa, rơi vào nhà nào nhà đấy sướng, như BMC tớ thì nếu bt nhìn vào là đã thấy sướng rùi, nhưng có đứa em họ, nó lấy vợ về, BMC nó còn chiều hơn, mua sắm cho đủ thứ, từ a-Z mà tòan xài đồ hiệu thôi chứ chả xài hàng vớ vẩn đâu, nên lại nghĩ nó sướng hơn mình, hêê, nhưng thôi, hài lòng với những gì mình đang có, k nên bon chen nhiều
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ây đừng !!! Sợ quá đi, chỉ vì đọc topic mà bạn ác cảm với các-bà-mẹ-chồng sao ?
    Có phải càng nhiều những topic về mẹ chồng con dâu thì khoảng cách MC-CD càng xa không ?
    Tớ nghĩ là MC cũng là người, CD cũng là người.
    Tớ nghĩ, mối quan hệ MC-CD hay bất cứ khi nào bạn muốn thiết lập và duy trì một mối quan hệ + tình cảm lâu bền, sâu sắc với bất cứ ai thì nên cố gắng trau dồi bản thân để nâng cấp trong các level sau:
    1- Tìm hiểu --> thấu hiểu
    2- Cảm thông
    3- Chia sẻ
    Hô hô hô, sến nhờ, sách vở nhờ !
    Haizz... éo bít nói thế nào hay ho hơn, lọt tai hơn.
    Nhưng đó là kinh nghiệm tớ rút ra thôi. Sai đúng gì tớ đang thử nghiệm. Có gì khoảng 60 năm nữa sẽ có kết quả cuối cùng.
    Còn tạm thời kết quả của 2,5 năm thì vô cùng tốt đẹp.
    Cái cô con dâu xinh tươi hơn hớn sức khoẻ phi thường công việc đầy đủ kiếm tiền dễ dàng hoặc hơi dễ dàng có bao giờ hiểu cho mẹ chồng giờ đây không còn xinh tươi, không còn nhiều sức khoẻ, không nhiều người đang kiếm được ra nhiều tiền thì bản thân họ nghĩ gì không ?
    Vậy mà các bà mẹ chồng vẫn phải ngày ngày lo chợ búa cơm nước, có khi bố chồng lại về hưu nữa rồi thì lấy đâu ra nhiều tiền, thế thì trách gì chuyện tất cả các bà mẹ chồng đều bị ám ảnh về chuyện tiền nong ?
    mà tiền nong có phải tiêu cho mình MC 0 ? Xin thưa là đi chợ, cơm nước, chống, con rồi cả cháu (là con bạn) nữa. Phải tiêu nhiều thế mà không kiếm ra được đồng nào, nếu là các chị CD xinh tươi chắc phải phát điên và buồn và tự ti gấp mấy lần MC của các bạn ý chứ....
    Tớ chả tốt đẹp gì, lại càng không hề khéo léo, nhưng tớ chưa bao giờ phải nghĩ xem tớ có thể yêu MC không cả. tình cảm là không ép buộc được. Nhưng càng ngày tớ đang càng thấy yêu và thương mẹ tớ (mẹ chồng tớ) vô cùng.
    Đơn giản vì tớ chưa bao giờ đặt ra mục tiêu là "phải yêu" mẹ chồng cả. và cũng chưa bao giờ đặt mục tiêu là phải '' chiến đấu "với mẹ chồng" cả.
    Tớ cũng chưa bao giờ đặt mục tiêu phải có thành tựu được ngủ đến 8-9h sáng của 1 ngày cuối tuần thì MC tớ mới là người tuyệt vời cả.
    Mỗi người 1 hoàn cảnh, topic lập ra để mọi người giãi bày, nhưng đừng nhìn vào nhà người khác rồi bị ám ảnh..
    Àh quên, tớ ở cùng chồng tớ, con tớ, mẹ chồng , bố chồng, anh chồng, chị dâu chồng, các cháu chồng và em trai chồng trong cùng một ngôi nhà nhỏ.
    và tớ là con dâu tập sự được2.5 năm rồi.

    Chúc các bạn đừng ác cảm với người đã tặng bạn 1 người chồng tuyệt vời còn nếu chồng bạn không tuyệt vời thì chịu.
    (Hôm nay mình vui tính thế nhờ, lại tâm sự chuyện gia đình cơ đấy)
  8. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình thì có suy nghĩ riêng như thế này, trước khi nhận lời cầu hôn thì nên tìm hiểu & suy nghĩ kỹ về chồng và gia đình chồng tương lai của mình. Ba mẹ mình cũng hay dặn dò mình trong thời gian mình yêu và trước khi cưới là "Con ơi phải tìm hiểu kỹ càng về tính cách của người con định lấy, phải tìm hiểu cách sống & gia cảnh của nhà bên ấy xem mình có thể hòa hợp được không, có thể chịu đựng được không....)
    Mình nghĩ rằng thời gian yêu cũng chính là để hai bên tìm hiểu nhau, chắc chắn là mình sẽ không hiểu hết về nhà người ta 100% nhưng phải biết quan sát, thăm dò xem nhà người ta sinh sống ra sao, đối xử với con đẻ và con dâu thế nào.., nên tích cực dò hỏi một cách khéo léo với người yêu mình là cuộc sống hiện tại của bố mẹ anh ra sao, trách nhiệm của anh với gđ ra sao, anh đóng góp cho bố mẹ anh thế nào, anh có phải giúp đỡ cho anh chị em của mình không, quan điểm của anh khi lập gia đình riêng thì như thế nào, chúng mình sẽ làm gì cho gia đình anh sau khi cưới nhau?bố mẹ anh có chấp nhận không nếu mình sống riêng, không trợ giúp cho bố mẹ được như bây giờ.........
    Mình và ông xã mình yêu nhau 3 năm. Thật sự thời gian ấy là thời gian để mình tìm hiểu & "khai thác" quan điểm, suy nghĩ của anh ấy với gia đình anh ấy, rồi cất công về quê chồng (nhà mình ở TP, cách quê chồng 350km) 1 năm đến 2,3 lần vừa để thăm hỏi, vừa để tìm hiểu thêm về gia đình chồng như thế nào...
    Lúc đó mình cũng tâm niệm, nếu cảm thấy bản thân mình khó chịu, không thể chấp nhận thì thôi, mình sẽ chia tay vậy.
    Vì vậy bây giờ tuy lấy nhau đã hơn 1 năm nhưng hầu như chưa xảy ra mâu thuẫn hay xung đột quá gay gắt giữa mình với bên chồng, đương nhiên cũng có vài lần nhưng hầu như là mình đã hiểu trước tình thế & tính tình từng người nên không làm mình quá bức xúc, vẫn có thể chấp nhận được và tìm cách giải quyết stres cho mình...
    Còn việc chu cấp tiền bạc, trợ giúp anh em bên chồng thì cái này là có (mình nghĩ truyền thống người Việt là con trai phải có nghĩa vụ trợ giúp tài chính, giúp đỡ anh em khi gặp khó khăn), việc này thì hai VC nên bàn bạc với nhau trước hoặc sau khi cưới, nếu nhiều quá VC không kham nổi thì chồng nên giúp vợ nói khéo lại với gia đình. Còn nếu gặp phải ông chồng gia trưởng, cái gì cũng lo hết cho gia đình chồng (không cần hỏi vợ) thì biện pháp xấu nhấtt là chị em chúng ta nên lập một quỹ đen bí mật (phòng thủ cho bản thân mình và cho gia đình riêng của mình).
    Mình cũng chỉ nghĩ ra có thế, còn thực tế có lẽ mỗi nhà mỗi hòan cảnh khác nhau, nhưng mà chúng mình cũng đừng ôm stress vào người quá, cũng chỉ thiệt thân chúng ta mà thôi...
  9. HoneyCandy86

    HoneyCandy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chị nhé! Em biết là chị đã vất vả nhiều rồi. Em tin là chị đã quyết định đúng và rồi hạnh phúc sẽ đến với chị.
    Về quan hệ mẹ chồng con dâu thì em nghĩ là: dù là con dâu phải có nghĩa vụ và bổn phận nhưng quan điểm của e là: hãy dành tình cảm cho những người biết tôn trọng nó. Cố gắng để mọi thứ tốt đẹp nhưng mọi cái đều có giới hạn của nó. Sức chịu đựng của con người cũng hạn thôi mà...
  10. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trời, kiểu mẹ chồng giống mẹ chồng em quá. Nói chung là chả phải có ác cảm gì với mình thì mới chê đâu, cứ của mình thì chê, của nhà bà, con bà thì bà khen thôi bạn ạ. Kiểu đấy là kiểu con mình bao giờ cũng hơn con người khác, con dâu chỉ như osin thôi.
    Em đây nè, Tết hì hục chuẩn bị về quê chồng, dọn dẹp, nấu nướng toàn bộ từ 30 đến hết mùng 3 hoá vàng nhé. Thế mà chỉ nhận đc lời chê là món này thế này, món kia thế nọ, chưa nhận đc lời khen bao giờ. Nếu không tìm ra đc kiểu gì để chê nữa thì lại cho câu "Ở đây chả ai nấu thế, ăn chả hợp miệng". Mà chê thẳng vào mặt lúc ngồi ăn cơm mới khó nuốt chứ. Thử hỏi có bực không? Trong khi đó, em nói ko phải kiêu nhưng trình độ nấu nướng của em chưa bị ai chê bao giờ (chỉ tính đến bạn bè hay người ngoài, ko tính người trong gia đình nhé) vì em được mẹ dạy dỗ khoản nấu nướng rất chu đáo, biết làm nhiều món. Liên hoan hay cỗ bàn gì em đều phải vào bếp vì cái tiếng "nấu ăn ok". Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên công thức nấu món ăn đâu có gì lạ hoắc đến mức không thể ăn nổi như ở dân tộc hay vùng heo hút nào đó, thế mà vẫn bị chê bai đủ kiểu. Trong khi đứa em chồng (con gái bà) xào hành tây thì nát bét (vẫn được khen ngon), nấu canh 5 người lớn ăn chỉ nấu 1 bát tô nhỏ (lúc ngồi ăn cứ phải nhìn nhau, thế mà đc khen là nấu thế mới vừa ăn, ko bị thừa. Cơ mà cả nhà nhìn nhau chả dám ăn vì sợ thiếu rồi vẫn thừa nửa bát ạ.). Cả dịp Tết nó làm được đúng 2 món đấy (mỗi món đc đúng 1 lần), còn lại toàn em nấu nướng, dọn dẹp, nó ngủ & xem ti vi ạ. Thế mà bà mẹ chồng em vẫn còn hậm hực gì đó chả hiểu.
    Mùng 3 Tết em làm cơm hoá vàng. Từ sáng đến trưa đúng 1 mình em làm, bố chồng & chồng thì tiếp khách, mẹ chồng đi ra đi vào, em chồng ngủ trương xác rùi xem ti vi ạ. Nấu từ sáng đến tầm 10h thì cũng xong hết, sắp đồ cho bố mẹ chồng thắp hương rùi ngồi nghỉ, dọn dẹp bếp núc, chờ hạ lễ, đun nóng lại rùi ăn trưa.
    Lúc đang ngồi nghỉ, dọn dẹp bếp thì có đoàn học sinh cũ của bố chồng đến chúc Tết (bố chồng em làm giáo viên cấp 3 ạ, nhưng nói thật là cổ hủ chưa từng thấy). Lũ học sinh đến đc 5phút, mẹ chồng em ra sânsau (chả là nhà có cái khoảng sân ngăn nàh chính với bếp, có trồng ít cây ở mé tường). Bà bèn lấy cái gậy bới đất ở gốc cây ra sân rùi lấy chổi quét...Hic... Em chả hiểu bà đang làm cái gì nữa ạ, em hỏi "sao đang yên đang lành mẹ lại bới đất ra rồi quét làm gì?". Bà kêu "tao quét cho sạch"....hic...bó tay. Có ai tự nhiên đi bới đất ở bồn cây ra rồi lại quết đổ vào gốc cây bao giờ ko hả các bác? Thế rồi có 1 thằng học sinh của bố chồng chạy vào, nó nhìn thấy bà quét liền hỏi "Anh/chị đâu mà lại để cô quét dọn thế này?", bà liền trả lời "Con dâu tao nó ở trong kia, bẩn thế này nhưng nó không dọn nên tao dọn cho sạch". Đấy, các bác xem có điêu không? Ức đến tận cổ. Em bó tay luôn.
    Bà mẹ chồng em còn rất chậm chạp nữa, chả đc nhanh nhẹn như mẹ chồng các bác nên cứ xác định là có đẻ con ra cũng đừng mong nhờ vả gì, bà mà lên có khi còn mệt thêm vì phải "hầu" cả bà nữa ấy ạ.

Chia sẻ trang này