1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng bạn Police vui tính nhỉ, tớ đọc đến đoạn "bới đất ở gốc cây ra rồi lại quét đổ vào gốc cây" mà bật cười. BMC tớ thì không khó khăn, cũng chẳng bao giờ làm khó tớ, mỗi lần về quê, bếp núc, nấu nướng ít món thì 2 mẹ con cùng làm, nhiều món thì có bố chồng, em trai chồng tham gia, chồng tớ lười lắm, chỉ xem mọi người làm thôi (à, dưng mà sang đến nhà tớ lại cực chăm nhé, đến nỗi mẹ tớ cứ phải quát: "ai bảo con làm"). Hôm nào mà trời nắng nóng hay trời mưa là mẹ chồng nhận làm hết, đuổi tớ lên nhà ngồi nghỉ, không cho làm. Bố mẹ chồng cũng không bênh con trai, lần nào chồng về cũng bị mắng vì tội lười. Tớ rất thích về quê rồi đi chợ với mẹ, dành trả tiền với mẹ, cứ tưởng tưởng ra đến chợ mọi người hỏi "con dâu đây à?" tự dưng thấy vui vui nhưng chưa lần nào thực hiện được cả vì sáng ra, thức dậy là mẹ tớ đã đi chợ về từ lâu rồi
  2. thaophuongtoantrungten

    thaophuongtoantrungten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các bạn mà có ý phản đổi chủ topic cũng nên nhìn lại hoàn cảnh của bạn ý, giả xử bạn ý giàu có, tiền tiêu thoải mái, nếu nhà chồng chỉ xin tiền thì OK, VN vẫn có câu của đi thay.. tình cảm, có tiền mua tình cảm cũng có sao, vậy nếu có nhiều tiền nhà chồng cần thì cho không có vấn đề gì, lại được tiếng thơm. NHưng, lại nhưng... bạn không có tiền, lương chỉ đủ tiêu, chả có tích luỹ, còn con, cái nữa thì vấn đề sẽ không đơn giản, bạn cứ nghĩ đơn giản thế này, có cái váy mình thích, duy nhất 1 chiếc, thế mà con bạn mượn chả trả lại thì sẽ cảm thấy thế nào, chuyện bố mẹ chồng vòi tiền còn hơn thế nữa, chưa kể bố mẹ đẻ không xin mà có khi còn cho con gái. Vậy cho nên bạn chủ topic bức xúc là đúng không có gì sai, cái cơ bản là bức xúc thế nào và được gì.
    Tôi nghĩ chuyện này nên đả thông ông xã, tiền nhà mình là cả hai vợ chồng, nếu mới cưới nhau mà cứ giữ tình trạng thế này về lâu về dai mỗi bên sẽ có quỹ đen rồi ôi cái đen là không thể tránh khỏi, còn bực chỉ giũ trong người chỉ tổ già, cáu bẳn mà thôi, nên lựa nbói với chồng, chả hạn nên cho nhà chồng mỗi tháng 1 khoản nhất định chả hạn.
    Còn chuyền yêu thương bố mẹ chồng thì không có là chuyện dễ hiểu, mình có chọn bố mẹ chồng đâu, tuy nhiên nên đối xử như khách nếu không quí, nói thật khách sao thì giu lâu dài còn nếu mà bung bét ra khó tránh khói cãi nhau to lắm, cư làm tròn bổn phận bạn ạ, nói thật mẹ chỗng người Bắc và TRung rất khó chiều, sau này có con trai cũng nên rút kinh nghiệm cho con dâu mình nó sướng.
  3. thaophuongtoantrungten

    thaophuongtoantrungten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như trong này có nhiều bạn còn khá là "trẻ con" các bạn nói rất sách vở về chuyện đạo đức, hiếu nghĩa cha mẹ, nói thật là cứ thử lấy chồng, vớ bà mẹ chồng nào ghe, thử không có tiền đẻu tiêu xem sẽ biết, ở trong xã hội có rất nhiều hoàn cảnh, tôi đã biết có gia đình bố mẹ chồng khá giả, có chức có quyền, bên ngoài thì luôn được công nhận là gia đình văn hoá mà về soi con dâu từng đồng, đòi mua nọ bán kia liên tục.
    Nếu các bạn sung sướng, may mắn hơn người khác cũng nên nhìn đời qua miệng giếng để có lời khuyên cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. XH VN không phải là thiên đường không có bất công và đau khổ, vậy nên nói sách vở quá, đạo đức kiểu con vẹt thì sau này ra đời cũng khó sống lắm lại còn làm người muốn tâm sự thêm đau lòng.
    Vài lời khó nghe nhưng thật lòng mong mấy bạn có ý trê trách này nọ chủ topic hay mấy bạn du học tự túc trong top pic nghĩ lại.
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Bạn hạnh phúc quá! Chồng bạn cũng thật là hạnh phúc!
    Hãy gìn giữ nó bạn nhé! Vọ mình lúc đầu cũng bảo là sợ không hợp nhà mình vì nhà mình khác quá! Nhưng vì yêu mình cô ấy cứ xông vào! Rồi lại thấy quý mẹ chông vì mẹ rất thoải mái! Nhưng nhiều lúc tự cô ấy lại xét nét mẹ chồng! Mình thấy mà buồn quá! .............
  5. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong, thế mời thấy em sướng thế nào. BMC cực dễ tính và chiều con dâu. Chưa bao giờ em thấy mình bị soi mói tí nào, nhưng nói thật là bảo em ở chung với BMC em vẫn không thích (k phải vì k thích các cụ mà thích được tự do, đến bgio ở chung với bố mẹ đẻ còn k thích nữa là).
  6. sonzaizai

    sonzaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tháng 9 này cũng theo chàng về dinh rồi.Cũng chả biết sau này mình sống với bố mẹ chồng thế nào.Mình thì lại ko được khéo cho lắm,nên cũng hơi lo vì cưới rồi sống cùng 1 nhà,ko phải chỉ có mỗi bố mẹ anh ý mà cả đại gđ,tức là cả ông bà nội các bác dâu,rể (ko sống chung 1 nhà nhưng đi chung 1 cổng,hic). Từ ngày 2 đứa yêu nhau mình sang bên ý chơi thì ông bà cùng các bác rất niềm nở,cũng tỏ ra quý mến.Còn bố mẹ anh ý cũng tỏ ra quan tâm,mình thì được biết là mẹ anh ý rất khéo,nấu ăn ngon,ông bà nội rất quý mẹ anh ý nhất.
    Hôm trước 2 đứa đi xem ga gối,mang báo giá về cho mẹ anh ý xem.Mình thấy anh ý bảo mẹ anh chỉ cho mua bộ chăn,ga bình thường thôi,còn muốn loại tốt hơn thì tự bỏ t ra mà mua.2 đứa mình còn trẻ,bgiờ đi làm công ăn lương cũng chỉ đủ chi tiêu,chưa tích cóp được j nhiều.Mình thì mình cũng ko có ý định là dựa dẫm j vào bố mẹ chồng cả,nhưng đời ng chỉ có một,mình cũng muốn nó tử tế 1 chút mình cũng ko muốn cái j` nó hoành tráng hay xa vời quá.Mà nhà anh ý cũng ko phải là khó khăn hay j cả,nhà mình cũng vậy,chẳng lẽ mình về xin t mẹ mình để sắm những đồ như thế sao?
    Bgiờ mình chẳng biết phải làm sao cả,chưa cưới,chưa có chuyện j` cả mà đã thấy chán rồi,sợ sau này về sống ko hợp thì suốt ngày stress mất thôi.May mà 2 đứa mình cùng ko phải sắm sửa j` nhiều,bộ chăn đệm,một cái bàn phấn và kệ Tv nữa là ok.Giường,tủ thì có rồi.
  7. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện này bình thường, nhà anh ấy khi lo cưới đã phải lo quá nhiều thứ nên nếu bạn thích bộ ga gối xịn thì cứ cầm tiền mẹ cho rồi bù thêm vào mà mua theo ý mình chứ có gì đâu. Trăm thứ cần chuẩn bị cho dù nhà bên đấy khá giả nhưng đám cưới là của bạn, bạn mới có ý nghĩ là cả đời mới có một lần chứ bố mẹ thì không đâu, bởi vì đâu phải chỉ tổ chức đám cưới cho bạn xong là kô còn việc gì phải làm nữa. Cho nên đừng buồn hay suy nghĩ về việc đấy bạn ạ, cố gắng tự lập đi.
    Lúc cưới vợ chồng mình cũng chưa tích cóp đc xu nào nhưng cũng tự lo từ A-Z, kô phải xin bố mẹ 2 bên cái gì. Nhà chồng thì kô phải kô có điều kiện nhưng cả 2 đều muốn tự lập, 2 vợ chồng vay mượn mua sắm chuẩn bị đầy đủ cho đám cưới. Cưới xong thì trả nợ. Mà bọn mình còn ở riêng cơ nên phải sắm sửa đủ thứ luôn. Xong xuôi mọi thứ hai họ đều vui vẻ và bọn mình cũng thấy thoải mái.
  8. amo116

    amo116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ko có bố mẹ chồng làm gì có chồng, chả biết nhà mọi người thế nào, chứ nhà tôi con dâu cũng như con trai, rể cũng như dâu. bố mẹ thương như nhau. Nhưng với thái độ như thế đúng là tôi phản đối.(đoạn cũ đã bỏ ) , nhưng bố mẹ mình chỉ duy nhất thôi. Cân đối trong cư xử là tốt nhất.Mà ở riêng chứ có ở chung đâu nhỉ...
    Được amo116 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 30/06/2008
  9. yu_ying_ruan

    yu_ying_ruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ko có bố mẹ chồng làm gì có chồng, chả biết nhà mọi người thế nào, chứ nhà tôi con dâu cũng như con trai, rể cũng như dâu. bố mẹ thương như nhau. Nhưng với thái độ như thế đúng là tôi phản đối. Ko có vợ này thì vợ khác, nhưng bố mẹ mình chỉ duy nhất thôi. Cân đối trong cư xử là tốt nhất.Mà ở riêng chứ có ở chung đâu nhỉ...
    [/quote]
    Mình ít khi tranh luận trong này, nhưng hn tình cờ đọc những dòng của bạn này mình quả thực không đồng tình và ủng hộ chút nào. K biết bạn là nam hay nữ, nếu là đàn ông mà nói như vậy thì thật là đáng buồn cho đàn ông thời nay.
    Nói thật, cs vợ chồng nhiều lúc xô lệch, người đàn ông trong gđ đóng vai trò quan trọng lắm, đó là mắt xích, là cầu nối giúp quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu thêm tốt đẹp hay trở nên xấu đi. Người chồng qúa nghiêng về vợ cũng dễ bị cha mẹ trách mắng, còn thiên quá về cha mẹ mà k ngó ngàng tới ý kiến, suy nghĩ của vợ ntn thì càng tệ.
    Cá nhân mình hoàn toàn k đồng ý việc bạn nói ở trên là không có vợ này thì có vợ khác, đồng ý là bố mẹ thì chỉ có một, nhưng nếu ai cũng suy nghĩ như bạn thì e rằng tỷ lệ ly hôn sẽ cao lắm đó. Cha mẹ phải vun vén vào cho con cái, nói thế hoàn toàn không có ý đóng góp gì cả mà chỉ là một sự kích động, gây chia rẽ, tan đàn xẻ nghé mà thôi.
    Hy vọng sẽ không có ông bố bà mẹ nào dùng lời nói như thế để khuyên bảo con trai mình cả. Hãy vì một xã hội, một gia đình bình yên, hạnh phúc.
  10. amo116

    amo116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vui miệng noi thế thôi , chứ nào có thế , mình cũng chuẩn bị lập gia đình, bố mẹ mình ủng hộ chuyện 2 đứa, cũng tạo điều kiện nhiều. Nhưng sau này chắc cũng ko có chuyện như bạn gì gì ở trên. Tất nhiên rồi, ko có chuyện ko lấy người này thì lấy người khác, nhưng nếu mà như thế thì đúng là phải xem lại mình như thế nào...
    ý kiến tí

Chia sẻ trang này