1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ko có bố mẹ chồng làm gì có chồng, chả biết nhà mọi người thế nào, chứ nhà tôi con dâu cũng như con trai, rể cũng như dâu. bố mẹ thương như nhau. Nhưng với thái độ như thế đúng là tôi phản đối. Ko có vợ này thì vợ khác, nhưng bố mẹ mình chỉ duy nhất thôi. Cân đối trong cư xử là tốt nhất.Mà ở riêng chứ có ở chung đâu nhỉ...
    [/quote]
    Mình cũng rất phản đối câu này dù rằng thực tế nó là sự thật. nhà chồng mình luôn nhắc nhở câu này không chỉ với chồng mình mà còn với cả mình nữa. Điều đó làm cho mình luôn tự hỏi mình lấy chồng để làm gì???????????
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" viết lên đây mong muốn để được những lời khuyên thôi chứ cũng chẳng có ý gì khác!
    các bạn đặt mình trong từng hoàn cảnh mới hiểu được ngừoi ta sướng khổ thế nào!
  3. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhiều ông nhiều bà nói thánh nói tướng, nghe giáo điều lắm! vì có ở hoàn cảnh của người ta đâu mà thông cảm!
    Có những ông bố bà mẹ chồng yêu thương con dâu, cư xử đối đáp trên cơ sở tình cảm và tôn trọng
    Còn có những bậc "quái thai ngâm axit" săm soi moi móc, lườm ngắn nguýt dài... thì bố ai mà chịu đc!
    Trước khi chê trách ai thì các bác fải tự đặt mình vào hoàn cảnh của ng ta chứ!
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    đọc bài tâm sự của bạn này chết cười bà ấy bị dở à? mới đầu đọc thấy buồn cười, nhưng đọc kỹ và nghĩ mới thấy bà ấy thâm thật! tớ nói thật đối với những con mụ như thế này tớ là tớ nóng tính ko chịu nổi tớ ra bới thêm đất cho bà ấy quét cho có thêm việc cho bà ấy làm. kiểu nhàn quá hoa ra hâm hấp ấy mà
    bà ấy khen thằng con rể bà giáp dần là sinh năm 74 ấy ạ, tài lắm! tớ ngồi cạnh tớ hay nói thẳng. tớ nói luôn "tài gì mà tài, xe chả có mà đi còn tha xe của chồng con vậy tài ở điểm gì?" từ hôm đó hình như bà ấy ghét mình luôn thì phải .
    còn cái vụ nhà tớ, tớ đang có bầu gần 5tháng rồi. tớ ko ăn đựoc cơm mấy, mà chả hiểu sao nhìn mọi người có bầu ăn nhiều thế tớ thì ko nuốt nổi. toàn ăn linh tinh, và ăn nhiều hoa quả. tớ mua chôm chôm, .... nhiều hoa quả về để tủ ăn dần. bà chị chồng mò lên chén sạch tức ko chịu nổi rồi cắp đít đi về, chiều lại lên ăn. ngày vài lần như thế, có thoáng lắm cũng ko chịu nổi ấy chứ! mua gói kẹo mềm haiha 2.500đ bây giờ nó lên 3.000đ rồi ấy các nàng. chồng tớ từ trên nhà xuống thấy bỏ ở bàn ăn 1cái bảo mềm mềm ngon phết, tớ ko chê cái kẹo đó nhưng bà mẹ chồng đi từ ngoài vào bảo câu : "kẹo xịn của người ta mà lại" cái gì của bà , bà cũng quy ra là đồ xịn. bà mua bà nấu cái gì 1mình bà ngồi ăn khen ngon, tớ tưởng ngon ăn theo nào ngờ ko thể nuốt nổi. tớ biết mỗi người có gu ăn uống khác nhau, cái dưa muối sống ở ngoài chợ ấy ạ. bà ấy mua về cả nước, đổ ra bát cho ít mỳ chính vào rồi chan cái nước ấy ăn. tớ thì sợ các bà làm dưa bẩn lắm ko ăn, bà ấy còn bảo mình ăn đi. mình ko dám ăn vì sợ nhỡ đâu ko vệ sinh ảnh hưởng đến con.
    nhà tớ con 1thật nhưng ở riêng trên này, trước 1tuần về 1lần. bgiờ cứ 1tháng mới về, có khi lâu hơn. chả thèm về nữa cho đỡ sinh chuyện, nhà ta ta ở còn về hay ko tính sau
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng bạn tớ:
    - Ngày nào cũng kêu mất đồ và đổ cho con dâu ăn cắp. Đến khi chồng nó điên quá, lao vào tận tủ tìm thì bảo là: Ôi thế à, chắc nó lấy rồi nó giấu vào tủ
    - Mở 1 lcú 3 chai nước mắm ra dùng, hôi rình lên. Nó dọn dẹp, vứt đi bớt 2 chai cũ thì gào lên bát mua đền.
    - Ngày con dâu mới về, mang 1 cái ấm trà đã uống 20 năm ra bảo đánh cho sạch bóng lên. Con bé vừa đánh, cát trộn nước mắt ko sạch
    - COn dâu mới về, sáng sau tân hôn bảo dậy từ 5g, làm 1 MÂM cơm cho bố mẹ ăn, như mâm cỗ
    Thương bạn mình xót xa.
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy ngày nay vẫn còn quá nhiều ông bố bà mẹ không thể chấp nhận được .
  7. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cái thể loại mẹ chồng này mà không "nhẩy chồm chồm" lên mới là lạ!
    Đấy, các chị nào chưa từng tận hưởng cảm giác thú vị như bạn chị trên thì thử đặt mình vào xem, có lộn mề lên ko?
    Hi vọng sau này với sự nhẫn nhịn của mình cùng sự tôn trọng tối đa thì mẹ chồng tương lai ko quái thai quái đản cố đỉn như bà trên! hic! hi vọng hi vọng...
  8. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nói đi thì cũng nên nói lại, nếu giả xử bố mẹ vợ đối xử với các chàng rể như thế thì sao nhỉ ?
  9. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy mấy khi có chuyện Con rể- bố mẹ vợ, vì thằng con rể sợ tiếng "chó chui gầm chạn" nên mấy khi ở chung? Mà nếu ở chung thì thằng con cũng có tài chính của nó, cũng chưa từng thấy 1 trường hợp nào Bố mẹ vợ "hành hạ" con rể cả! dù gì nó cũng là chồng của con gái mình, có khi chiều như chiều vong ý chứ! Hỏi câu này hơi bị thừa!
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất: tớ cầm mang đi vứt chứ đi cho bõ tức!
    thứ 2: mang 2 chai mắm vào đầu giường bà ấy để.
    thứ 3: lúc dậy bảo bà ấy đưa tiền để đi chơ, rồi hỏi mẹ muốn ăn những món gì con còn nấu. rồi hỏi loại mọi thứ để đâu, mới về mà nên ko biết

Chia sẻ trang này