1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asukamuchi

    asukamuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Được asukamuchi sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 13/10/2008
  2. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng thế này sao mà yêu cho nổi. Cứ bảo làm sao con dâu ghét mẹ chồng.
    Còn chuyện tiền nong nhà mình cũng thế, có mấy cái nhà cho thuê nhưng luôn kêu k có tiền.
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Người_Cá: Chuyện nhà bạn tớ ko dám comment vì bạn bảo không cần tư vấn (mà cần thì tớ cũng chịu), nhưng vụ kia kìa bạn. Tớ nghe nói người hay bị như bạn là do nội tiết không tốt đấy. Bạn thân của tớ cũng bị. Bác sỹ cấm ko cho mang thai trong vòng 2-3 năm cơ bạn ạ, sau đó nó sang Anh học với chồng, lúc đó đi khám cẩn thận thì ok. Bây h có em bé xinh xắn khoẻ mạnh lắm cơ. (Nó có em bé này sau đúng 4 năm kể từ lần sảy đấy). Bạn cố gắng nghỉ ngơi 1 thời gian cho cơ thể bình phục hoàn toàn, rồi thử đi khám nội tiết xem sao.. Sau đó khi muốn có em bé thì nên đi khám chỗ nào có uy tín để xem bác sỹ tư vấn thế nào.
  4. nambeolun

    nambeolun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới chỉ sắp có MC thôi. Nhưng tớ thì tớ ko lo chuyện quan hệ mẹ chồng - nàng dâu lắm. Tớ chỉ muốn bảo với các bạn thế này: Mẹ đẻ tớ từ trước đến giờ toàn bảo "Mẹ chồng già thì mẹ chồng chết - Con dâu mất nết là con dâu hư". Dù quan hệ có j ko tốt lắm thì các bạn cũng nên nghĩ đó là mẹ của chồng mình cơ mà. Có phải ai cũng hoàn thiện cả đâu
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bây giờ mình đang mang thai đến tháng thứ 7 rồi, lần này đã nghỉ việc ở nhà, khỏi đi làm luôn dù hơi tiếc, khi phát hiện có thai mình đã vào viện C nằm điều trị hơn một tháng. Đúng là do nội tiết quá kém, đến bây giờ tình hình vẫn ổn nhưng mà sợ đến nỗi không dám đi tiêm phòng gì luôn, chả may tai biến thì chết
    MC thì vẫn thế, có bớt đi một chút so với trước, chắc chồng mình cũng có ý kiến rồi, chỉ tội nghiệp cho bọn chó mèo thôi . Bây phải đánh bài trơ và lì, coi như mình bị câm với cả điếc luôn. Chẳng biết bao giò mình mới được ra ở riêng đây. Híc

Chia sẻ trang này