1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là con dâu mà còn buồn khi nghe bạn thổ lộ vậy, các bác nam chắc thất vọng lắm.
  2. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chà, hóa ra là đi du học tự túc đấy. Bây giờ 2 bạn có thể tự trang trải cuộc sống của mình nhưng chắc thời gian đầu sang học thì cả bố mẹ bạn và bố mẹ chồng bạn cũng phải bỏ ra một số tiền ko nhỏ để 2 bạn được đi du học đấy nhỉ? Mà có lẽ nhà chồng bạn khi tắm vẫn phải đun nước sôi (ko có bình nóng lạnh) thì chắc cũng chẳng phải khá giả gì đâu. Vậy mà cũng cố gắng để cho con mình được du học. Bao nhiêu công sức lo cho con là thế, vậy mà giờ con trả nghĩa bố mẹ thế này đây...
  3. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này mình không biết bạn là người như thế nào mà hình như cái đầu của bạn không được dùng để suy nghĩ thì phải, toàn những lời nông cạn, lời lẽ thì quân phiệt.
    Tôi không muốn nói đến chuyện tính toán ở đây, tôi chỉ muốn nói đến lĩnh vực tình cảm, bởi vì nếu nói đến chuyện tính toán thì sẽ không ai có thể tính toán được với tôi.
    Tôi không chê cha mẹ anh ấy nghèo, nhưng sự thực rằng cha mẹ anh ấy ở quê chỉ làm ruộng thì làm sao có đủ tiền cho tôi cũng như anh ấy đi học, tất cả là do hai đứa cùng nhau từ hai bàn tay trắng.
    Về cuộc sống của tôi, có những khi vất vả tôi tưởng chừng sẽ ngã gục trên đường đi, nhưng những hi vọng và niềm tin thì còn rất nhiều cho nên tôi vẫn cố vượt qua.
    Chính vì thế, đừng ai nói chuyện tính toán ở đây với tôi.
  4. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hỏi lại bác, anh ấy còn một đàn em nhỏ vẫn đang đi học, tôi vẫn chăm lo cho chúng nó học, và cũng nhắc chồng để ý đến điều đó để bớt đi gánh nặng cho cha mẹ anh ấy. Vậy tôi có phải là người ích kỷ không?
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ lên án chị ấy nhưng thử đặt vào địa vị của chị ấy xem . Nếu đúng như chị ấy bảo là cha mẹ chồng tận dụng mọi thời điểm để xin tiền thì em cũng thấy hãi . Ko pải em tiếc rẻ gì với các cụ nhưng nếu các cụ để em toàn tâm toàn ý, thoải mái trong việc biếu các cụ chút tiền mua vật dụng cần thiết, ăn quà bánh này kia ...thì em sẽ tận hết sức . Chứ bảo xin tiền em 24/24 như (xin lỗi) chủ nợ thì quả thật rất khó mà bảo em ko có thành kiến xấu . Nói chứ từ xưa đến nay em gặp các bà mẹ chồng thì hầu hết họ dù cho có thiếu thốn này kia nhưng chớ bao h mở miệng hỏi xin con cái . Con cái có biếu các cụ chút tiền còn bị mắng, bảo :" Chúng mày giữ lấy coi như tao cho tiền thằng Ti ăn quà" . Em thấy thường thì người già họ coi trọng tình cảm hơn money, vài trăm $$ đối với họ ko bằng việc có con cái sum vầy đâu . Nhưng nói cho cùng dù cha mẹ chồng bác forgeteverything có đúng hay sai nhưng có lẽ phận làm con ko làm gì khác hơn là cố gắng làm tròn bổn phận, chứ ko người ngoài nhìn vào ko đánh giá cha mẹ (chuyện, cha mẹ mà lị) mà đánh giá mình bất hiếu
  6. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ cũng rất buồn khi không hiểu tại sao những cảm giác đó đôi khi lại cứ xuất hiện trong lòng tớ, tớ muốn xua tan nhưng không phải là muốn mà làm được. Phải chi bố mẹ chồng tớ cũng hiểu cho tớ, rằng tớ cũng là con người, tớ không phải như con chó, con mèo, hay là con bò.... Tớ cũng có cảm xúc riêng của tớ, yêu thương những ai dành tình cảm cho mình, giận hờn những ai không dành tình cảm cho mình.
    Nếu chúng ta chỉ bàn chuyện nghĩa vụ bổn phận thì có lẽ không phải nói thêm gì nữa, nhưng nếu chỉ có bổn phận và nghĩa vụ không thôi, thì cuộc đời sẽ rất nhạt nhẽo. Cũng giống như cuộc sống vợ chồng mà chỉ là bổn phận và trách nhiệm không thôi, thì sẽ tẻ nhạt vô cùng!
  7. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi vẫn biết yêu thương là tự đáy lòng nhưng nếu con người không mở lòng đến với nhau thì làm sao có cơ hội để yêu thương và được nhận tình yêu thương?
    Hồi bọn mình mới quen nhau thực sự mình chẳng thích đến nhà bố mẹ chồng, ông bà chồng chơi chứ chẳng nói gì là yêu quý họ vì bất đồng ngôn ngữ (gia đình chồng mình là người nước ngoài). Họ sống bảo thủ, kín đáo, có thành kiến với người nước ngoài, đến thăm nhau phải gọi điện báo trước mà cả vài ba tháng mới đến một lần. Tiền bạc thì rất sòng phẳng, mình nhớ có lần bố chồng có cái xe cũ mà bán lại (dù là số tiền rất nhỏ), chứ không cho không bọn mình đâu nhé. Đám cưới của bọn mình thì hai đứa phải tự lo liệu hết, bố mẹ chồng chỉ đến dự ăn thôi, lại còn đến muộn nữa. Mà bọn mình hồi mới cưới thì rất khó khăn, tháng nào cũng bị âm đến mức chẳng còn tiền để mua đồ ăn.
    Chẳng biết bố mẹ chồng bạn có "tệ" đến thế không ?
    Cứ so sánh với bố mẹ mình là mình lại "ghét" họ. Nhưng mà đấy là chuyện quá khứ còn bây giờ mình rất hạnh phúc có một gia đình lớn.
    Mình nhắc chồng gọi điện hỏi thăm họ thường xuyên, họ không mời mình thì mình mời họ, rồi tìm lý do để qua. Mua vài thứ quà nhỏ, học tiếng của họ để nói chuyện với họ... Cứ thế tình cảm của gia đình mình càng ngày càng tốt lên. Mình hiểu ra nhiều chuyện không như vẻ bề ngoài của nó. Ví dụ như việc cụ bán lại cái xe cho bọn mình (lúc đầu mình nghĩ họ thật tính toán, keo kiệt) thực ra là vì tính cách tự lập được giáo dục của họ từ khi còn rất nhỏ. Họ sống cũng rất tình cảm nhưng biểu hiện rất khác mình.
    Mình xin lỗi vì kể hơi dài dòng nhưng mình chỉ muốn nói là bạn hãy cố gắng chủ động tìm hiểu về gia đình chồng bạn. Dù sao đấy cũng là những người thân của gia đình bạn. Ai cũng có những mặt tốt mà chỉ những người thực sự muốn tìm hiểu mới nhìn ra.
    Ai cũng có lúc khó khăn về tiền bạc nhưng thực sự đấy là cái tệ nhất để là lý do "ghét" ai đấy, mình nghĩ thế. Vài triệu đâu làm bạn giàu lên hay nghèo đi. Bọn mình vẫn thường cười với nhau cái quan trọng nhất là chúng ta vẫn tồn tại
    Mình chúc bạn tìm được sự cân bằng và niềm vui trong gia đình, dù đang trong hoàn cảnh khó khăn
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Yêu chồng không có nghĩa là phải yêu bố mẹ chồng. Nhưng phải kính trọng họ, đó là cái đạo làm con
  9. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải yêu thương những người không yêu thương mình!
    Bố mẹ có hành hạ mình thì chứ cố gắng chịu nhịu, mặt vẫn tươi tỉnh bơ. Về nhà mới trút nỗi giận lên đầu đức ông chồng. Ông bà của hành tôi thì tôi củ hành lại con trai ông bà.
    Cứ thử xem, hiệu quả lắm
  10. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hihi. Em đồng ý

Chia sẻ trang này