1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, hình như mình nói gì hơi bị động chạm thì phải. Dạ thưa chị, không biết chị bao nhiêu tuổi rồi, còn em thì em sinh con trai hay con gái, thì em nghĩ cũng không nên nói với chị, kẻo bà chị lại nổi giận choảng em vỡ đầu chết. Thôi em chuồn đây! À mà thực ra em muốn xem phản ứng của những người làm chồng hơn. Nhưng mà thôi, em cũng không muốn nói thêm gì nữa đâu. Nếu có gì, thì cho em xin lỗi bà chị!
  2. cuekid

    cuekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cũng chẳng nên "buộc tội" chị forget làm gì, vì với những thông tin này thì cũng chưa đủ để hiểu hết, để cảm nhận chính xác những gì mà những người trong cuộc đang trải qua.
    Em chẳng trách chị forget đâu mà em cảm thấy lạ, sao mà vai trò của người chồng trong chuyện này mờ nhạt thế. Người chồng đó có quan tâm tới bố mẹ mình không, nếu trước khi cưới chị forget anh ấy đã có những hành động chăm sóc thường xuyên những thứ "nhỏ nhặt" (mọi người nói vậy chứ em thấy với đôi trẻ mới lập gia đình từ tay trắng đi lên thì cũng chả nhỏ đâu) thì cũng không đến độ để bố mẹ mình nói với con dâu như vậy. Nếu anh trước đó đã làm, đã chu cấp cho bố mẹ thì khi anh chị đến với nhau, vì lẽ gì anh không nói để chị hiểu, thông cảm và cùng anh chăm lo.
    Còn nếu như từ trước anh vẫn chỉ được bố mẹ nuôi ăn, cho đi học thì bây giờ khi bố mẹ đặt vấn đề, hai vợ chồng nên cùng trao đổi và thống nhất. Anh chồng cần thể hiện vai trò cầu nối trong trường hợp này.
    Kinh nghiệm em nhé, là bố là mẹ thì cũng muốn phần nào trông cậy được vào con, nhất là khi con mình đã học hành, đỗ đạt và (trong mắt các cụ) đã trưởng thành ở nước ngoài. BMC chị forget, nếu biết thực lực anh chị, em chắc sẽ hiểu anh chị thôi mà. Nhưng nên để anh nói chị ạ, hợp tình hợp lý nữa. Về lâu dài thì em nghĩ, BMC sinh ra, nuôi nấng anh xã mình thì mình có chút lòng đền đáp cũng là xứng đáng thôi. Mình là con gái, lấy chồng cũng chỉ mong anh xã có hiếu với bố mẹ mình thôi chị nhỉ.
    Em có mẹo này, tự em tính, mỗi tháng hai vợ chồng em save riêng 2 quỹ, gọi là để thăm nom bố mẹ hai bên. Có thể là chưa dùng đến ngay, nhưng khi có việc, mình cũng không bị đột ngột chị ạ.
    Em thấy chị forget chắc chỉ là hơi bức xúc thôi chứ ko phải người bụng dạ thế nào đâu. Chị ơi, cố gắng nhé, chị em mình trưởng thành qua những việc thế này mà
  3. pinatsiu

    pinatsiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cô này muốn xem phản ứng của người làm chồng à? Thì đây, tôi cũng là chồng đây, phản ứng của tôi là: khốn khổ cho cô vì có bố mẹ chồng như thế, tội nghiệp bố mẹ chồng cô vì có con dâu như cô, và đáng đời ông xã cô vì đã cưới một người vợ như cô. Chấm hết. Đọc bài nào của cô này cũng thấy hiện chữ TIỀN to tướng, phát ngán.
  4. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh con trai vào đây chửi chị forget chắc chưa bao giờ bị người ta đòi nợ đến tận cổ nhỉ?
    Em còn biết nhiều vụ xung quanh khu nhà em BMC hành hạ con dâu và con trai về tiền còn tởm hơn nhà này. Em cũng ko bình luận vì em ko fải người trong cuộc. Em mà nghe 2 bên giải trình thì kiểu sư nói sư đúng sãi nói sãi hay cũng chả biết đường nào mà lần. Nhưng em là em rất phản đối chuyện đòi tiền 24/24h như đòi nợ ấy. Không phải bố mẹ lúc nào cũng đúng, dù bố mẹ đi nữa nếu sai và sống ko biết điều cũng ko thể bắt con mình phải chấp nhận cái sai đó.
    Còn nữa, các bác chửi nhà chị ấy ích kỷ thì các bác về nhà soi gương xem, các bác đẻ con ra các bác có nghĩ sau này nó phải trả ơn các bác bằng mọi giá không ? Nếu với ý nghĩ đẻ con ra để sau này cậy nhờ thì các bác cũng ích kỷ ********* rồi. Còn cái gì nữa mà nói ngườikhác???
    Được the_daughter sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 10/10/2006
  5. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em gái này có con chưa mà to mồm thế, có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ đấy em ạ.
    Bênh nhau thì cũng phải nghĩ lại đã nhé
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    em thì đúng là chưa có con rồi, nhưng ông bà nội em thì chắc chắn là có . Ko pải em muốn khoe, nhưng bà nội em ngày xưa từng 1 mình nuôi 5 đứa con nhỏ đến lúc đỗ đạt giáo sư, hoặc ít nhất cũng tốt nghiệp 1 cái trường Đh . Cha mẹ em ly hôn từ hồi em bé tí, mà cha em tính tình ko chững chạc nên bỏ mặc em cho bà . Bà nuôi 5 đứa con mà đến giờ pải nói là chưa nhờ đc đứa nào và cũng chưa bao h mở miệng xin 1 đồng dù nhà cô em rất giàu (bà cô em giàu vậy mà cứ sang nhà bà em xin đồ ăn ). Có hoạ là hồi bán căn nhà đc khoảng trăm cây thì con cháu xúm vào đòi chia phần (dù chả có tí đóng góp nào) mà bà vẫn cho . Bà nuôi em từng ấy năm cũng chưa hề bảo sau này em phải trả hiếu, hay pải làm thế này thế nọ để tỏ ra mình có hiếu ... Chỉ mong sau sau này em có chồng, có cháu cho bà ẵm bồng (hic, nói đến đây em lại ngượng) thì bà đã vui rồi . Bà em pải cái nói nhiều (sorry bà ) , là con gái HN gốc nhưng ko biết nói "thâm thuý" để "nhắc khéo" người khác , cái gì ko thích thì nói thẳng thôi . Bà ko cần "nhắc nhở" nhưng em vẫn thấy biết ơn và mong sau này có dịp sẽ ở cạnh bà lúc tuổi già . Còn như mẹ của chị bạn em thì hết nói luôn . Cứ bảo con gái pải ăn học để sau còn làm ra tiền trả hiếu như 1 nghĩa vụ thì chả còn thấy cái gì tình mẹ với con .Hay như nhìu người cứ bắt con lấy chồng giàu (mà ko yêu) để có nhiều tiền sính lễ , ko thì mang tiếng "bất hiếu" ...thì em chả thể kính trọng đc . Nói gì thì nói, trong gia đình thì cả 2 bên nên nghĩ đến đối phương 1 chút . Nếu chị chủ topic vẫn ko tìm cách nào thoát khỏi áp lực tiền bạc thì giao hết cho chồng chị , khoẻ re . Lúc đó 1 là chị ko bị mang tiếng nhỏ nhen .2 là ko cần lo giùm chồng chị tiền ra tiền vào eo hẹp mà mau có nếp nhăn. 3 là cho chồng thấy cả 2 người làm đc nhiu đó , anh xài sao, cho mẹ anh ra sao mặc anh miễn là ko làm thâm thụt quỹ thì thôi . Lúc đó chồng có stress tiền bạc thì ca thán với mẹ mẹ còn nghe (hy vọng thế), chứ chị dù sao làm dâu, chị có than cũng chả ai thông cảm, mẹ chồng lại có dịp liếc xiên liếc xéo, hay là than với chồng chị thì tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng .
  7. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị, chị có chui dưới gầm giường nhà em đâu mà biết em có con hay chưa chị nhỉ????
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hình như đã có vấn đề rồi mod ạ, giờ lại thành mạt xát nhau mới chết chứ
    Theo em thì bố mẹ vẫn là bố mẹ, mếu yêu chồng thì cũng nên yêu quý bố mẹ chồng. Không yêu quý được thì cũng nên hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình. Họ đã sinh thành và nuôi dưỡng chồng mình cơ mà. Nếu chồng bạn mà biết chắc là sẽ buồn lắm, bạn yêu quý bố mẹ anh ấy thì mình nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ yêu quý va kính trọng bố mẹ bạn.
  9. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0

    Cái topic này hình như đã có vấn đề rồi mod ạ, giờ lại thành mạt xát nhau mới chết chứ
    Theo em thì bố mẹ vẫn là bố mẹ, mếu yêu chồng thì cũng nên yêu quý bố mẹ chồng. Không yêu quý được thì cũng nên hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình. Họ đã sinh thành và nuôi dưỡng chồng mình cơ mà. Nếu chồng bạn mà biết chắc là sẽ buồn lắm, bạn yêu quý bố mẹ anh ấy thì mình nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ yêu quý va kính trọng bố mẹ bạn.
    Không biết bạn có nghe một bài hát thơ không? trong đó có câu? "mẹ tuy không đẻ, không nuôi, mà em ơn mẹ cả đời anh ơi"
    Hi`, nhưng mờ mình không biết mai sau mình có chồng thì sẽ như thế nào với mẹ chồng đây
  10. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ rằng nếu mình biết điều thì bố mẹ cũng biết ý. Trừ khi những trường hợp ông bà quá đáng quá thì dĩ hoà vi quý, người trong một nhà không nên xích mích nhau làm gì, tránh ra thì hơn.
    Còn khái niệm yêu bố mẹ chồng thì nói ra cũng khó. Nước mắt chả chảy ngược bao giờ. Nhưng mình vẫn làm tròn đạo dâu con thì vẫn hơn. Con cái thấy thế cũng là cái gương. Sống làm sao cho con cái nó học tập.

Chia sẻ trang này