1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Các ông ích kỷ thì có.Thử đứng vào vị trí người ta xem.
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Trong vô số các mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì chỉ những ai có hoàn cảnh tương tự như người đang ở trong khối mâu thuẫn đó mới có thể "thông cảm" được với họ. Những người an ủi họ chỉ có thể gọi là "thương cảm" mà thôi. Còn những người lên tiếng nói họ thế này thế kia thì có vẻ hiểu biết cuộc sống gia đình nhưng chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng của họ khi mà người đó chưa kết hôn hoặc kết hôn rồi nhưng cuộc sống khác hẳn. Vì thế không khuyên người ta được điều gì có ích hay ít nhất không an ủi được người ta một câu thì tốt nhất là im lặng mà theo dõi. Có thể một ngày không đẹp trời nào đó chính những người đó lại rơi vào hoàn cảnh như bạn chủ topic này đấy, ai mà nói trước được điều gì.
    À mà, con trai thì chẳng bao giờ phải làm dâu, cho nên chẳng bao giờ hiểu được thế nào gọi là "mẹ chồng"

  3. haipm001

    haipm001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko phải chỉ là cái danh đâu bạn ạ. Tớ nghĩ ấy cần phải nói chuyện với chồng ấy rõ ràng. Nhà mang tên chồng bạn nhưng mua trước khi cưới, nên về pháp lý mà nói thì bạn ko có quyền sở hữu nhà đó. Nếu hai vợ chồng bạn trả tiền mua nhà thì tốt nhất nên nói khéo với chồng bạn để sang tên chung cho hai vợ chồng. Không ai nghĩ đến chuyện xấu xảy ra cả (chia tay etc..), nhưng mình cũng nên chuẩn bị và đảm bảo quyền lợi cho mình nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra. Chuyện con dâu bỏ tiền làm nhà xây nhà cho gia đình chồng rồi ra đi tay trắng, mình nghe cũng nhiều rồi, ko phải là ko có đâu.
    Ấy có thể nói nửa đùa nửa thật với anh chồng ấy, nói thẳng có khi người ta ko thích nghe. Cứ đại loại kiểu anh cho em đứng tên nhà để sau này nhỡ may anh theo cô nào thì em còn đuổi được cô đấy, nói lúc vui vẻ thôi.
    Chúc ấy vui.
  4. lolemcute

    lolemcute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn, bố mẹ chồng mình cũng có phần giống với bố mẹ chồng bạn! Theo mình, việc bạn không thể YÊU BỐ MẸ CHỒNG là chuyện không đáng trách, tình cảm không ai có thể ép buộc, tình cảm khiên cưỡng sẽ không phải là tình cảm nữa! Mình đọc cũng thấy được 2 bạn tự lực để tạo lập cuộc sống mà không nhờ vả gì tới bố mẹ-đó là điều đáng quý, hơn hẳn những cặp lấy nhau, có con cái rồi mà vẫn nương tựa các cụ thân sinh! Đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi và công sức chắc chắn sẽ là đồng tiền các bạn quý xót nên mình hiểu được tâm tư của bạn mỗi khi Bố hay Mẹ chồng có ý tưởng muốn con cái đưa tiền.
    Tuy nhiên, mình nghĩ rằng, đã là phận con, thì bổn phận và trách nhiệm (trong đó có cả tình thương) của các bạn sẽ phải là chăm sóc và bù đắp cho bố mẹ lúc tuổi già. Cho nên nhiều khi không cần bố mẹ lên tiếng, con cái cũng nên chủ động biếu bố mẹ ít tiền tiêu vặt, hoặc mua sắm một số đồ dùng thiết yếu trong nhà cho bố mẹ hưởng thụ lúc tuổi già (các cụ già rồi, còn sống chả bao lâu nữa). Mình đang nói tới cả 2 bên nhé, không chỉ Bố Mẹ chồng và cả Bố mẹ đẻ cũng phải như nhau!
    Bạn nên bàn bạc với chồng về kế hoạch chi tiêu cho những khoản hiếu hỉ này, đôi vợ chồng nào cũng thế bạn ạ, có ít, biếu ít, có nhiều, biếu nhiều!
    Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng phải lo cho gia đình của riêng mình, nhất là khi có con, nhu cầu chi tiêu sẽ lớn hơn, cần có tiết kiệm để nuôi con ăn học, tiết kiệm chung của cả 2 VC ........
    Vì vậy bạn nên cân đối cùng chồng những khoản chi tiêu đó, để vừa có thể làm bố mẹ 2 bên vui lòng, vừa đảm bảo cho sinh hoạt chung của 2 VC.
    Còn mình cũng không đồng ý với quan điểm: Bố mẹ nói gì, con cái nghe nấy, xin bao nhiêu tiền con cũng đưa! Bạn và chồng bạn đã ở chung, sẽ có những đứa con chung, ngoài nghĩa vụ với bố mẹ, còn nghĩa vụ với con cái, với nhau nữa, nên việc cho tiền các cụ hai bên, cần có sự thống nhất bàn bạc với nhau. Cũng nên khuyên chồng bạn có cách "cho" hợp lý hơn với bên nhà chồng, ngược lại, bạn cũng phải cho chồng bạn thấy, mình chi tiêu cho nhà mình cũng rất thoả đáng!
    Cuộc sống bao giờ cũng có nhiều nỗi lo toan, bực dọc, khó chịu ...nhưng hãy bỏ qua một số điều nhỏ nhặt để sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn bạn ạ! Đôi khi cũng cần vị tha một chút cho đời thêm xuân
  5. anon98

    anon98 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    trả lời:
    tội lỗi, rất tội lỗi...
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Xét về cá nhân mình, mình cảm thấy ko có lỗi gì khi yêu chồng nhưng ko yêu "bên gia đình chồng" (mình xin sửa lại là gia đình chồng). Tình cảm là điều rất khó nói và cần thời gian và sự hòa hợp nữa. Tuy nhiên, ko yêu được thì cũng nên ráng "dĩ hòa vi quý".....tôn trọng họ. Tôn trọng họ như 1 người lớn tuổi bạn gặp ngoài đường. Ko thể yêu thương nhưng phải ráng chu toàn bổn phận làm dâu.
    Mình cũng như bạn. Mẹ chồng mình thì giờ ko còn làm gì được, chỉ nằm 1 chỗ. Nhưng mình bị các chị chồng "soi" mình rất kỹ. Nói ra để bạn hiểu, hầu như ai làm dâu cũng có những khúc mắc.
    Mình còn bị chị chồng nói ngược mới tức chứ.
    Chẳng là bàn về chuyện trả tiền nhà. Mình mới về làm dâu, đâu biết thế nào. Chị ấy gọi phone rồi bàn là VC mình phải trả thế này thế kia. (theo cách của chị). Em mới nói " EM ko biết rành chuyện này đâu chị. Chị cứ bàn với chồng em. CHị nói thì em nghe vậy thôi. Nhưng em vẫn phải đợi chồng em quyết định" . Thế mà hôm sau, chẳng biết chị gọi phone thế nào với chồng mình. Lúc anh ấy về, mắng mình quá chừng :" Em biết gì mà nói với chị ấy là em đồng ý với cách của chị ấy. Em biết bà ấy tính vậy là bà ấy khôn ko? Ai mà chịu. Sao lại đi đồng ý mà chẳng hỏi anh. Làm cho bà ấy gọi điện bảo là em cũng đồng ý". Mình bất ngờ ghê luôn. Sao chị ấy lại nói thế? Mình có đồng ý bao giờ?. Mình tức lắm (nếu thời con gái là mình đã la lên, phân minh cho thực hư, xem sao rồi", nhưng mình chỉ cố kềm lòng mà nói :" Anh yêu em. Anh có thấy nào giờ em nói luơn lẹo hay cướp quyền chồng ko? Tùy anh suy nghĩ. EM chỉ có thể nói lần nữa với anh là em ko có nói như vậy với chị ấy."....
    Mình tức lắm lắm, chỉ muốn 3 mặt một lời...nhưng mình nghĩ "mình dành phần thắng về mình thì được gì? Trong khi, lời nói thì gió bay, chị ấy có thể chối. Còn nếu ko chối, khi 3 mặt, chị ấy sẽ bị quê....mà làm cho chị chồng bị "quê" trước mặt em dâu là điều nên tránh. Mà mình nhịn thì gia đình được yên ắng. Rồi chồng mình cũng vẫn là người hiểu mình nhất".
    Mình chịu tiếng oan ko biết bao lần. Mà chồng mình thì kiệm lời, toàn ko chịu hỏi rồi cứ hiểu lầm....Nhưng mình sống rất ngay thẳng, rồi cho đến ngày anh ấy cũng nhìn ra.....Lúc đó, mình đã khóc nức nở vì bao nhiêu hờn tủi....
    Bạn có bị bên chồng soi bạn từ loại phấn bạn đánh trên mặt, đến cái áo bạn bận ko? Mình thì có. Mình tức lắm. Nhưng suy đi nghĩ lại "Mỗi người mỗi tính. Huống hồ là các chị ấy quá thương chồng mình. Mình có làm lớn chuyện, chồng mình vẫn là người chịu thiệt. Mà mình thì vì ai mà chịu làm dâu. Vì chồng - người mình thương nhất thôi". Thế nên bỏ qua cái gì được thì bỏ. Còn ko thì vẫn phải cư xủ cho phải phép...lịch sự. Hãy nghĩ đến ba mẹ ruột củ mình, nếu mình có làm gì... tức giận phản kháng hay trả lời chẳng hạn...Mọi người bên nhà chồng, sẽ có ai bênh bạn? Họ còn cho là ba mẹ mình ko khéo khi dạy mình nữa là...mà có khi mất cả tình cảm của chồng....
    Người VN mình cái gì thì cái...lễ giáo vẫn là thứ trọng yếu. KHông thể yêu nhưng cũng đừng nên khinh. Mọi điều bạn đối xử với mọi người thế nào...con cái bạn đều học từ bạn thế ấy. Thôi thì coi như....đang ép mình tu thân vậy.
    Thời gian sẽ trả lời tất cả.`
    Chúc bình yên
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao bé bỏng viết hay quá. Vote * cho bạn hiền nhé.
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn,
    Tớ hiểu là khi làm dâu thì mình phải nhịn nhiều, nhưng mà bạn nhịn đến mức không nói để chồng bạn hiểu thì khổ quá. biết đâu, có nhung việc mà bạn tránh cho chồng lại để chồng hiểu lầm lại không hay.
    Về các chị chồng, mình không cần cãi nhau để "dành phần thắng" vì cái đó chẳng giải quyết được gì. Nhưng nói chuyện thẳng thắn để các chị ấy
    nể bạn hơn, sau này đừng có đặt điều thì sẽ tránh những chuyện không hay, bạn ạ.
    Chúc bạn may mắn.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thật sự là rất khó để yêu thương hai người xa lạ như chính bố mẹ của mình vậy. Càng khó hơn khi ở trong hoàn cảnh của bạn chủ topic. Tớ có lẽ may mắn hơn vì bmc ko quá coi trọng chuyện vật chất, hay bắt ne bắt nét con cái, nhưng chồng tớ con một nên cũng nhiều chuyện lắm.
  10. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    tình cảm thì bạn không thể điều khiển được nhưng bạn là người có lý trí, trong trường hợp này phải sống bằng lý trí thôi bạn ợ, sống vì trách nhiệm là chính mà.

Chia sẻ trang này