1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu có bao nhiêu cách ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sea_nymph, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Yêu có bao nhiêu cách ?

    Có lẽ nói mãi về Tình yêu cũng không hết nhưng đã bao giờ có ai từng tự hỏi, mình yêu như thế nào chưa và có bao nhiêu cách để yêu một con người, để thể hiện tình yêu của mình dành cho người đó ?
    Liệu có khó không để yêu bằng cách yêu của riêng mình ?
    Có cách yêu nào làm phiền người khác không ?

    Có thể là nhiều câu hỏi quá nhưng sea_nymph muốn mọi người nói về cách bày tỏ tình yêu của mình với người mình yêu (không nhất thiết người đó phải yêu mình) và có thể nói thêm về cách mà bạn thích nhất khi được người yêu đối xử như lời nói, hành động, một kỷ niệm, ánh mắt..........




    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mọi ng` thấy chủ đề chán wá à, :(, hình như bài viết đầu cũng không đủ ý kiến lém thì phải, may là chưa bị khoá, thanks mod nhìu, :) (có khi mod chưa đọc mà khóa ý chứ nhỉ )
    Khi yêu, ai chẳng từng một lần ghen. Và khi ghen, nếu biết cách ghen, con người ta cũng trở nên đáng yêu vô cùng. Vì thế chắc ghen cũng là một cách để yêu, để bày tỏ tình yêu.
    Ai cũng bảo yêu đơn phương là khổ, vậy mà nhiều người lại không thể tránh khỏi đơn phương một chiều. Có lẽ nó là lẽ thường của tình yêu thì phải. Người yêu ta, ta yêu người khác.........vòng tròn không bao giờ khép kín. Có người yêu đơn phương với tấm lòng cao thượng, chẳng vậy mà Puskin đã viết "cầu cho em sẽ yêu được người yêu em như tôi yêu em" (đại ý là vậy, tự dưng văn vẻ chạy đâu mất hết, quên mất bản gốc, cả nhà thông cảm hén). Đó là tình yêu cao thượng. Cách yêu đó là mong người đó sẽ hạnh phúc cho dù người người đó yêu không phải là mình. Nhưng cũng có người lại yêu cách khác. Khi đơn phương, họ cứ cố giữ, tìm mọi cách bày tỏ tình yêu của mình, níu giữ người mình yêu dù người không hề yêu ta. Đó là tình yêu ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình và cho rằng tình yêu của mình là đủ làm cho người hạnh phúc còn không nghĩ đến việc thế nào thì người mới hạnh phúc. Đáng trách và cũng đáng thương.
    Ta yêu người, yêu nồng nàn, đó cũng là một cách yêu. Yêu bằng cả trái tim, hình như là vậy, yêu với tất cả những gì có thể cho và nhận lại gì. Có người may mắn, được đáp lại, hạnh phúc ngập tràn. Có người lại dại dột trao nhầm trái tim, để rồi cả cuộc đời cay đắng khi nhìn lại thấy quá khứ có một vết hổng lớn trong lòng, vết thương không thể hàn gắn mà chỉ có thể được xoa dịu bởi một tình yêu nồng nàn, say đắm khác mà thôi.
    Còn rất nhiều nhưng để dành cho mọi ng` viết nữa nha, hãy viết về tình yêu của mình hoặc những cảm nhận về tình yêu của chính bạn, bằng những điều bạn biết được từ cuộc sống. Cảm ơn đã đọc và sẻ chia.

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng quả thật là chẳng biết là mình yêu bằng cách nào nữa. Có lẽ vì chưa bao giờ mình đi tìm tình yêu và xác định cho mình còn đường mà mình sẽ phải đi để tìm được tình yêu , nữa. Nhưng có lẽ dù gì đi chăng nữa thì mở rộng con tim đón nhận sự chia sẻ cảm thông và tình cảm của mọi người bao giờ mình cũng làm. Chẳng tội gì phải không ạh. mình là một người luôn trân thành và có phần cởi mở, hiii tuy cũng nhiều lúc vừa mới mở cái đã đóng ngay cái sầm lại. Nhưng có lẽ sự trân thành trong tình yêu là điều mình luôn mong đợi và sẽ là như thế. Mình có những người bạn, nhiều người bạn , con gái, nhưng có lẽ cũng chẳng mấy lần nhận được tình yêu. Nhưng không vì thế mà minh bi quan dù có đôi khi tự hỏi tại sao lại thế. Mình luôn tin rằng mình làm tất cả vì mọi người sống hết mình và trân thành, rồi một ngày nào đó mình sẽ nhận được cái gì đó xứng đáng.
    Như lời của một cô bé có cái nick gàcon_hamchoi có nói với tôi rằng: Em tin rằng anh sẽ có được một tình yêu thật xứng đáng và nó sẽ thật đẹp. Tôi tin vào lời nói đó và luôn hi vọng như thế. Cám ơn cô bé vì những lời chúc mà cô bé đã dành cho tôi.
    Cách yêu của tôi là thế đấy, trân thành và luôn hết mình trong cuộc sống
    hungdo
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 09/09/2003
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đó hỏi Gà Con rằng Gà con đã yêu thế nào, có lẽ Gà con chẳng thế nào trả lời 1 cách chính xác được. Có lẽ tình yêu đến ngay khi chúng ta không thể ngờ được, và nó cũng rất tự nhiên thôi. Đối với Gà con, tình yêu tự tìm đến với chúng ta chứ chúng ta ko phải tìm đến nó. Ngày cả lúc chúng ta đang buồn vì 1 mối quan hệ tình cảm với 1 người nào đó, vậy mà ở ngoài kia, vẫn có người đang dành cho chúng ta 1 tình cảm cũng không kém fần đặc biệt. Yêu và yêu hết mình, nói là yêu hết mình thì cũng mơ hồ lắm,Gà Con chỉ hiểu được yêu và yêu, chỉ để thôi, dành cho người ta những tình cảm thật nhất, thì chắc chắn người ta cũng dành cho mình sự chân thành mà thôi. Tình yêu không fải là 1 sự đáp lại những con tim sẽ rung động trước 1 trái tim trân thành và yêu hết mình. Các bạn hãy tin điều đó, và anh Hưng, em vui vì anh tin vào điều đó. Tin em đi
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có những người không biết gì về yêu mới hỏi có bao nhiêu cách ... hoặc quá con nít .... Lúc nào khờ dại nhất , đam mê nhất , thì là lúc yêu , mà đã khờ dại đam mê thì còn có cách nầo mà đo đếm . Còn lại thì mới chỉ là thích và ... thôi chưa phải là yêu.
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  6. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    yêu bằng cả trái tim
    yêu bằng nửa trái tim + nửa cái đầu
    yêu bằng cả cái đầu
    :(
    Lác đác hoàng lan, lất phất Thuhồ run mặt sóng, thoảng sương mùNgười đi mỏi phố mùa chưa cúcSắc áo vàng kia nở sớm ư ?

Chia sẻ trang này