1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu cô bé theo đạo mất rồi mấy bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhviencu, 23/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    Được kizzzshockkk sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 24/09/2008
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    <======= Me too 1
    <======== Me too 2
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng tượng thế này:
    Ngày cúng giỗ ông bà ông vải => Con dâu về không biết thắo hương - làm lễ - tính sao ??
    Đêm giao thừa hai vợ chồng ở riêng chẳng hạn, không sắp mâm lễ cúng thần linh trời đất - đâu đưọc !!!
    Truyền thống VN thế rồi, bạn chịu ảnh huởng từ bé, không khác được đâu.
    Theo mình thì bạn không nên theo đạo - nếu vợ bỏ đạo theo chồng thì hẵng lấy - không rầy rà lắm...
  4. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ấn tượng hôm nghe giảng đạo trong nhà thờ lớn. Tớ thấy tính hướng thiện, đạo đức của người theo đạo không phải là giả dối
    Việc lấy 1 người theo đạo theo tớ ko có vấn đề gì cả, vì đều hướng tới sự lượng thiện và đạo đức, đó là điểm chung
  5. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu và tiếp tuc đi bạn. Cty mình có 2 đôi, toàn anh bên Lương theo chị bên Đạo. 2 anh chọn hẳn 2 hướng khác nhau thế này: 1 anh theo Đạo cùng vợ; còn anh kia vẫn giữ đạo thờ cúng tổ tiên ông bà như cũ (tất nhiên là có học giáo lý hôn nhân cỡ 3 tháng, rồi xin làm phép tha, được cưới trong nhà thờ đàng hoàng). 2 đôi này sống rất hạn phúc.
    Vậy mình nghĩ nếu bạn thật sự yêu bạn gái của mình, cũng nên tìm hiểu và tôn trọng đức tin của vợ. Còn mấy cái khó khăn như làm cơm cúng giỗ, hoặc sắp mâm cúng trời đất giao thừa vợ bạn có thể làm; còn tất nhiên thắp hương và khấn vái là việc của bạn (nếu bạn không theo đạo của vợ)
    Chúc may mắn :-).
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    bác ý kinh nghiệm đầy mình,
    vừa được thả về từ chỗ Thái Hà mà.
    hờ hờ, mà còn tuỳ vào chuyện bố mẹ bác có cấp tiến ko cái đã .
    và cả bố mẹ cô kia cũgn thế .
    yêu người theo Đạo vốn có khác gì ng thường , nhưng có nhiều nhà theo Đạo hơi khắc nghiệt , họ ko muốn thờ tự gia tiên ông bà cha mẹ trong nhà
    mà điều gì có thể cho qua chứ điều ấy thì chắc chắn bố mẹ bác khó có thể đồngý , nên nếu xác định đi tới cưới xin thì 2 nhà phải thống nhất về chuyện tín ngưỡng .
    người thờ Chúa cứ thờ , người thờ Gia tiên cứ tiếp tục , ko ai bắt ai sửa thì chẳng có gì khác với đám cưới thường .
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    uh, bọn tớ cũng thống nhất quan điểm như thế. Bác của anh người iu tớ cũng lấy người ngoại đạo, bi giờ họ sống bên Tây rùi, nhưng trong nhà vẫn có bàn thờ tổ tiên và cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả... Tớ cũng cho rằng chuyện không quá nghiêm trọng, vì như ng iu tớ bảo : Đạo gì thì cũng hướng đến cái Thiện thôi, và quan trọng là tôn trọng tín ngưỡng của nhau là được rồi...
  8. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đúng đài của mình rồi , mình cũng đã và đang trong vấn đề này, chỉ có vài vấn đề giai đoạn phân tích cho bác thế này theo ngu ý của em:
    * Quen nhau: Giai đoạn này thì rõ ràng vui rồi, quan tâm, săn sóc chia sẻ với nhau.. Rồi GF sẽ dẫn BF đi Lễ nhà thờ, GF nào cũng muốn cho BF đi để thấm nhuần dần dần tư tưởng đạo đức của Chúa hì hì...
    * Trước hôn nhân: Giai đoạn này thì hơi phức tạp ạ
    - Gia đình GF: 2 trường hợp, 1 là ĐẠO GỐC - cái này thì đừng mong lay chuyển được ạ, 2 là bình thường, tức là gia đình GF có tư tưởng thoải mái (đạo ai nấy giữ).
    - Gia đình BF: cũng 2 trường hợp, 1 là các cụ thoải mái (nhất là trường hợp không phải độc đinh thì mới được), 2 là các cụ khó tính (nhất là các cụ cựu chiến binh hehe).
    Để vượt qua được giai đoạn này, GF và BF phải thực sự muốn xây dựng gia đình với nhau thì hoạ chăng....
    * Hôn nhân:
    Cái này các bác khác trình bày kĩ quá rùi, em chả trình bày làm gì nữa
    * Trong và sau Hôn nhân:
    Cái này thì phức tạp nè, trong cuộc sống gia đình, chuyện đạo nghĩa rất phức tạp kể cả khi 2 người đã có những quan điểm chung về chuyện đó, tuy nhiên, có 2 vấn đề lớn:
    - Thờ cúng: tất nhiên là phức tạp rùi...
    - Con cái: Em biết có mấy đôi Trai đời - Gái đạo rồi, trước khi cưới, các chị đều nghĩ rằng con cái sẽ theo (cái chắc), nhưng các anh cũng có anh tuyên bố 18 tuổi thích theo ai thì theo... Cái này sẽ là cái đi theo các anh cả đời. Có ông theo đạo lấy được vợ rồi, giờ 50t cứ Chúa nhật là vác rượu ngồi trước cổng k cho vợ con đi Lễ, các bác có chắc đến cái tuổi 50+ thì có trở chứng hay không nhé vì Thiên Chúa là k có chuyện li dị đâu nhé, sổ nhà thờ đã ghi rồi.
    -------------
    Túm lại, phức tạp và phức tạp. Nên hay k nên tuỳ vào từng người và từng trường hợp. Có cặp đẹp đôi, có cặp bất đồng chỉ sau vài năm, có cặp đến già mới dở chứng (chắc thấy các cụ thân sinh mình ngồi ở Bếp nên cay cú, nghĩ mình cũng sẽ ngồi ở đó nên đau, hehe...)

Chia sẻ trang này