1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu cô có gì sai???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mytoillet, 05/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    yêu cô có gì sai???

    Cô hơn mình 9 tuổi. Thực ra thì chỉ đáng gọi bằng Chị. nhưng vì học cùng lớp ngoại ngữ với mẹ và gọi mẹ bằng Chị nên mình phải gọi bằng Cô.
    Cô thật duyên dáng và tâm lý. Lúc tặng đôi tất tặng khi đi hội chợ, lúc cuốn truyện tranh mới xuất bản 2 cô cháu chụm đầu đọc chung, khi thì cốc sinh tố cất công mua từ Tô Tịch...khiến mình thấy Cô như của riêng mình.
    Mẹ bảo: " Linh nó khổ vì chiều đàn ông quá. Đẹp thế nhẽ ra phải có đứa hầu từ chân hầu lên..."
    Càng ngày mình càng thấy ghét những thằng đàn ông xuất hiện trong câu chuyện Cô tâm sự với mẹ. Hình như mình yêu Cô mất rồi. Như thế có sai không? Mình sợ đến một ngày mình chẳng còn dám nhìn vào đôi mắt của Cô nữa. Mình sợ Cô sẽ nhận ra.....
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ấy ông cho tôi hỏi ông bao nhiêu tuổi
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì sai cả.
    Đàn ông còn có thể yêu người kém mình cả chục tuổi thì tại sao lại không thể yêu người hơn tuổi mình được.

    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 05/01/2009
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cậu sẽ yêu đc bao lâu? Cậu sẽ đối đầu thế nào với rất nhiều khó khăn nếu trong trường hợp khả quan nhất là cô đồng ý yêu cậu? Và vấn đề lớn nhất là cậu đã đủ chín chắn chưa khi nhận định rằng cậu yêu cô hay đấy chỉ là...?
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ôi em bé này đáng yêu thế
  6. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mình hay làm một phép so sánh:
    Khi mình học lớp 1 thì cô học lớp 10. Lúc ấy cô sẽ gọi mình là " cu con"
    Khi mình học lớp 10- tức là khi mình biết yêu thì cô đã ra trường đại học được 4 năm. lúc ấy cô sẽ gọi mình là " Ranh con". Nếu lúc ấy mà yêu cô thì thế nào nhỉ???
    Bây giờ mình học đại học năm thứ 3 thì cô đã 30 tuổi. Cô vẫn gọi mình là " cậu ấm". Nếu cô cũng yêu mình như mình yêu cô thì sẽ xưng hô thế nào?
    Và mẹ, mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu đọc được những dòng tâm sự này của mình???
    Có những lúc ngồi cạnh cô sao mình thèm vuốt tóc cô thế. Thèm ôm cô thế. Thế thôi, trong sáng vô cùng.
    Và nếu lúc ấy cô nhìn vào mắt mình...
    Trời ơi sao cô không nhìn vào mắt mình. cô sẽ thấy đôi mắt ấy nói rằng... YÊU CÔ BIẾT BAO NHIÊU
  7. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thì ko có tội và bạn chẳng có gì sai cả.Nhưng liệu bạn giữ dc cảm giác này bao lâu hay nó chỉ là thoảng qua rồi cũng "tan biến" ngay thôi
    @ chủ topic: bạn ko đổi ngay tên topic sang chữ thường thì sẽ bị lock với lí do "tên topic viết hoa"
    Được manhtuan8660 sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 05/01/2009
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko sai ko sai...tình cảm mà...
  9. depzai_onlinettvn

    depzai_onlinettvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình cũng tên L sinh nhật tháng 7 năm nay là sang 32 tuổi và cũng là cô giáo đang suy nghĩ xem có phải k
  10. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    ặh, 1 TY thỏưt thĂnh thiỏằ?n và trong sĂng, chỏằ? thê thôi nhĂ, ko 'c 'i qua xa 'Âu, cô sỏẵ phỏĂt 'ỏƠy

Chia sẻ trang này