1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu cô có gì sai???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mytoillet, 05/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, mình ta tung hoành trên bầu trời đêm hà nội
    Ký tên: Phi công trẻ
  2. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cô sinh vào 1 ngày thật đặc biệt, ngày 15/2. Cô hay đùa: Cô vô duyên nhất đời! Ai lại sinh ra vào ngày mọi người vừa tỏ tình với nhau xong và đã về nhà đi ngủ.
    Mình đếm từng ngày đến ngày sinh của cô. Mình sẽ tặng cô gì nhỉ? Câu hỏi ấy theo mình vào giấc ngủ và xuất hiện khi mình mở mắt vào sớm mai.
    Hoa hồng và Sôcôla? Hay nước hoa mùi Trà Xanh cô vẫn hay dùng? Vòng đeo tay Mã Não... Mình chưa biết sẽ tặng gì. Nhưng nhất định ngày đó mình sẽ gửi cho cô 1 bưu thiếp Vô Danh thật đẹp qua bưu điện với dòng chữ: Có gì bỏng cháy hơn trái tim tôi dành cho người mình yêu?!
    Hôn cô nhé, nếu điều đó chẳng sai....
  3. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    roi chi cần 2 năm nữa nhìn lại thôi, sẽ thấy mình dở hơi nhất trên đời, ke ca luc do co thanh cong voi moi tinh hay ko
    đặc biệt là sau khi mối tình đã được 2 bên chấp nhận, rồi tiến tới xa hơn, kết hôn chẳng hạn, được vài tháng sẽ nhìn các em bên ngoài mà thèm ko làm gì được
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi xưa mình cũng yêu cô giáo của mình, yêu si mê, yêu điên đảo lên í, giờ nghĩ lại mới thấy bùn cười cái tình cảm trẻ con và nông nổi của mình.
  5. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 ngày rồi chẳng được nhìn thấy cô. Nhớ! Nhớ mà không dám nói.
    Sáng mẹ bảo: Chiều này mấy bố con ăn cơm 1 mình nhé, mẹ đi ăn sinh nhật người bạn lớp ngoại ngữ!. Miệng mình mấp máy chỉ chực hỏi: Cô Linh có đi không?. May mà mẹ tiếp: Chiều mẹ không đi xe đâu. Cô Linh qua rủ mẹ đi học rồi cùng đi ăn luôn.
    Chiều đi học chỉ mong thời gian trôi thật nhanh. Mình biết cô thường qua rủ mẹ đi học lúc 5 giờ kém 15. Mình muốn về đúng giờ. làm như vô tình gặp cô ở cửa. Chào cô và vờ ngơ ngác: Hôm nay cô đến rủ mẹ cháu à? Nghĩ đến đó mà tim mình đã đập thình thịch. Ôi chao, vở kịch ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình suốt buổi học: Lao xe vào nha- Dựng xe- nhìn cô- ngơ ngác: Hôm nay cô rủ mẹ cháu đi học à- Cô cười, nói gì đó- Đi qua cô- ngửi mùi nước hoa Trà Xanh....
    4 giờ xin về sớm vì không thể chịu đựng nổi nữa. Ngã Tư Sở bị tắc. Đen đủi quá. Len lỏi, lấn vượt bị mấy thằng đầu gấu chửi như tát vào mặt. mặc kệ. Cứ cắm cổ về nhà. 4g40! Thở phù 1 cái cho đỡ hồi hộp rồi tỉnh bơ bước vào. Có mỗi thằng cu em ở nhà.
    Mẹ đâu? Vừa đi với cô Linh rồi!
    Chưng hửng. Thôi, đợi đến tối may ra cô vào nhà chơi.
  6. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    sao yêu cô ấy?vì cô ấy đẹp à(theo lời mẹ ấy nói)
    ấy bao tuổi rồi?(đủ chín chắn để khẳng định mình yêu chưa?)
    đủ tự tin để vượt qua sự ngăn cản của người thân chứ?(mẹ ấy chắc chắn kô đồng ý đâu.)
    hình ảnh của ấy trong mắt cô là gì?(thằng ranh con à?liệu thay đổi được từ ấy kô?)
    ấy yêu là kô sai.vì tình cảm kô bao giờ có tội,nhưng tự ấy sẽ dày vò ấy với cái tình cảm đó thôi.nếu càng lấn sâu thì tự mình làm khổ mình.chi bằng rút ra có phải hay hơn kô?mưa dầm thấm lâu,càng sâu càng chết.chúc ấy tìm được cách tốt nhất.thân!
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Yêu cô có gì sai trái.???
    Chẳng có gì sai đâu anh ạh
    Chỉ có điều
    Anh chẳng phải bình yên của nơi em đợi
    Anh chẳng phải giấc mơ của em mong
    Anh chẳng phải là gió của đám mây nhỏ
    Anh chẳng phải là bầu trời của trăng sao
    Anh chẳng phải mặt hồ của những ngọn sóng lăn tăn
    Anh chẳng là gì cả
    Anh chỉ là anh
    Người đàn ông khao khát đi tìm hạnh phúc
    Đi tìm chiếc cầu vồng dưới cuối cơn mưa
    ...................
    Tạm biệt em nhé primer segundo amor

Chia sẻ trang này