1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu có khó ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phicau, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Yêu có khó ko?

    Biết rằng câu hỏi:"tình yêu là gì" đã quá xưa, và cũng chẳng ai trả lời được câu hỏi đó. Tôi là người theo chủ nghĩa "thuận theo tự nhiên", có nghĩa là trong suy nghĩ của tôi thì mọi thứ đều có thể xảy ra, tình yêu cũng vậy. Có nhiều loại tình yêu, ko ai giống ai cả. Điều tôi muốn làm ở đây đơn thuần chỉ là tập hợp ý kiến của mọi người:"Yêu một người có khó ko?". Và mỗi người cảm nhận thế nào khi yêu?nôn nóng?cuồng nhiệt?dè dặt?...



    Always put yourself in other peoples shoes. If you feel that it hurt you, it probably does hurt the person too. I wish you never meet those people with "HongKong foot"!

  2. hlantim

    hlantim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không có ai trả lời trọn vẹn được câu hỏi "Yêu là gì ?" nhưng những biểu hiện của tình yêu thỉ ai cũng biết , cũng có thề cảm nhận được khi mình đang yêu ai đó ...
    hlantim đi lụm dzìa bài viết này mong giúp bạn cảm nhận được mình có đang yêu không nè
    KHI TA YÊU
    Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
    Lúc đó,bạn đã yêu...
    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn tự nhủ rằng ?~người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
    Chúc bạn luôn vui vẻ . Thân !
    Love means you never have to say you are sorry !
  3. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    trui`, hlantim List ra nhiều thứ thế, nếu mà như thế thì mình chưa biết yêu là cái gì zoài
    nhưng tớ nghĩ là để yêu được người mình yêu thì không khó khó lắm, mà ngặp được người mình thực sự yêu mới là khó ah
    Where our love
  4. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tớ lại ko nghĩ vậy , tớ thấy tìm được người yêu đã khó rùi , nhưng giữ được người ấy bên mình lại càng khó hơn .
    tớ đã từng yêu , và tớ thấy TY thật đẹp , mặc dù nó để lại cho ta những vết đau ko thể phai mờ
    i trust and love you
  5. Iemonfire00000

    Iemonfire00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy để yêu một người không khó ,nhưng để giữ mãi tình yêu đó còn khó hơn rất nhiều ...
     
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ yêu là rất dễ nhưng mà cũng rất khó đối với những người như tôi, những con người mà khả năng nói không được tốt cho lắm, không thể nói những lời mà gọi là mật ngọt rót vào tai
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  7. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Theo mọi người và nói chung là giữ được là rất khó, nhưng mà đối với tớ "CẢM" được một ai đó là rất khó , tớ thấy khá tự tin để giữ được những gì tớ đang có và sẽ có
    Bây giờ học xong rùi mà vẫn đếch "CẢM" được đứa nào cả, hay là tớ khó tính quá " Đếch phải" vậy ah Chắc là tớ vẫn còn yêu đời nên chưa yêu người

Chia sẻ trang này